1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    1- Cháu tên là Mẫn. Mới hơn 1 tuổi thôi.

    2- Hồi 3 tuổi, Ken có chuyện buồn về gia đình? Vậy, bây giờ, Ken quan niệm ra sao về hai chữ "gia đình"?

    3- Hươu thích đọc khoảng gần 10 nhà văn Việt Nam và cũng khoảng 10 nhà văn thế giới. Nhưng có lẽ thích nhân vẫn là những nhà văn đã từng là những người lính trận mạc thực sự.[:D]

    Có mấy ảnh hôm nay về Bắc Trung Bộ đây...[:D]


    1- Đà Nẵng , nhìn từ trên máy bay[​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mùa vàng ở huyện Núi Thành- Quảng Nam
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sông Trà ở Quảng Ngãi
    [​IMG]
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lá rụng về cội. [:D]

    [​IMG]

    Hình của Ken, nhân dịp lên Pittsburgh, PA. [:D] khác vn nhiều kg?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    1- @ Ken: Cảm ơn bạn đã pót ảnh đẹp. Rất khác VN.

    2- Mấy ảnh về nắng Phương Nam hôm nay....
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ờ mà, người bận rộn như Hươu vẫn có thời gian đọc sách thì hay thật đấy. Hươu thường đọc sách lúc ... ?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mượn topic của Hươu pót pết tí, ngại lập topic quá [:D]

    "Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
    Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
    Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
    Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương!"

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tự giới thiệu dung nhan luôn =D

    [​IMG]
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Đọc sách là một nhu cầu của Hươu đấy, Ken ạ. Nếu những gì trong sách đc ví là đồ ăn, đồ uống thì với Hươu, tự thấy thường luôn cảm thấy đói, thấy khát (nhiều khi đến cồn cào)[:D].
    Hươu thường tranh thủ đọc, có khi chỉ là vài mươi phút; thường đọc vào lúc trước khi đi ngủ.[:D]

    Trước, hay đọc văn chương, nghiên cứu văn chương, ngôn ngữ+ Toán , Lý. Mấy năm nay, thích lịch sử, văn hóa học, kỹ năng sống.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đấy là Chế Lan Viên mô tả tâm tư của Bác khi xưa....
    Đó có phải là tâm sự của Kên, hiện tại?[r24)]Nhất là cái câu "Xa nước rồi...." ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ, Hươu đang dùng máy tính của khách sạn. Lát nữa, Hươu về phòng, sẽ pót những ảnh của hôm nay nhé....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước mắt Hươu bây giờ, chỉ cách mấy bước chân thôi, là sông Trà Khúc. Mùa này, dòng sông trong xanh. Hiền hòa , len lỏi giữa những cù lao cát trắng.
    Gió nam thổi mạnh, mát lành.
    Lại nhớ mấy ấn tượng mới của hôm nay....
    Hôm nay, cả ngày Hươu trong rừng và bên những người nông dân của một vùng chiến địa năm xưa của mảnh đất Xứ Quảng.
    Đã rõ tiếng bimg bipj gọi nhau bên những chảng trống trong rừng.
    Đã biết tiếng con chim Te Te.... "Te ...te... tơ...huýt..." mỗi khi khu rừng có con người xuất hiện. Đã nghe suốt ngày tiễng con chim "bắt...cô..trói ...cột"..... Anh bạn thổ dân đẫn đường bảo, nó như ko biết ngủ, hót cả đêm... "bắt...cô...trói...cột"[:D]

    Chuyện thứ 2....
    Rằng, ngày trước, nỏi đây là vùng giáp ranh giữa hai bên thù địch. Bên ta, mỗi khi có bộ đội về thôn , chuẩn bị cho một trận đánh, bà con hết lòng yêu quý.... Đồ ăn thức uống, cho đến chỗ nằm trong nhà....hết thẩy là những gì tốt nhất có thể đều dành cho bộ đội.... Và....
    Vâng, và có 1 chuyện nữa là lần đầu Hươu đc nghe hôm nay.....
    Ấy là, mỗi lần bộ đội ta chuẩn bị vào trận như thế, ngoài những ân cần như đã kể. bà con ta còn...đào sẵn khoảng 10 cái huyệt để làm nơi chôn cho những ai sẽ hy sinh! Cả vùng là những núi đá ong mà. Việc đào những huyệt chôn người như vậy không thể làm nhanh được.....[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, không dùng hết số huyệt ấy thi càng mừng; để dành cho những trận sau....[r24)]Một bà má 76 tuổi đã kể lại thế đấy.
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    1- Ngôi nhà của Bìm Bịp, Te Te và chim Bắt Cô Trói Cột...

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    2- Ăn trưa và tối ở một nhà thổ dân[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngồi chờ cơm tối, ngước nhìn trời xanh....[:D]
    [​IMG]
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đời lắm chuyện thị phi, như tai tồ của Ken. Nghe thì nghe thế nhưng giờ Ken chỉ dám tin 3 phần. Phải nói Việt Nam còn khá hoang sơ, nhìn đâu cũng thấy núi rừng âm u. Mà Hươu đi chơi hay đi công tác đấy?

    Không phải tự nhiên mà Hươu lại mò về cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì [:D]
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Lúc khởi hành thì là đi công tác. Sau, không thể có vé bay ra HN. Đành biến tngày hôm nay hành cuộc đi chơi.[:D]
    Hôm nay, Hươu đi 7 nơi đáng kể của Quảng Ngãi. Khu chứng tích Sơn Mỹ (Mỹ Lai); Bãi biển Mỹ Khê (tên giống 1 bãi biển của Đà Nẵng); Núi Ấn (Ấn Sơn, có mộ cụ Huỳnh và chùa Thiên Ấn); Bãi đá Bàn Chân Khổng Lồ; Bệnh viện Đặng Thùy Trâm; Nhà chị Tạ Thị Linh/ em kết nghĩa của chị THùy Trâm; Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng.. Đi qua 5 huyện + 1 thành phố.[:D]


    Tối nay, Hươu sẽ giới thiệu cụ thể hơn.

    Gió từ sông Trà thổi mát kinh khủng.... BB[:D]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chà, thích thật. Ken cũng thích đi chơi lắm, nếu có được một con mô-tô ghẻ và 1 người đẹp đi cùng. [:D]

    Mà 2 cái chữ BB là BeBe à, chả có nhẽ ... ? = ))

Chia sẻ trang này