1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫm suy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi idiota, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm suy

    Đời người thật lắm trò lố . Đáng tiếc thay , những trò lố đó không của riêng ai , mà nó là của chính những người biết đó là lố . Tự tâng bốc nhau , tự huyễn hoặc mình trong những cái giả dối , phù phiếm liệu có phải là quá lố . Tự nâng cao bản thân mình , tự lầm tưởng mình là nhất , là tất cả , liệu có phải là một trò lố không . Nhìn lại cuộc sống của mình đang sống , phải chăng mình cũng góp vai trong những trò lố vẫn đang tiếp tục . Vậy mà , trong những trò lố đó , vẫn luôn luôn tồn tại những cảm xúc thật , những cảm xúc bị gạt ra ngoài lề . Đời tất bật hối hả , vội vã cuốn đi những cái gọi là cảm xúc thật . Tình bạn , tình yêu trong những trò lố đó chỉ còn là một thứ mờ ảo , giả tưởng mà cũng giả dối . Không tự biết mình ra sao , vẫn diễn những trò lố , thật là nực cười những kẻ nói giỏi mà làm đâu được bao nhiêu . Đôi khi đứng trong những trò lố đó , bản thân mình muốn tách ra , muốn tìm lại chính mình trong sự im lặng , sự cô đơn . Nhưng càng tách ra , phải chăng sự lố đó càng tới gần , nó hiện rõ trước mắt . Cái gọi là tiêu dao , là tiếu ngạo , thời này còn không ? Những cái đẹp sao càng ngày càng bị hạ thấp , và giá trị của chúng không hề còn nữa . Đúng lắm , trong đời , có lẽ chỉ có những tình cảm chân thật là có thể tồn tại mãi mãi , có lẽ con người chỉ thật lòng khi đến với nhau bằng trái tim chân thành . Tình yêu , khi nó được tạo ra bởi hai con tim còn thơ bé , hai con tim chưa hề có những vết chai sạn , liệu nó có tồn tại được qua thử thách , qua những khó khăn chính trong cuộc sống và trong tình yêu không . Cảm thấy sợ hãi mọi người , sợ hãi mọi thứ , bản thân muốn tách ra , nhưng ! Mỗi khi ngước lên nhìn trời xanh cao kia , một khoảng trời mênh mông , ta dường như muốn khóc trước những cái mà mình đã làm , ta dường như muốn cười thật to trước những cái mà mình đã thấy . Mọi toan tính đều có thể trở thành vô nghĩa , trở thành một trò lố . Ta thường hay không hiểu chính mình , không hiểu mình đang nghĩ gì , ta đang sống sai ư ? Sống mà lại không thật với chính mình , không dám nói những gì mình muốn , sống mà toan tính quá nhiều , sống với những tính toán , để rồi tất cả sẽ trở về với cái mốc ban đầu . Nhiều khi muốn nói với một ai đó , nhưng họ có hiểu không , họ có hiểu được không và họ có quan tâm không . Nhiều lúc chợt tự hiểu , mình chẳng là gì cả , mãi mãi cũng chỉ là một cái quá nhỏ bé so với cuộc đời này . Đời này đã dạy cho ta nhiều điều , nhưng ta có học chúng không ? Sống cần một trái tim chân thành , cần một bộ óc chân thật , nhưng phải chăng ta cũng đang chết , trái tim vẫn đập đó , nhưng trong đó còn gì , bộ óc vẫn đang suy nghĩ đó , nhưng trong đó là gì . Giả dối , có những lúc , ta muốn chối bỏ tất cả , tất cả đều là giả dối . Chán ghét cuộc đời . Vậy mà cuộc đời là tấm gương chân thực nhất , ta đã giả dối quá nhiều , và có lẽ , chính cuộc đời cũng sẽ trả lại cho chúng ta những sự giả dối đó . Đấy phải chăng là lẽ tự nhiên ? Ta chỉ thèm khát một tình cảm chân thành , một tình bạn biết sẻ chia , và ta mong có nó , ta đối xử với mọi người chân thành hơn , quan tâm hơn , nhưng có lẽ ta đã nhầm , ta đã chết trong cuộc đời này . Những tiếng cười , những giọt nước mắt ... Gánh nặng trên đôi vai này đã khiến ta lún xuống , đúng , kẻ mạnh không phải là kẻ đạp chân lên vai kẻ khác , mà kẻ mạnh là kẻ có thể nâng được mọi người trên đôi vai của mình , nhưng ta vẫn hoài nghi . Lòng người thật khó lường , những gì ta cho liệu đã đúng chưa . Đừng tốt với những kẻ xấu , đừng hờ hững với những người tốt ... nhưng ta không phân biệt được kẻ tốt với người xấu . Đúng là một câu chuyện trẻ con , cả cuộc đời chỉ là một câu chuyên cổ tích , mà trong đó , các phép màu là những tình cảm thật sự , làm sao ta lại thèm khát một tình bạn , một người bạn biết chia sẻ thật sự . Ta muốn những cảm xúc mình chết đi , muốn lòng mình chai sạn , muốn quay lưng lại với tất cả . Nhưng phải chăng đó chỉ là sự sợ hãi , sợ hãi cuộc sống . Không , dũng cảm đối mặt với nó ư ? Liệu kẻ ngã xuống có là ta , và không biết , ta sẽ ngã xuống vì ai , vì cái gì đây . Biết bao ước mơ hoài bão , vậy mà ta không thực hiện ư ? Nói ra được mà làm thì sao thật khó khăn . Chán chường và mệt mỏi , có lẽ ...
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bài này là của bác viết đấy à,hay thật đó
    dù đời toàn là cạm bẫy chông gai,toàn là giả dối,nhưng cũng phải tin,tin sẽ có một ngày ta tìm được sự chân thật,tin để mà sống.
    bazen
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đời là một vở kịch mà trong đó chúng ta chính là những diễn viên để diễn tấn trò đời đó. Nếu có ai đó khôn ngoan thì sẽ tìm được vai diễn vừa ý với mình.....Nghe có vẻ bất mãn quá phải không???
    Dẫu biết rằng cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, còn bao chông gai trước mắt nhưng cuộc sống ơi ta xin được nói tiếng cám ơn người, nói tiếng cám ơn để rồi thấy tin yêu cuộc sống này hơn, cuộc sống đã mang đến cho ta bao điều yêu thương bao sự sẻ chia.... Vẫn còn đó nhiều lắm sự thân ái giữa con người với con người, bạn mến nếu một ngày kia khi bạn mệt mỏi trên đường từ cơ quan về nhà bạn gặp một người lạ trên phố người đó mỉm cười với bạn, bạn bắt gặp lũ trẻ đang nô đùa trên phố, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem của chúng, bạn hãy nở một nụ cười thật tươi bạn sẽ thấy mọi mệt nhọc đều có thể tan biến, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn....
    .........Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì hỡi em, để cho gió cuốn đi.........
    tth2911
  4. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cách mà những thằng con trai đánh giá một đứa con gái cũng như cổ phiếu vậy !
    Quyết liệt , hấp dẫn ... Giá của một đứa con gái cũng lên xuống thất thường lắm . Những cái tác động tới sự lên xuống đó là những tin đồn , những lời nhận xét , và cũng phải kể đến cả các vụ đầu tư mạnh mẽ vào một cổ phiếu của những thằng con trai khác . Cái thị trường ảo đó hệt như thật . Tất cả mọi thứ đều khẩn trương , liên tục thay đổi , đôi khi cũng phải liều lĩnh và có đầu óc thật sự mới dám vào đó mà chơi trong cái thị trường chứng khoán điên khùng đó .
    Con gái có nhiều mặt để được đánh giá . Từ khoản hình thức cũng có nhiều : chiều cao , khuôn mặt , mái tóc , dáng điệu , da dẻ ... cho đến những khoản khó nhận biết nhưng rất giá trị như là cười duyên , ánh mắt ... vô vần các yếu tố cấu thành nên một nhận định của mỗi người về một đứa con gái . Rồi bên trong cái công ty đó ( đứa con gái đó ) cũng có nhiều điều giả dối , nhiều sự thể hiện bề mặt để thu hút cổ đông , những sự lạnh lùng tàn nhẫn ... Quả là khó để nói đúng về một đứa con gái . Mà đâu chỉ có vậy , kể cả hình thức và tâm hồn đều tốt , liệu bản chất của công ty đó cũng có nhiều loại , kiểu vốn tư nhân 100% hay lại là công ty cổ phần nhà nước , hay có khi lại là chỗ rửa tiền của bọn xã hội đen ... Biết đầu tư vào đâu chắc chắn nhất đây ?
    Rồi cái quan trọng và đáng nói là tính lên xuống của giá cổ phiếu . Một công ty mạnh , có thể bị sụt giá nghiêm trọng chỉ bởi vì những tin đồn đại bên ngoài , hoặc chỉ vì giá cổ phiếu của các công ty khác bên cạnh sụt giá , hoặc thị trường kinh tế lâm vào khủng hoảng ... Ôi zời , vô vàn lý do không tên khác . Đôi khi giá một cổ phiếu đột ngột tăng mạnh , tăng rất nhanh , có thể do lượng người mua đột biến , hoặc có thể người mua bị ảnh hưởng của các hình thức quảng cáo , hình thức khuyến khích đầu tư của công ty đó ... Nhưng rồi có lên thì có xuống ... Nó bấp bênh và chẳng bao giờ thăng bằng được cả . Tuy vậy ;) ... vậy có những quy định chung của thị trường ... và ai cũng phải tuân theo nó thôi ...
    Nói chung , đã gọi là "giá" của một đứa con gái thì cũng khó đánh giá được nó " cao giá " hay là loại tôm tép bán ở chợ hay không ... chậc , giá cả lên theo từng giờ , từng ngày , cũng có thể tụt theo từng giây ...
    Điều đó có thể nói , nếu muốn bình yên thì đừng nên tham gia vào bất kì thị trường chứng khoản nào . Đừng nên mua cổ phiếu của bất kì công ty nào ... chậc , đầy rủi ro , đầy cạm bẫy ... khó mà lường trước được ... chậc ...
    p/s : có lẽ , khi muốn bình yên sống vô tư , thì cái tình cảm điên rồ của mình nó lại không cho phép như vậy ... hic ... bực bội , nhưng rồi sẽ qua thôi :) ... đời còn dài mà hic :)
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn trong tình trạng giống mình quá !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...

Chia sẻ trang này