1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    có trungdũng cùng sở thích nè !! đi đâu cũng ngoái lại nhìn mí em để thưởng thức cái đẹp của tạo hoá chứ không vì dê gái đâu nhá ! ngắm để biết thế gian vẫn còn người đẹp rồi tự bảo mình người đpẹ không tới lượt mình đâu ... nhưng công nhận đẹp thật giá như....
    mà này vào box lâm đồng ủng hộ và xem thử con gái Lâm Đồng đà lạt đẹp không nào : http://ttvnol.com/LDC.ttvn
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi mua chân gà nướng về vừa ăn vừa tâm sự, hic. Buổi tan tầm nên đường vừa đông vừa tắc. Đến được rồi thì lại phải chờ. Hic, thấy trước mặt có 2 anh chị ngồi ăn rất tình củm. Nhưng khi anh quay lại mới thấy, thiệt tình....Ăn chi mà như muốn nhè ra, cứ như là bị nhét cả cái chân gà vào trong cái môi dưới ý, trều ra, bóng nhẫy, lại còn cứ làm như là một hình ảnh đẹp cần lưu giữ ấy, ngậm mãi cái kiểu ấy cho người đời thưởng thức. Quay đi chẳng muốn nhìn, mất vệ sinh và thiếu lịch sự quá trời. Mà đâu chỉ có thế, chị lại còn chân gà đút cho anh nữa chứ, chân gà chứ có phải thạch đâu mà cắn 1 cái là được, chị thì cầm giằng ra, anh thì cắn kéo vào, giằng co cứ như là 2 con gà con giằng con giun ý, lại còn rinh rích. Mình không phản đối việc nhười ta chăm sóc nhau, đó là 1 chuyện đương nhiên, nhưng có cần phải biểu hiện sự nồng nhiệt trước bàn dân thiên hạ thế không nhỉ, có cần phải thể hiện tình yêu với toàn thế giới theo cách đó không chứ. Hic, nhìn mà thấy....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi mua chân gà nướng về vừa ăn vừa tâm sự, hic. Buổi tan tầm nên đường vừa đông vừa tắc. Đến được rồi thì lại phải chờ. Hic, thấy trước mặt có 2 anh chị ngồi ăn rất tình củm. Nhưng khi anh quay lại mới thấy, thiệt tình....Ăn chi mà như muốn nhè ra, cứ như là bị nhét cả cái chân gà vào trong cái môi dưới ý, trều ra, bóng nhẫy, lại còn cứ làm như là một hình ảnh đẹp cần lưu giữ ấy, ngậm mãi cái kiểu ấy cho người đời thưởng thức. Quay đi chẳng muốn nhìn, mất vệ sinh và thiếu lịch sự quá trời. Mà đâu chỉ có thế, chị lại còn chân gà đút cho anh nữa chứ, chân gà chứ có phải thạch đâu mà cắn 1 cái là được, chị thì cầm giằng ra, anh thì cắn kéo vào, giằng co cứ như là 2 con gà con giằng con giun ý, lại còn rinh rích. Mình không phản đối việc nhười ta chăm sóc nhau, đó là 1 chuyện đương nhiên, nhưng có cần phải biểu hiện sự nồng nhiệt trước bàn dân thiên hạ thế không nhỉ, có cần phải thể hiện tình yêu với toàn thế giới theo cách đó không chứ. Hic, nhìn mà thấy....
  4. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhiều khi đi trên đường thấy nhiều cô gái có vóc dáng cực kỳ cuốn hút, nhăm nhăm đi vượt lên để xem mặt nhưng khi đi ngang thì lại ngượng ko dám nhìn vào mặt , tiếc thật đấy, (sợ họ kết tội nhìn đểu).Gặp cô hiền lành thì cam chịu, chứ gặp cô gái đanh đá thì họ chửi cho bẽ bàng ra chứ.
  5. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhiều khi đi trên đường thấy nhiều cô gái có vóc dáng cực kỳ cuốn hút, nhăm nhăm đi vượt lên để xem mặt nhưng khi đi ngang thì lại ngượng ko dám nhìn vào mặt , tiếc thật đấy, (sợ họ kết tội nhìn đểu).Gặp cô hiền lành thì cam chịu, chứ gặp cô gái đanh đá thì họ chửi cho bẽ bàng ra chứ.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời, sao bạn lại bỏ lỡ những cơ hội vàng như thế. Mình bảo nè, cậu cứ ngắm đi nhưng liếc 1 cách tế nhị thôi, nếu bị phát hiện thì giả vờ hỏi: "Chị mua cái áo này ở đâu mà đẹp thế" hay "Chị có phải là chị (em) của cái A, B, C nào đó không", có thể thêm nó là hoa hậu lớp em đấy....có rất nhiều nhiều lý do để chữa chạy mừ.
    Bạn cứ thử mà xem, sẽ có hiệu quả ngay mà
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời, sao bạn lại bỏ lỡ những cơ hội vàng như thế. Mình bảo nè, cậu cứ ngắm đi nhưng liếc 1 cách tế nhị thôi, nếu bị phát hiện thì giả vờ hỏi: "Chị mua cái áo này ở đâu mà đẹp thế" hay "Chị có phải là chị (em) của cái A, B, C nào đó không", có thể thêm nó là hoa hậu lớp em đấy....có rất nhiều nhiều lý do để chữa chạy mừ.
    Bạn cứ thử mà xem, sẽ có hiệu quả ngay mà
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cùng tôi làm một chuyến overnight! Nhiều chuyện thú vị ra phết!
    Hơn 10h30 tối, ghé ra công viên, đi ngang qua mấy góc khuất, một bóng hồng nhảy ra: Đi không anh?
    Vào công viên, loay hoay kiếm một cái ghế. Ngồi được dăm phút, đang thả hồn theo gió thì một gã mái sà vô: Anh ơi, ghé vô chỗ em ngủ đi anh!
    Quan sát chung quanh, các đôi cặp đang bắt đầu thủ tục ly khai công viên! Một vài kẻ như còn luyến tiếc, một vài người khác lại như muốn trốn chạy! Chẳng hiểu!
    Và rồi chỉ còn lơ thơ sót lại vài bóng người!
    0h: công viên vắng lặng với vài ánh đèn xe thỉnh thoảng chạy lướt qua và bóng dáng mấy chú chạy xe ôm đứng ở góc đường! Tất cả như ngừng hoạt động tạo ra một cảm giác cô độc và tĩnh mịch. Hai cặp mắt như muốn díu lại, đầu thì cứ thỉnh thoảng lại gật gật trong vô thức. Không thể ngồi lại được rùi! Phải "dậy mà đi" thôi!
    Ở một cung đường, một chiếc Dylan do một gã tóc vàng điều khiển chở đằng sau một bé tóc nâu đang tìm cách vượt lên một chiếc xe Spacy do hai cô bé điều khiển theo kiểu như muốn dòm mặt hai cô bé đó ra mần răng! Và ... Rầm!!! Hai chiếc xe vướng tay lái ngã lăn ra! Hai cô bé nhảy ra tóm gáy gã nọ bắt đền vì ... cả dàn đầu của chiếc Spacy đã bị văng ra!! Một trận khẩu chiến rầm rộ diễn ra! Sướng nhé! Phen này tha hồ mà ... ngắm!
    Trận khẩu chiến kết thúc, gã nọ bỏ đi với lời hứa sẽ trả tiền sửa xe vào sáng hôm sau! Còn hai cô bé thì ôm nhau khóc vì chẳng biết làm thế nào để giải thích với gia đình khi về nhà!!!
    Một chiếc Dream do một fan của Ưng Hoàng Phúc chạy ngang qua, có lẽ anh chàng này như muốn nhân dịp đục nước béo cò, lăng xăng chạy đến chổ hai cô nhóc kiếm chác. Hắn vừa dòm tui vừa hỏi han hai cô nhóc rối rít cứ như là sợ chậm chân thì tui phổng tay của hắn mất! Nhưng sau một hồi cò cưa, thấy khó ăn gã ta vọt lên xe ...dông!
    Một thằng nhóc chạy lăng xăng loanh quanh, chẳng biết để làm gì! Bước lại gần hắn hỏi: này cu, ở đâu vậy? Hắn lầu bầu trong miệng lao vào hẻm rùi vài phút sau kéo thêm 6-7 tên lớn hơn nhào ra hăm he: mày còn muốn hỏi ở đâu nữa không? Lần sau thì coi chừng đó!!
    Nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng! Kiếm chỗ nào ghé chân đã! đang lững thững quay về công viên, thì một gã mái ở đâu nhào ra: anh ơi, khuya rùi, nhà em ở gần đây! Anh ghé vô ngủ với em đi! Quái quỷ thật! Sao mà lắm thế!
    Được dăm phút nữa, bóng dáng mấy chú dân phòng hay tự vệ gì đó lượn qua với cặp mắt láo liên thấy ghét!
    Ngòi ở công viên gà gật đến 3h sáng! Chán wá! Nhảy vào một quán net để ngồi! Chẳng có ai trên mạng cả! Ngồi thêm một luc nữa rùi quay trở lại công viên! Lúc này, ngưòi ta đã bắt đầu kéo nhau ra công viên để tụ tập rùi!
    5h30 sáng! Trong khi người ta còn đang hít! hít! thở! thở! ... rời khỏi công viên! Có tiếng một cô bé phi cười ở bên cạnh! Tuếng một cô khác hỏi: hắn mới rã thuốc à? cô bé kia trả lời: đâu có! Hắn lòng vòng ở đây cả đêm rùi đó! Hik! Chẳng biết là bị theo dõi từ lúc nào nữa!
    Thui! Đi ngủ thui!
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cùng tôi làm một chuyến overnight! Nhiều chuyện thú vị ra phết!
    Hơn 10h30 tối, ghé ra công viên, đi ngang qua mấy góc khuất, một bóng hồng nhảy ra: Đi không anh?
    Vào công viên, loay hoay kiếm một cái ghế. Ngồi được dăm phút, đang thả hồn theo gió thì một gã mái sà vô: Anh ơi, ghé vô chỗ em ngủ đi anh!
    Quan sát chung quanh, các đôi cặp đang bắt đầu thủ tục ly khai công viên! Một vài kẻ như còn luyến tiếc, một vài người khác lại như muốn trốn chạy! Chẳng hiểu!
    Và rồi chỉ còn lơ thơ sót lại vài bóng người!
    0h: công viên vắng lặng với vài ánh đèn xe thỉnh thoảng chạy lướt qua và bóng dáng mấy chú chạy xe ôm đứng ở góc đường! Tất cả như ngừng hoạt động tạo ra một cảm giác cô độc và tĩnh mịch. Hai cặp mắt như muốn díu lại, đầu thì cứ thỉnh thoảng lại gật gật trong vô thức. Không thể ngồi lại được rùi! Phải "dậy mà đi" thôi!
    Ở một cung đường, một chiếc Dylan do một gã tóc vàng điều khiển chở đằng sau một bé tóc nâu đang tìm cách vượt lên một chiếc xe Spacy do hai cô bé điều khiển theo kiểu như muốn dòm mặt hai cô bé đó ra mần răng! Và ... Rầm!!! Hai chiếc xe vướng tay lái ngã lăn ra! Hai cô bé nhảy ra tóm gáy gã nọ bắt đền vì ... cả dàn đầu của chiếc Spacy đã bị văng ra!! Một trận khẩu chiến rầm rộ diễn ra! Sướng nhé! Phen này tha hồ mà ... ngắm!
    Trận khẩu chiến kết thúc, gã nọ bỏ đi với lời hứa sẽ trả tiền sửa xe vào sáng hôm sau! Còn hai cô bé thì ôm nhau khóc vì chẳng biết làm thế nào để giải thích với gia đình khi về nhà!!!
    Một chiếc Dream do một fan của Ưng Hoàng Phúc chạy ngang qua, có lẽ anh chàng này như muốn nhân dịp đục nước béo cò, lăng xăng chạy đến chổ hai cô nhóc kiếm chác. Hắn vừa dòm tui vừa hỏi han hai cô nhóc rối rít cứ như là sợ chậm chân thì tui phổng tay của hắn mất! Nhưng sau một hồi cò cưa, thấy khó ăn gã ta vọt lên xe ...dông!
    Một thằng nhóc chạy lăng xăng loanh quanh, chẳng biết để làm gì! Bước lại gần hắn hỏi: này cu, ở đâu vậy? Hắn lầu bầu trong miệng lao vào hẻm rùi vài phút sau kéo thêm 6-7 tên lớn hơn nhào ra hăm he: mày còn muốn hỏi ở đâu nữa không? Lần sau thì coi chừng đó!!
    Nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng! Kiếm chỗ nào ghé chân đã! đang lững thững quay về công viên, thì một gã mái ở đâu nhào ra: anh ơi, khuya rùi, nhà em ở gần đây! Anh ghé vô ngủ với em đi! Quái quỷ thật! Sao mà lắm thế!
    Được dăm phút nữa, bóng dáng mấy chú dân phòng hay tự vệ gì đó lượn qua với cặp mắt láo liên thấy ghét!
    Ngòi ở công viên gà gật đến 3h sáng! Chán wá! Nhảy vào một quán net để ngồi! Chẳng có ai trên mạng cả! Ngồi thêm một luc nữa rùi quay trở lại công viên! Lúc này, ngưòi ta đã bắt đầu kéo nhau ra công viên để tụ tập rùi!
    5h30 sáng! Trong khi người ta còn đang hít! hít! thở! thở! ... rời khỏi công viên! Có tiếng một cô bé phi cười ở bên cạnh! Tuếng một cô khác hỏi: hắn mới rã thuốc à? cô bé kia trả lời: đâu có! Hắn lòng vòng ở đây cả đêm rùi đó! Hik! Chẳng biết là bị theo dõi từ lúc nào nữa!
    Thui! Đi ngủ thui!
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    :D , đc cái em mà lượn ngoài đường là em rất hay " ngắm người ", kể cả giai hay gái, già hay trẻ, em chơi tất. Có lẽ, tại tính em tò mò và xoi mói. ( bản chất của kể thích làm nhà báo mà ). Mấy lần suýt nữa thì tôngvào người đi đằnh trước vì tội " mắt la mày lém "..
    hehe, mà đi vòng vòng SG ban ngày hti chán lắm . Ban ngày chui vào 1 quán cafê nào đó , ngắm mấy người ngồi trong quán. Hôm trước , chui vào Cat ở đường Trường Sơn . Thấy 2 doanh nhân ( nhìn đoán vậy thôi , này nhé : latop trên bàn , tai nghe MP3 ( kiểu của DJ ), xài O2 , và máy j nữa ý, liếc qua mà khồng thể nhận dạng nổi , hic hic ). Em tưởng 2 ông ý bàn tính kế hoạc gì , hoá ra 2 ông ý đang cài nhạc chuông, và mấy cái hình cho nhau
    Buổi tối . lượn lờ con cá cờ trên Q1, hehe, nhìn mà thích mấy cô mặc váy ngắn, da trắng bóc, đẹp như diễn viên ngồi sau xe của mấy anh chạy vòng vòng cũng kiểu như mình . Oa, nhìn đừng sau của 1 girl đẹp tuyệt luôn, váy ngắn đen , tóc thì xù bồn bềnh, da trắng boc, cố gắng rồ ga chạy lên ...... hic hic , kinh hãi . Môi em đã dày, môi cô ta còn dày hơn . . " đứng kiểu " Sau xinh trước kinh ''".
    Mỗi khi bạn ra ngoài đường hãy quan sả, chư ý, đến nhưngz người sống quanh ta. Đôi khi,, ta tìm thấy niềm vui , từ những điều nhỏ nhặt . Sẽ làm cho bản thân ta vui vẻ , thoái mái hơn trước những áp lực của công việc.

Chia sẻ trang này