1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngắm sao đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ngaykoanh, 12/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungCoNhin

    DungCoNhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lóc nhá
  2. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ngất !
    thik ngắm sét đánh !
  3. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    toan spam->lock
  4. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngắm sao và hỏi "tại sao" hử
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thích ngắm sao hồi con ở cái nhà 5 tầng mà bố mẹ mình tốt bụng nhường mọi người các tầng dưới ,còn mình ở tầng trên cùng ....
    Ở tầng cao cũng có cái lợi là yên tình , có gác thượng chiều ngồi thả diều ,tối ngắm sao đến đêm lại nhớ mảnh chăn nhỏ
    Còn giờ mọi người tranh phần tốt bụng đẩy xuống tầng 1 .......... thế là từ đây : Sao ơi ! tại sao ?
    cái topic này nên gộp chung với topic ngắm trăng
  6. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhể !
    Hum nào mình cùng đi ngắm sao đi !
    Tiện !
    Ngắm trăng lun !
  7. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    những tia chớp loé lên trong màn đêm, vẽ những hình kì dị...hay thía mà ko ai cùng sở thik với mình! bùn cho đến khi type xong dòng này he eh
  8. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng khoái ngắm sao! Tớ hay nằm 1 mình trên mái nhà,nhìn trời đêm vào những hôm nhiều sao.Lạ thật,lúc đó thấy mình nhỏ bé đi rât nhiều,bầu trời đầy sao,tìm những ngôi sao sáng,hay 1 sao đổi ngôi ...lung linh,chứa ẩn nhiều thú vị
    Những lúc đó,mình cảm thấy thoải mái vô cùng...tổ quốc ta ơi
  9. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao à Nghe thích nhỉ Tớ có hai lần ngắm sao đẹp nhất, và thích ngắm sao ở một chỗ ở Hà Nội nhất, tuy rằng là giờ chỗ đó thấy bảo hay có trấn lột, úi giời, thế là chả dám ra nữa
    Nhà tớ có một đống sao ở trên trần, xugn quanh tường thì là trăng tối trước khi đi ngủ bật cái đèn tuýp một lúc, lúc ngủ ngó lên trần nhiều sao lắm í Thế có được coi là ngắm sao k nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này