1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ko bao giờ mất tất cả, với Hươu và với bạn cũng thế; trừ khi chúng ta muốn thế![:D] Thực ra, cuộc sống là luôn đáng yêu, đáng mến đấy thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lại sai rồi! Ko bao giờ có tất cả!
    Cảm ơn lời chúc của trò!
    Đúng dại gì nhìn cuộc sống là u buồn, màu tro xám, nghe ko![:D]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, em hiểu rồi ạh, em sẽ noi gương thầy em nhìn cuộc sống toàn mầu hồng thi thoảng mầu tím lang thang mầu đỏ còn dăm bữa nửa tháng lại cho là màu vàng ạh ;)) ... thiếu mầu xanh hi vọng nữa chứ nhỉ
    Thế chủ nhật thầy có đi đâu ko cho em theo chân với :P
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 30/4 rồi! Bố của Hươu là một cựu binh, nên bố thường nhớ lại và kể những chuyện chiến tranh ngày trước....Trong những ảnh mà bố có, Hươu ấn tượng nhất là những ảnh liên quan đến trẻ em.... TRẺ EM TRONG CHIẾN TRANH[r24)]



    1-Chạy càn, phải không em?[r24)]
    [​IMG]



    2- Sao em kéo xe vào con đường này làm chi?[r24)]
    [​IMG]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Một quá khứ đau thương hào hùng mãi lưu giữ trong tim mỗi ng dân Việt
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bộ ảnh này dự định là 10 ảnh. Tên các ảnh là do Hươu tự đặt .



    3- Là chị lớn nhất, đừng có khóc mà các em thêm sợ, nghe không![r24)]
    [​IMG]



    4- Chúng nó đốt nhà các em , phải không?[r24)]
    [​IMG]
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hỏi khí không phải, thầy giáo năm nay đã ít nhất là nửa băm chưa?

    Nếu có thì hẵng khoan post những hình ảnh này lên đã. Chỉ có những người đã từng cầm súng chiến đấu mới hiểu; tất cả đều là những con tốt thí, không hơn. Nỗi đau là có thật, nhưng đúng-sai chỉ mang tính chất tương đối. =)

    Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cái ngọn, vĩnh viễn không hiểu được cái gốc.
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đọc những lời bình của bạn và nhìn những icon đi kèm, thấy có gì bất nhẫn.
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Đồng ý câu tô đỏ!
    2- Không có gì là 'vĩnh viễn không hiểu được", chỉ có những điều chưa hiểu đc mà thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1- Icon ấy đc Hươu hiểu theo nghĩa 'một ng đàn ông nghiêm nghị, từng trải, nắng gió nhiều, hướng nội". Còn bạn, bạn hiểu icon đó ra sao mà bảo là dùng nó ở trên như có gì bất nhẫn?
    2- Theo bạn , nếu chọn icon cho văn cảnh trên, thì bạn chọn icon nào? hay là ko nên chọn icon nào ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    5- Nhanh nên....[r24)]
    [​IMG]




    6- Bé bỏng giữa bơ vơ....[r24)][​IMG]
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nếu những gì mình viết ra đã xúc phạm bạn. Bỏ qua những cái titles mà bạn đặt cho các bức ảnh, bạn hỏi về icon mình sẽ nói lên suy nghĩ của mình về icon. Mình thấy icon rất có ích khi viết về những gì vui vẻ, khi chát chít, đùa vui, nhưng mà dùng chúng để đặt bên cạnh một vấn đề nghiêm túc, nhất là ở đây là những bức ảnh về nỗi đau dân tộc, thì mình thấy nó có vẻ cọc cạch. Nhất là icon này với điếu thuốc lá phì phèo (trông rất ngổ ngáo, trịch thượng--ý kiến cá nhân), cái mũ phớt, kính râm, râu ria xồm xoàm thì quả thật... Có lẽ mình liên tưởng hơi thái quá, nhưng mà khi phải nói về vấn đề này, mình lại nhớ tới diễn viên Mối tình đầu và album ảnh của cô ấy (cách đây mấy năm). Có lẽ là mục đích tốt, nhưng mà cách thực hiện thì thật khiến nhiều người suy nghĩ, bất bình (ít nhất là mình).
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ồ, ko! Hươu ko thấy bị xúc phạm gì mà hình như chỉ thấy chúng ta đã hiểu ý nghĩa của 1 icon ko hoàn toàn giống nhau thôi! Đó cũng là điều có thể hiểu đc mà!
    Hươu muốn nói thêm về cảm nhận của mình về icon đó: [r24)]. Thực tế cho thấy đây còn là hình ảnh của những đàn ông đa cảm, vốn khá nhậy cảm với những sắc thái tình cảm yêu thương, căm giận.... Và, anh ấy thường là người ít nói, lầm lì nữa.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    7- Nào có tội tình chi....
    [​IMG]




    8- Buồn bã, buông xuôi....[​IMG]

Chia sẻ trang này