1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm người đê!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi smkt, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ là tớ cũng rất thích ngắm chị em nhà ta thể hiện những nét cá tính riêng bằng thời trang trên đường phố. Nhất là mùa hè nóng nực mà đi lên các hồ thì....ui...thui...tha hồ mà ngắm các mốt thời trang mát mẻ. Tớ thì cũng chẳng phản đối gì việc chị em mát mẻ, nhưng có nhiều vụ trông nhìn chẳng ổn chút nào cả. Ví như hôm tớ di đến 1 cơ quan Nhà nước hẳn hoi, là nơi làm việc của các vị công cán đầu bạc trịnh trọng để nộp báo cáo. Thế mà trong cái đám người đông đúc nhưng cũng rất quy củ và lễ phép thì bỗng từ đâu xuất hiện 1 quả bom.... Hic, mà bom thiệt thì đã đành, đây lại là 1 chị trung niên khoảng bốn mấy (hay đây là độ tuổi hồi xuân không biết) đi xe Dylan hùng dũng tiến vào. Chống xe cái "kịch" là đã gây chú ý rùi. Trời thì rất nóng, chị ý mặc 1 bộ đồ nhìn không biết định nghĩa là nóng hay mát nữa. Từ đầu đến chân 1 màu đen tuyền, bó sát. Hic, nhưng đó là 1 bộ đồ ren đen hoa to và khoảng trống cũng to, cái khoảng được ***g 2 lớp ren chỉ bao gồm cái phần như bikini, còn lại thì nguyên xi lớp ren kều diễm dài từ đầu đến chân. Người chị cũng không được nhỏ nhắn xinh xắn cho lắm nên nhìn càng nhức nhối. Hic, cả cái khu hành chính đó nhìn chị với con mắt "ngưỡng mộ". Và chị dường như cảm nhận được điều đó nên đi với tư thế của 1 người mẫu. Hic, choáng thực sự
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ hay đi lang thang, và vì thế nên tớ ngắm được người nhiều. Mà nói thật nhiều khi cũng không phải mình sung sướng trên sự đau khổ hay trớ trêu của người khác nhưng cái sự việc xảy ra cứ làm mình không kiềm chế nổi
    Có 1 chiếc xe Dyland đỏ chót to đùng chặn xe mình, hai cô cậu trẻ măng trong trang phục của dân "sành điệu" đang hừng hực khí thế chuẩn bị hành trình đâu đó vì nổ máy ìn ìn. Thế mà còn không đi đi, hoá ra còn đợi thêm 1 nhóc nữa đang tất tả từ trong nhà đi ra. "Nhanh lên mày", 2 nhóc giục giã. Nhóc kia hối hả phi ra vừa đặt chân để trèo lên xe thì bỗng cái xe làm cái zìn, vèo..... Và...bịch...ái. Cô nhóc ngồi phệt cái ngay trước mũi xe tớ ....còn cái xe kia đã vọt được chục mét. Mặt cô nhóc vừa đau vừa tức vừa ngượng, tớ không tả được và nói thật cũng không dám cười. Nhóc vừa gọi vừa mắng với theo hai đứa bạn. Tớ đành lùi xe lại vòng qua để đi trong khi chú Dyland kịp phát hiện đánh rơi mất bạn đang vừa quay lại vừa lẩm bẩm cái gì đó.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ hay đi lang thang, và vì thế nên tớ ngắm được người nhiều. Mà nói thật nhiều khi cũng không phải mình sung sướng trên sự đau khổ hay trớ trêu của người khác nhưng cái sự việc xảy ra cứ làm mình không kiềm chế nổi
    Có 1 chiếc xe Dyland đỏ chót to đùng chặn xe mình, hai cô cậu trẻ măng trong trang phục của dân "sành điệu" đang hừng hực khí thế chuẩn bị hành trình đâu đó vì nổ máy ìn ìn. Thế mà còn không đi đi, hoá ra còn đợi thêm 1 nhóc nữa đang tất tả từ trong nhà đi ra. "Nhanh lên mày", 2 nhóc giục giã. Nhóc kia hối hả phi ra vừa đặt chân để trèo lên xe thì bỗng cái xe làm cái zìn, vèo..... Và...bịch...ái. Cô nhóc ngồi phệt cái ngay trước mũi xe tớ ....còn cái xe kia đã vọt được chục mét. Mặt cô nhóc vừa đau vừa tức vừa ngượng, tớ không tả được và nói thật cũng không dám cười. Nhóc vừa gọi vừa mắng với theo hai đứa bạn. Tớ đành lùi xe lại vòng qua để đi trong khi chú Dyland kịp phát hiện đánh rơi mất bạn đang vừa quay lại vừa lẩm bẩm cái gì đó.
  4. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    buồn cuời quá đi mất , mà này Nga ơi xem ra Nga đi ngoài đường cũng hay hớn quá nhỉ... mình đọc bài Nga viết mà buồn cười quá đi mất .... Tớ đi ngoài đường cũng hay hớn lắm...... nhất là bây giờ đang mùa hè đi ngoài đường thì tha hồ ngắm , mỗi tội chỉ dám ngắm thôi chứ chẳng dám làm quen hich hic
  5. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    buồn cuời quá đi mất , mà này Nga ơi xem ra Nga đi ngoài đường cũng hay hớn quá nhỉ... mình đọc bài Nga viết mà buồn cười quá đi mất .... Tớ đi ngoài đường cũng hay hớn lắm...... nhất là bây giờ đang mùa hè đi ngoài đường thì tha hồ ngắm , mỗi tội chỉ dám ngắm thôi chứ chẳng dám làm quen hich hic
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    buồn cuời quá đi mất , mà này Nga ơi xem ra Nga đi ngoài đường cũng hay hớn quá nhỉ... mình đọc bài Nga viết mà buồn cười quá đi mất .... Tớ đi ngoài đường cũng hay hớn lắm...... nhất là bây giờ đang mùa hè đi ngoài đường thì tha hồ ngắm , mỗi tội chỉ dám ngắm thôi chứ chẳng dám làm quen hich hic
    [/quote]
    Hơ hơ, sao biết tên mình vậy nhỉ. Đúng rồi, ở HN vào tiết trời mùa hè oi bức này, buổi tối mà ra đường thì ...chẹp..chẹp cứ phải gọi là mát con mắt bên phải, thoáng con mắt bên trái. Rưng mà đúng rồi, chỉ nhìn thui chứ mà xáp vô là dè cchừng đấy. Các cụ dạy rằng " giàu hai con mắt", thế thì cứ để nó giàu theo đúng ý nghĩa truyền thống đấy thui chứ mà lại còn để giàu thêm 1 số cái khác nữa thì coi chừng trắng tay có ngày
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    buồn cuời quá đi mất , mà này Nga ơi xem ra Nga đi ngoài đường cũng hay hớn quá nhỉ... mình đọc bài Nga viết mà buồn cười quá đi mất .... Tớ đi ngoài đường cũng hay hớn lắm...... nhất là bây giờ đang mùa hè đi ngoài đường thì tha hồ ngắm , mỗi tội chỉ dám ngắm thôi chứ chẳng dám làm quen hich hic
    [/quote]
    Hơ hơ, sao biết tên mình vậy nhỉ. Đúng rồi, ở HN vào tiết trời mùa hè oi bức này, buổi tối mà ra đường thì ...chẹp..chẹp cứ phải gọi là mát con mắt bên phải, thoáng con mắt bên trái. Rưng mà đúng rồi, chỉ nhìn thui chứ mà xáp vô là dè cchừng đấy. Các cụ dạy rằng " giàu hai con mắt", thế thì cứ để nó giàu theo đúng ý nghĩa truyền thống đấy thui chứ mà lại còn để giàu thêm 1 số cái khác nữa thì coi chừng trắng tay có ngày
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tên của em đã nêu chình ình trong profile tthì ai mà chẳng biết!
    Chẳng khác gì đeo bảng tên trước ngực rùi hỏi người đối diện: anh có biết tên tôi không?
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tên của em đã nêu chình ình trong profile tthì ai mà chẳng biết!
    Chẳng khác gì đeo bảng tên trước ngực rùi hỏi người đối diện: anh có biết tên tôi không?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang quanh các hồ vào những ngày mùa hè thì thật tuyệt. Chị em nhà ta là cứ rộn ràng với thời trang "nghèo nàn" vải. Nhưng mà công nhận HN nhiều người đẹp thật nên.....nhìn cũng không uổng. Nhưng cái vụ nhìn mang tính chất "chiêm ngưỡng" 1 cách tế nhị còn được chứ như 1 chú tớ gặp hôm nay thì...chẹp...chẹp... rất phiền. Chú đi xe Dream lùn trong tình trạng cộc cớn như người mặc áo may ô ý, tức là không gương, không yếm, chạy còn xả khói tưng bừng. Chú trông gây ấn tượng và làm tớ chú ý không chỉ vì cái xe mà còn vì chú đi cứ loi choi lạng lách, người chú có 1 chiều cao cực kỳ khiêm tốn, cái đầu to xù với tóc lỉa xỉa. Chú lạng lách để ngắm chị em 1 cách rất lộ liễu, cứ nhìn xăm xăm sát vào người ta. Mà nhiều người quá đâm ra chú cuống sợ nhìn không hết mà bỏ qua thì tiếc hay sao ý, cứ ròm ngó hết bên này đền bên kia, đứng ở đèn đỏ còn cố chen qua đầu xe tớ để tiếp cận sát mục tiêu suýt làm tớ đổ xe.
    Cái kiểu nhìn làm ai cũng biết và rất khó chịu, đi 1 đoạn mải nhìn quá làm cái "roành" vào đít xe đằng trước, thế đâu dã xong. Mà cái tội nhìn hoa đã có chủ ngồi đằng trướ mới nguy hiểm chứ, tớ vừa lẩm bẩm bảo không cẩn thận thì gặp chuyện có ngày. Vừa dứt nhời thì hic, nhân bảo như thần bảo mà "Đi đứng nhìn ngó gì" Tớ nhìn lên thấy anh chàng đang đèo bạn gái xinh đẹp đằng trước đang quay sang gần như là quát thẳng vào mặt chú kia. Chú kia chắc biết sai và cũng yếu thế nên hãi quá dông xe đi thẳng. Đáng đời cái thói hư đốn, cái gì cũng phải biết giới hạn chứ

Chia sẻ trang này