1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phải công nhận một điều, vn ta đánh giặc ngoại xâm rất giỏi. Như có một thời Bác cũng có một bài viết về lòng yêu nước. Bài đấy giờ mình vẫn nhớ quá nửa từng câu từng chữ. Quả thật điều đó không sai chút nào. Người Việt Nam có những cái rất đáng quý mà chỉ trong từng hoàn cảnh cụ thể nó mới phát tiết ra.

    Thật ra, thời chiến thì quan võ làm trụ, thời bình thì quan văn làm cột. Vn mình đánh Mỹ rất giỏi, nhưng sau này khi xây dựng kinh tế thì lại phát sinh ra kha khá vấn đề. Mô hình quản lý có vẻ như chưa được tốt lắm; bất cập vẫn còn tồn tại trong lòng cuộc sống. Hình như người dân có vẻ chưa được thoả mãn với xã hội lắm, rất ngại đến cửa quan, v.v...

    Quan từng được ví như bậc phụ mẫu chi dân, nhưng giờ bá tánh có vẻ lầm than nhiều hơn là thoả mãn. Ken từng làm một phó thường dân, từng thấy nhiều cảnh cù bất cù bơ, từng được tiếp chuyện một tay anh chị cộm cán ngoài Hải Phòng vào SG làm phu cửu vạn, làm lại một cuộc đời (tận tay Ken dù không muốn tin cũng phải tin về chuyện này, chính tay Ken móc ra 60 nghìn cuối cùng và chở anh ta vào bến Bạch Đằng ở Q4), từng có một cuộc tâm sự với nhiều kave trong và ngoài vũ trường ... Thật, đi thị sát càng nhiều càng thấy chuyện đau lòng. Không biết các vị ngồi ghế trên cao có thấy không chứ tại hạ ăn cơm ngày 3 bát cũng phải sớt nửa bát, thấy dân đen bất hạnh mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, thấy mà xót.

    Lịch sử ta là lịch sử chống ngọai xâm, hào hùng lắm, đau thương lắm, nhưng cái đó đã là một thời đã qua. Tiệc vui cũng có lúc tàn, bây giờ là lúc để nhìn lại thực tế. :)

    Câu này vẫn là một câu kinh điển
    Nếu có khác thì chỉ khác Ken sống với thực tại nhiều hơn Hươu vậy. Vài lời thiển ý, không biết diễn giải nhiều, nếu khó nghe Hươu bỏ qua vậy.
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ken ơi, tiệc vui là 1 thứ khác hẳn chuyện máu lửa, đâu thương mà. Không so sánh thế nha![:D]
    Ken nói vây, với Hươu, Hươu chưa thấy có gì là khó nghe mà. Có thể hiểu được ý của Ken mà.[:D]
    Ken à, bên ấy Ken ở chỗ nào. Hươu cũng biết bên Mỹ có nhiều thứ buồn cười lắm. Chẳng hạn, có bang cấm chũ rể tặng hoa cho cô dâu trong ngày cyới; có bang cấm uống bia; có bang xem dạy chó con là phạm pháp, có bang phạt nặng ai ăn tỏi mầỉ chỗ công cộng trước 4 tiếng đồng hồ... Đúng vậy ko, Ken?[:D]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hì, có nói thế nào thì cuộc chiến đã trôi qua 36 năm, chúng ta đang sắp sửa kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam phải không?

    Ngày thống nhất đất nước là một ngày hội của dân tộc, Ken có thể khẳng định vậy. Ken có mấy người bạn Triều Tiên Bắc Nam chúng nó coi nhau không ra gì đâu. Thế nên thống nhất được đất nước là một điều hạnh phúc cái đã.

    36 năm là một quãng thời gian dài; phải nói thời gian xây dựng lại từ đầu rất khó khăn khi bắt tay lại từ gần như con số 0 tròn trĩnh. Liên Bang Xô Viết sụp đổ năm 89 kéo theo một số hệ lụy và người anh em tốt bụng Tung Của cũng không thể tốt bụng hơn khi "dạy cho Việt Nam một bài học" 79-89. Năm 95 Hoa Kỳ chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận với vn; vậy tính ra xây dựng thời gian đất nước chính thức khoảng 16 năm.

    Trong 16 năm đó, những nỗ lực của các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo TW là hoàn toàn không thể phủ nhận, nhưng vẫn còn điểm xuyết những vấn nạn tham nhũng, vốn đã được báo chí đang tải triền miên. Mà thật sự ra nói cho đúng, thì đường lối dẫn dắt của Đ thì năm nào báo cáo cũng toàn những con số >95%, dân cũng tùy hạng, muốn tin nhưng chịu.

    Thôi nói về bất cập như vậy là đủ, dù sao thì cuộc sống vẫn mến yêu theo lời Hươu nói. Để tìm hiểu thêm về Dumb&Funny Laws của USA, Hươu có thể xem thêm tại đây: http://homepages.nildram.co.uk/~jimella/laws01.htm

    Nói thật chứ mình chưa bị mấy cái này, chỉ nghe mà chưa được đích mục sở thị nên chẳng dám chém bừa [:D].

    Ken đang ở Atlanta, rất có thể hết năm nay là Ken bắt đầu viết luận án PhD =D thật sự vẫn đang rất thích về điều này.

    Còn một điều nữa, tuổi Ken khá nhỏ, năm nay 22 thôi, nhưng cũng được trà dư tửu hậu với kha khá đàn anh rồi, từ 4 sọi đến 2 sọi hơn, đều đủ cả. Gọi là bạn cho thân thiết vậy thôi chứ Ken đoán Hươu cũng tầm nhấp nhổm băm chặt thịt. Thế nhưng cứ xưng tên nhé, Ken thấy thoải mái với cách xưng hô này [:D]
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi mà sắp làm luận án PhD là rất đáng để nhiều người ngưỡng mộ đấy, Ken à. Vậy Ken nghiên cứu lĩnh vực gì nào? Biết đâu Hươu có thể góp ý, giúp đỡ được cho Ken trong việc nào đó chăng? Về phương pháp luận của nghiên cứu khoa học, về những chú ý cần thiét cho các nhà nghiên cứu khoa học, các bước tiến hành công việc; rồi những tài liệu tham khảo....[:D] Ngay như cách đặt tên cho luận án, cách trình bày trước hội đồng Giáo sư.... cũng cần học hỏi đấy, Ken ạ.

    22 tuổi - nghĩa là còn rất nhiều cơ hội để thay đổi, để rẽ lối, để quyết tâm....

    22 tuổi- nghĩa là sẽ còn phải nhiều lần ngoái nhìn chặng đường đã đi qua....
    Tóm lại, tuổi 20 là tuổi cho nhiều khát vọng, cho nhiều dự định. Chúc Ken luôn giữ được bầu nhiệt huyết của tuổi 20![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng hôm qua, VSC đòi lái xe. VSC khen Hươu dạo này trông trẻ ra.... Thấy cũng vui vui, ngướu nhìn trời, vẫn một màu sữa; Hươu chụp mấy ảnh ven đường. VSC hỏi, "anh chụp chi nhiều vậy?'. "Thì chụp chơi thôi; chỉ mai mốt, hàng cây kia sẽ sum sê, xanh um, còn đâu cái mỡ màng xanh xanh, vàng vàng nữa..."[:D] VSC cười, "vẽ chuyện!".... hì hì....[:P]
    [​IMG]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thầy ơi. hoc trò muốn lên chùa
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lên chùa thì cũng là tu để bỏ bớt Tham- Sân - Si thôi. Hãy tự tu luyện như vậy thì ko cần lên chùa mà vẫn có cuộc sống ko buồn lo, thất vọng[:D]

    Hãy tăng cường lối sống vì người khác thì cũng sẽ thấy cuộc đời thật ý nghĩa mà vui.[:D]
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang cố, lúc nào cố ko được em mách thầy nhé. Tự dưng em mún [r32)] thầy quá :)
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thật ra là dự định và đang trong quá trình thực tế hoá, chứ gọi là như đinh đóng cột thì chưa [:D] Nếu làm luận án thì sẽ về các CADs Computer-Aided Engineering hoặc Mechatronics, đó là 2 ngành mà hiện thời Ken thích làm nhất; Ken theo ngành Cơ Khí, hiện đang học tại Georgia Institute of Technology.

    Cảm ơn Hươu về lời đề nghị giúp đỡ, nhưng Ken nghĩ mình tự học nhanh hơn là nhờ người khác chỉ. Đa số những gì Ken yêu thích Ken đều tự tay mò mẫm và bắt đầu từ số 0, nên bây giờ đi lại quá trình đó cũng không sao cả, thích hơn là khác. Ken cho rằng tự đi tìm kiến thức thì nhanh hơn rất rất nhiều là đợi kiến thức nó phun vào đầu, đúng không? [:D]

    Thật ra mà nói thì Ken quan niệm rằng nếu đi học mà lúc nào cũng phải có thầy, luôn phát biểu ra những câu như "Hay thật", "Cái gì?" thì luôn là một người ở sau, ít nhất là sau thầy mình. Muốn học giỏi là phải tự tìm hiểu, phải đốt sách đạp thầy [:D] thì mới mong tiến bộ được.

    Anw, cảm ơn lời chúc của Hươu. Chuyện tới đây cũng vãn, hôm nào có topic gì hay thì Ken lại ghé nhé.
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Đồng ý với Ken là phải tự học thật nhiều. Thầy chỉ là người hướng dẫn ban đầu thôi (nhưng nghe "đốt sách đạp thầy" thì ...hơi bị kinh quá![:D])
    2- "Chũ ký " mới cũng là thú vị lắm![:D]
    3- Đố Ken biết ảnh có tên 'trở lại...' dưới đây của Hươu là ở đâu ?[:D]

    Trở lại....
    [​IMG]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hình Hươu hỏi khó quá [:D] Nhìn cây lá xum xuê, cau thẳng tắp thành một hàng, xe hơi lại đậu thành 1 dải thế kia, ở phía xa lại có cái cầu thang đi lên nhỏ nhỏ, Ken đoán kiểu cách bày trí này ở trong miền Nam, vì miền Bắc khá chật, thường hay có ghế đá trong mấy chỗ này.

    Vả lại nhìn mây cũng thành từng lọn, kiểu mây này Ken đã ngắm suốt 20 năm trời [:D], chắc ở SG.

    Ken đoán chắc ở đâu Q7, Q2, hoặc khu Bình Quới - Thanh Đa?

    Bác Hươu đưa cái hình, tuyệt nhiên không gợi ý... chịu [:D]!

Chia sẻ trang này