1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngẫm thử coi đúng hôn nghen....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Dunexia, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ngẫm thử coi đúng hôn nghen....

    Ngọc không dũa không mòn ,vàng không đeo không hao ,quần áo không mặc không cũ ,sách vở không cho mượn không rách ,còn có đô mà không sài thì đích thực đó là....đô la âm phủ

    ca sĩ la ca sĩ , đĩa hát là đĩa hát ,khi ta không phân biệt nổi đâu là ca sĩ đâu là đĩa hát thì đó là hát nhép

    trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi dưỡng ,còn cái miệng lớn lên bằng những cái mi_cơ_rồ đặt trước nó

    Dun
  2. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    giải nghĩa nè....
    Ngọc không dũa không mòn ?" nhưng trông y như cục đá, chẳng có giá trị mấy.
    Vàng không đeo không hao - chỉ có tác dụng giữ của, không có tác dụng làm đẹp.
    Quần áo không mặc không cũ ?" May quần áo để làm gì? Không biết!
    Sách vở không cho mượn không rách - Của tôi vẫn rách như thường mặc dù ngay cả tôi cũng ít động đến nó.
    Có đô mà không xài thì là đô la âm phủ - Đô la âm phủ người ta vẫn đốt đấy thôi, có phải là không dùng đến đâu. Vẫn không biết đô mà không xài là đô gì?
    Không phân biết được ca sĩ và đĩa hát thì là hát nhép ?" Không phải, đó là do mắt kém, ca sĩ đâu có dẹp lép như cái đĩa hát, tuy về cái khoản óng ánh thì giống nhau thật.
    Trí óc lớn lên bằng người ta nuôi dưỡng, cái miệng lớn lên bằng micro ?" Cũng không phải, trí óc lớn lên là do người ta học tập, cái miệng lớn lên mới nhờ người ta nuôi dưỡng.
    Người đẹp vì lụa ?" Cũng sai, người đẹp là do quần áo, nhiều bộ không phải bằng lụa những vẫn đẹp, nhiều bộ may bằng lụa tốt mà xấu ỉn à.
    Lúa tốt vì phân ?" Cũng không phải, lúa tốt là nhờ công người ta chăm bón một nắng hai sương, lúa hoang dù trâu, bò? có cho phân vô tư cũng không tốt nổi. Lúa sạ đồng tháp mười hình như còn không bón phân thì phải.
    Thôi chết , hình như mình lại lẩm cẩm rồi , xin lỗi A nhé , có gì hôm khác tớ vào tớ post bài cho !
    Dun
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hay phết! Hôm nay hết phê đâm ra không có hứng. Để hôm nào nổi cơn thì sẽ vào tham gia cùng bạn cái topic này.... Đọc thấy thú vị lắm.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ^^ chưa đủ trình để tham gia mấy cái topic như thế này....vì cao quá chưa với đến nha''
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  5. Cu_dinh84

    Cu_dinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ! Nhưng vẫn cần phải nhờ bạn explain hộ cái , bạn có YIM không nhỉ ?

Chia sẻ trang này