1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm pháo hoa bên sông Hoàng Phố - Tết âm lịch 13/02-22/02

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khazar, 02/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngắm pháo hoa bên sông Hoàng Phố - Tết âm lịch 13/02-22/02

    Topic này được lập ra hơi vội. Căn bản là vì:
    1. Muốn được một lần ăn Tết xa nhà. Như kiểu trong bài hát gì mà bác Duy Khánh già già vẫn hát "Mẹ ơi con xuân này vắng nhà"
    2. Muốn được đốt pháo vào ngày Tết; được ngửi cái mùi thuốc pháo thơm thơm, nhìn xác pháo hồng mà mơ mộng mong ước vài điều bé mọn cho năm con hổ.
    3. Vừa mới ngó thấy vé bay Nam Ninh - Thượng Hải có 430NDT bao gồm cả thuế. Lượt về Thượng Hải - Nam Ninh 600NDT. Một option khác là Thượng Hải - Bắc Kinh 440NDT rồi Bắc Kinh - Nam Ninh 1100NDT (chát quá).

    Nói chung là muốn 1 lần đến Thượng Hải từ lâu rồi mà chưa thực hiện được. Có bạn nào đi cùng tớ không?
  2. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm cái. Có cắt ngắn thời gian được không bạn, ví dụ là 13/2-20/2?
    Nếu có, cho cái số hoặc YM liên lạc thử coi.
  3. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ấy ở trên: check PM ấy nhé.
    Ngoài ra, sau khi cân nhắc, thấy option đi Bắc Kinh là ko hợp ní nên sẽ chuyển hướng lang thang Hàng Châu và Tô Châu. Phương tiện giao thông từ Thượng Hải đến các thành phố lân cận cực kỳ thuận tiện. Ngoài ra thành phố này còn có hệ thống metro đúng theo tiêu chuẩn ngon-bổ-rẻ, cực tiện.
    Dự kiến là tối 30 âm lịch sẽ đến Thượng Hải, chơi bời lang thang 2 ngày rồi đi Hàng Châu và Tô Châu.
    Các bạn đi đi, ở nhà ăn Tết mãi rồi, không chán sao?
    Người ta có câu "Trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng" (Tô Châu-Hàng Châu). Đi một lần cho biết chứ nhỉ?!
    Đến với Thượng Hải - Paris của Châu Á, thành phố của tự do, của những Baby Thượng Hải, Tiếng kêu của **** đêm, của "em đến đây từ Xixoangbana, Thượng Hải phồn hoa nhưng em không có nhà" (phim gì hồi trước xem trên TV quên rồi, hé hé). Nói chung là thú vị, đi đi các bạn!!!

Chia sẻ trang này