1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi bóng đá là môn thể thao vua vì số lượng người hâm mộ nó so với các môn thể thao khác!
    Nhưng xem bóng đá một mình thì chán phèo!
    Và thế là ngưòi ta kéo đến các tụ điểm, các quán cà phê, ... nơi mà có thể cho phép đông ngưòi tập hợp để cùng ngồi xem! Có thể là vì tính cộng đồng và một mặt khác, để biết rằng có ngưòi giống mình!
    Và tui cũng thế - mặc dù tui cũng chẳng phải là kẻ cuồng nhiệt gì cho cam, chỉ đơn giản là đi xem cùng mọi người cho vui ấy mà!
    2 giờ 50 phút sáng, tại một quán cà phê nọ!!!
    Hai chiếc màn hình đang trình diễn những hình ảnh của hai trận đấu hấp dẫn!!! Ôi những vũ điệu thoát y, úi nhầm, thoát ... (thoát gì ấy nhỉ? Mà thôi thoát gì thì cũng là thoát cả!!! )
    Cả quán đang chìm đắm trong những dòng suy tưởng lớn có thể làm thay đổi thé giới không biết chừng!!! Một vài kẻ đang ngồi vái tổ tiên ông bà!!! Một vài người há miệng khoe răng! Vài người khác nghiêng đầu vẹo cổ, ... Nói túm lại là:
    Người nằm ngửa, kẻ ngồi nghiêng
    Gã thì buồn ngáp trông ghiền làm sao ...​
    Thỉnh thoảng vài tiếng xì xào lại rộ lên rùi tất cả lại chìm vào dòng suy tưởng lớn! Quả thật là:
    Mặt cúi mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng kiểu trời ơi ...​
    Thình lình, một tiếng thét thất thanh rú lên xé toạc bầu không khí yên bình vốn có của màn đêm huyền bí:
    - ...C ...ô ..n . g ....an!!!
    Ôi quả là tiếntg gọi nơi hoang dã có sức thu hút cực kỳ mãnh liệt!!! Mọi người như bừng tỉnh sau một cơn u mê dài!!! Ôi dân ta quả thật rất chi là yêu mến công an!! Ai nấy lao ra cứ như là các fan cuồng nhiệt hâm mộ chào đón thần tượng của mình vậy!!! Và thế là:
    - Ào!! Rầm!!! Choang!!! Keng!!! - Bùm! Bùm!!! ...
    Những tiếng la hét gọi nhau chí choé, tiếng chân chạy tiếng ly tách rơi vỡ, tiếng bàn ghế đổ, tiếng xe máy nổ máy lao đi, ... Tất cả đều thể hiện sự căng thẳng tột độ cứ như là tội phạm trốn lệnh truy nã ấy!! Tình cảnh chẳng khác chi các anh vê cu (VQ : vệ quốc) khi xưa trong cảnh lính đang đi lùng bắt!!
    Một chiếc dép (Jeep) chở ba chú công an lao đến đổ xịch trước cửa quán! Sau một hồi láo liên quan sát, các chú lại nhảy lên xe và phóng đi không quên rút thẻ vàng cho chủ quán!!!
    Mọi ngưòi lại lục tục kéo vô! Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả vậy!!!
    10 phút sau!!!
    Tiếng gọi nơi hoang dã nọ lại cất lên!!! Lần này nghe gấp rút hơn!!! Ôi! quả thật, tình yêu có thể làm nên những điều vĩ đại! Các fan hâm mộ lại nhào ra cửa để dòm!! Nhưng hình như chẳng có thần tượng nào ghé đến cả nên mọi người lại lục tục trở vào sau khi đã có vài người lao lên xe bỏ đi!!!
    Mọi người yên tâm coi tiếp!!! Vài ngưòi í ới: lâu lắm mới đi thưỏng thức cà phê chạy!!!
    Nhưng ...
    5 phút sau!!!
    Dòm ra ngoài cửa, người ta bỗng giật thót tim lại! May mà ở đây chẳng có ai bị cao huyết áp hay là đau tim chứ nếu không thì ... fan thể thao có khác!!! Các chủ công an đã thò tay vào túi!!! Thẻ đỏ!!! Phạt đền rùi!!! Vài chú khách đang cố năn nỉ để khỏi bị thu xe!!! Bà chủ quán ngậm ngùi nghe mấy chú công an giảng đạo!!! Và ...
    Quả thật các chú công an này cứ như là ở trên trời rơi xuống vậy!!!
    Các chú công an đến và đi cứ như chốn không ngưòi vậy! mọi thứ thật chóng vánh!!!
    Bà chủ quán bực bội:
    - ... Làm được bao nhiêu đưa cho công an hết!
    Một vài kẻ phụ hoạ:
    - Họ tranh thủ kiếm chác cho kỳ lễ sắp tới đó mà!
    Bà chủ quán như vẫn còn ấm ức:
    - Đủ kiểu phạt, lần này chẳng biết là phạt bao nhiêu đây ...
    ...
    Sau một hồi, ngưòi ta xúm nhau vào kể tội mấy chú công an! Chẳng có ai thông cảm cho mấy chú ấy cả! Hik! Tội nghiệp chưa! Các chú ấy chỉ làm theo lệnh cấp trên thui mà! Mấy chú ấy có biết gì đâu cơ chứ!! Mà cũng lạ! Mấy chú này chẳng hâm mộ bóng đá chút nào cả! Bị kể tội cũng đáng lắm!
    Hik! Chẳng biết lần sau có còn được xem bóng đá ở các quán cà phê đêm nữa hay không nhỉ?
    Ôi bóng đá!!
    Ôi luật lệ!!
    Ôi ....
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 14/04/2005
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Này Anh Hai God :
    Nên là :
    ........... Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    ........... Quay theo Tám hướng kiểu ...ơi Trời.

    Hoặc :
    .......... Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    .......... Mặt theo Tám hướng bởi ...Quay đầu.
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Này Anh Hai God :
    Nên là :
    ........... Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    ........... Quay theo Tám hướng kiểu ...ơi Trời.

    Hoặc :
    .......... Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    .......... Mặt theo Tám hướng bởi ...Quay đầu.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi đường, thấy 1 chú trông trẻ tuổi (chắc khoảng hai mấy thôi), dung nhan tạm ổn. Cái làm mình chú ý không phải là hình thức mà bởi vì chú vừa đi vừa hoa chân múa tay như tập thể dục ấy. Mà cái kiểu tập thể dục này cũng lạ nhé, không phải kiểu vừa đi vừa múa của mấy thành viên Trâu Quỳ hay kiểu của những người quá khích với chính sách nào đó của Nhà nước.. Mình tả nhé, các ạn thử xem đó là hành động kỳ quặc gì : Đi giật giật, cởi trần, tay cầm áo đập đập lên người, tay thì vò đùa xoa xoa, kỳ kỳ mặt, mồm thì như người câm mà lại đang rất muốn diễn tả 1 cái gì đấy nhưng không thẻ phát ngôn thành lời, cứ đi 1 lúc lại đứng lại xoa tay xoa chân hay đập lung tung lên người. Mà mỗi lần đứng thì không vững, cảm giác ai đi qua mà ho nhẹ cũng có thể làm ngã được. Anh ta không thèm quan tâm xem xung quang có ai, trên đường có xe không mà cứ xiêu vẹo đi mặc kệ những nguy hiểm về giao thông.
    Mình không hiểu, mình thắc mắc, mình tò mò. Có 2 bà cụ đi qua, mình đã được giải thích khi nghe 2 cụ lắc đầu nói với nhau : "Thằng này con bà A đấy, lại vừa trích thuốc xong đây mà". "Trích thuốc?". Thật thế sao. Mình thấy tự dưng ruột thắt lại, một thanh niên còn trẻ, còn rất nhiều cái tốt đẹp đang đợi ở phía trước....... Đến bản thân mình, 1 người xa lạ còn không thể không cảm thấy nao lòng trước hình ảnh đó, vậy người cha người mẹ sẽ còn như thế nào khi nhìn thấy cảnh đứa con mình đã hết sức nuôi nấng trong mấy chục năm trời ra nông nỗi này? Buồn ghê gớm
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi đường, thấy 1 chú trông trẻ tuổi (chắc khoảng hai mấy thôi), dung nhan tạm ổn. Cái làm mình chú ý không phải là hình thức mà bởi vì chú vừa đi vừa hoa chân múa tay như tập thể dục ấy. Mà cái kiểu tập thể dục này cũng lạ nhé, không phải kiểu vừa đi vừa múa của mấy thành viên Trâu Quỳ hay kiểu của những người quá khích với chính sách nào đó của Nhà nước.. Mình tả nhé, các ạn thử xem đó là hành động kỳ quặc gì : Đi giật giật, cởi trần, tay cầm áo đập đập lên người, tay thì vò đùa xoa xoa, kỳ kỳ mặt, mồm thì như người câm mà lại đang rất muốn diễn tả 1 cái gì đấy nhưng không thẻ phát ngôn thành lời, cứ đi 1 lúc lại đứng lại xoa tay xoa chân hay đập lung tung lên người. Mà mỗi lần đứng thì không vững, cảm giác ai đi qua mà ho nhẹ cũng có thể làm ngã được. Anh ta không thèm quan tâm xem xung quang có ai, trên đường có xe không mà cứ xiêu vẹo đi mặc kệ những nguy hiểm về giao thông.
    Mình không hiểu, mình thắc mắc, mình tò mò. Có 2 bà cụ đi qua, mình đã được giải thích khi nghe 2 cụ lắc đầu nói với nhau : "Thằng này con bà A đấy, lại vừa trích thuốc xong đây mà". "Trích thuốc?". Thật thế sao. Mình thấy tự dưng ruột thắt lại, một thanh niên còn trẻ, còn rất nhiều cái tốt đẹp đang đợi ở phía trước....... Đến bản thân mình, 1 người xa lạ còn không thể không cảm thấy nao lòng trước hình ảnh đó, vậy người cha người mẹ sẽ còn như thế nào khi nhìn thấy cảnh đứa con mình đã hết sức nuôi nấng trong mấy chục năm trời ra nông nỗi này? Buồn ghê gớm
  6. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường thích nhất là được nhìn thấy một bà mẹ đi xe đạp đèo con đằng sau. Cứ nghĩ đến cái bộ mặt ngơ ngác của thằng bé (hoặc con bé) khi mình - một người lạ hoắc lạ huơ - cười với nó đã thấy yêu đời hẳn.
    Cái hồi trăng còn chưa già, có lần gặp một cô bé đẹp tuyệt vời đi ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Bột vào đúng 2 giờ chiều thứ 4, thế là cứ tỉnh thoảng, 2 giờ chiều thứ 4 người ta lại thấy một thằng bé ngơ ngác lang thang ở ngã tư ấy. Bây giờ vẫn vậy. Tội nghiệp!
  7. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường thích nhất là được nhìn thấy một bà mẹ đi xe đạp đèo con đằng sau. Cứ nghĩ đến cái bộ mặt ngơ ngác của thằng bé (hoặc con bé) khi mình - một người lạ hoắc lạ huơ - cười với nó đã thấy yêu đời hẳn.
    Cái hồi trăng còn chưa già, có lần gặp một cô bé đẹp tuyệt vời đi ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Bột vào đúng 2 giờ chiều thứ 4, thế là cứ tỉnh thoảng, 2 giờ chiều thứ 4 người ta lại thấy một thằng bé ngơ ngác lang thang ở ngã tư ấy. Bây giờ vẫn vậy. Tội nghiệp!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, thiệt thế sao, đến giờ vẫn còn ngơ ngác à. Thế là mình lại có cái để ngắm rồi. 2h chiều thứ 4 à, ừa, để biết đường còn làm cái máy ảnh ra chụp 1 pô làm tài liệu nhận biết cho trại TQ, hí hí hí
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, thiệt thế sao, đến giờ vẫn còn ngơ ngác à. Thế là mình lại có cái để ngắm rồi. 2h chiều thứ 4 à, ừa, để biết đường còn làm cái máy ảnh ra chụp 1 pô làm tài liệu nhận biết cho trại TQ, hí hí hí
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ là tớ cũng rất thích ngắm chị em nhà ta thể hiện những nét cá tính riêng bằng thời trang trên đường phố. Nhất là mùa hè nóng nực mà đi lên các hồ thì....ui...thui...tha hồ mà ngắm các mốt thời trang mát mẻ. Tớ thì cũng chẳng phản đối gì việc chị em mát mẻ, nhưng có nhiều vụ trông nhìn chẳng ổn chút nào cả. Ví như hôm tớ di đến 1 cơ quan Nhà nước hẳn hoi, là nơi làm việc của các vị công cán đầu bạc trịnh trọng để nộp báo cáo. Thế mà trong cái đám người đông đúc nhưng cũng rất quy củ và lễ phép thì bỗng từ đâu xuất hiện 1 quả bom.... Hic, mà bom thiệt thì đã đành, đây lại là 1 chị trung niên khoảng bốn mấy (hay đây là độ tuổi hồi xuân không biết) đi xe Dylan hùng dũng tiến vào. Chống xe cái "kịch" là đã gây chú ý rùi. Trời thì rất nóng, chị ý mặc 1 bộ đồ nhìn không biết định nghĩa là nóng hay mát nữa. Từ đầu đến chân 1 màu đen tuyền, bó sát. Hic, nhưng đó là 1 bộ đồ ren đen hoa to và khoảng trống cũng to, cái khoảng được ***g 2 lớp ren chỉ bao gồm cái phần như bikini, còn lại thì nguyên xi lớp ren kều diễm dài từ đầu đến chân. Người chị cũng không được nhỏ nhắn xinh xắn cho lắm nên nhìn càng nhức nhối. Hic, cả cái khu hành chính đó nhìn chị với con mắt "ngưỡng mộ". Và chị dường như cảm nhận được điều đó nên đi với tư thế của 1 người mẫu. Hic, choáng thực sự

Chia sẻ trang này