1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm sao!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi VinaRobot, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao!!

    không biết tự bao giờ,những bầu trời đầy sao đối với tớ rất gần gủi..ngày trước tớ sống ở quê,đêm nào tớ cũng nằm zài trên bãi cỏ để ngắm những vì sao..thật tuyết cácc bạn ạ..giờ thì không có điều kiện nữa rồi..nhưng tớ vẫn còn nhớ mãi..

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn ơi, tớ thấy có topic này rồi mà, sao lại có nữa à???
    Đây này http://www.ttvnol.com/forum/t_228818/?7.476246E-02
    Thêm một người thích ngắm sao nữa.
    Hôm trước tui cũng ngắm sao mãi, tui nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh đang rơi ;) Hôm đó tui buồn ghê gớm.
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    mod box này đâu nhỉ? Cho nó vào ghép chủ đề đi, hình như Brit chả thấy chị Cutie vào đây bao giờ.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ah thích sao ha tớ tặng bạn cả 1 bầu trời đầy sao luôn nè.....
    [​IMG]
    sao nữa này.......
    [​IMG]
    thích chứ?
    [​IMG]
    thế thôi nhỉ!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. MERCURY_STAR

    MERCURY_STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng thích một bầu trời đầy sao, mà chỉ thích có một trăng và một sao thôi. Nhất là trăng mùng 6 í, trăng hình lưỡi liềm, những hôm trời quang mây, bọn ấy sẽ nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và gần trăng nhất. Đó là Mercury star day. Có một lần tớ nhìn thấy trăng và sao ở khoảng cách rất gần, sao như nằm trong lòng trăng í, đẹp khủng khiếp và tớ đặt tên cho "bức tranh" đó là KHOẢNG CÁCH. Mấy năm trước tớ nghiên cứu bầu trời kỹ lắm, nhưng lâu lắm rồi cũng không thấy một "bức tranh" nào tuyệt vời như thế nữa.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khiếp bann này yêu cầu cao gớm, ok thôi!
    [​IMG]
    hài lòng chưa?
    thích Mercury cũng được thôi!, cận cảnh hẳn hoi nhá!
    [​IMG]
    bề mặt của Mercury:
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. MERCURY_STAR

    MERCURY_STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng góp thêm mấy ảnh cho đủ bộ sưu tập nhé
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Trông cái ảnh bề mặt Mercury thấy sự thật trần trụi quá nhỉ? Lại chẳng thấy hứng thú ngắm sao nữa. Cái gì phơi bày ra quá lại chẳng thấy đẹp. Lạ thế đấy! Cứ để xa xa mà ngắm, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay.
    Ngắm sao, ngắm hoàng hôn hay đi dưới mưa, mấy thứ này thì chỉ cần có bạn hiền, người thương thì làm gì cũng thấy thú.
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    http://www.ttvnol.com/forum/f_230/
    Chào mừng các em (trừ chị chick) đến với box TVH
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa bao giờ được nhìn thấy "bức tranh" như của bạn tả, nhưng tôi cũng thường xuyên được nhìn thấy sao và trăng. Một mình trong đêm tối, ngước nhìn bầu trời đầy sao, thấy thanh thản lắm
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...

Chia sẻ trang này