1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng - Đi dưới mưa ...và...nắm tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdung1135, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng - Đi dưới mưa ...và...nắm tay ...

    Cuộc sống bây giờ phần nhiều dành cho sự bon chen , bon chen kinh khủng ấy ! May thay còn những lúc như thế với người mình yêu mến !
    Cảm thấy đáng sống và có động lực hơn sau mỗi lần nắm tay nhẹ ! Một nụ hôn nữa thì lại càng tuyệt hơn !
    Nhớ rằng chỉ cần một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ làm cho ngày mai tươi sáng hơn ! Sống lãng mạn , hãy làm như thế nhé !
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đó, nhiều khi chỉ cần được ở bên người mình yêu, được ngắm nhìn người mình yêu, được nghe người mình yêu nói thì mọi mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến hết, ta lại thấy càng phải cố gắng và nỗ lực hơn trong cuộc sống!!!!! em yêu người yêu em và sẽ luôn là như vậy cho dù cô ấy có ở một nơi rất xa!
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần được ở bên người mình yêu mọi phiền muội sẽ tan biến hết và ta sẽ luôn thấy một ngày mai tươi sáng hơn nhiều
  4. steppe

    steppe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này bon chen thật nó luôn đòi hỏi con người phải vươn lên...ngay cả khi dừng đèn đỏ ... nhưng khi ở bên nguời yêu thì đương như mọi thứ đều im lặng để lại khoảng không gian im lặng cho 2 nguời...và nụ hôn làm mọi thứ tan biến...tình yêu lên ngôi.
  5. MecghiRan

    MecghiRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật đấy! Ngắm trăng, đi dưới trời mưa bên cạnh người mình yêu thì còn gì tuyệt vời bằng. Hãy yêu nhau đi, yêu như chưa từng yêu. Đừng để sau này nghĩ lại cảm thấy hối tiếc.
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế. Được đi cùng người mình yêu dưới trời mưa lất phất sẽ làm mọi thứ trong lòng mình bay biến đi hết cả. Trong cả 2 người chỉ còn có tình yêu, tình yêu 1 cách trong trắng nhất theo đúng nghĩa của nó. Tôi may măn đã có 1 lần có được cảm giác ấy, mà lại là đúng ngày mình tỏ tình với nàng. Nó đặc biệt lắm, dù thế nào cũng không quên được. Dù sau này 2 đứa thế nào đi nữa nhưng chắc chắn đến hết cuộc đời này sẽ không thể nào quên được khoảng khắc ấy.
    Sẽ tuyệt vời hơn nếu như chàng đưa nàng về đến cửa nhà nàng, rồi 2 đứa bịn rịn nhìn nhau như chẳng bao giờ muốn xa rời nhau nữa. Rồi ôm nàng vào lòng thật chặt, truyền hết hơi ấm của mình cho nàng...Nhưng rồi cũng đến lúc phải để cho nàng về vì có lẽ động đậy dưới này đã làm 2 cụ trên nhà để ý rồi chăng? 2 đứa trao cho nhau 1 nụ hôn thật ngọt ngào, ấm áp trong 1 đêm mưa lạnh giá. Tuyệt vời lắm, rồi lại nắm tay nhau như không muốn rời. Nhìn nhau thật lâu. Rồi chàng nói" Thôi em vào nhà đi, anh về đây"... Rồi dù muốn biên thành tượng đá trong tư thế tay trong tay để có thể đứng bên nhau cả trăm năm, 2 đứa vẫn phải rời tay nhau ra để rồi lại nhớ nhung thao thức về nó suốt cả đêm mưa rỉ rách
    Chúc mọi người trên thế giới này đều tìm được tình yêu đích thực của mình. Chúc hành phúc
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con đã từng yêu và được yêu nhưng chưa lúc nào được ở bên người yêu những giây fút lãng mạn như lúc này. Phải rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên Gà con được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu mỗi khi chỉ có hai người bên nhau. Gà con không thích đi dưới mưa nên chẳng có kỷ niệm nào dưới mưa cả. Nhưng còn nắm tay và ngắm trăng thì... Hì hì. Nhớ lại hôm tuần trước đi xem film về mà mắt vẫn mở rõ to, 2h đêm anh mò tới nhà với lý do: Anh nhớ em. Thế là hai đứa lại dắt nhau lên nùi ngắm trăng. Vui thật đó, tuy chỉ nhìn nhau, tay trong tay nhưng Gà con cảm thấy thật sự hạnh phúc mỗi khi anh dành cho Gà con một khoảng thời gian riêng nào đó. Anh vẫn đang lái xe, gần đến đỉnh núi thì anh doạ là có ma đó, lên nữa không. Sợ quá đành chạy xe xuống luôn. Anh nhìn Gà con cười, Gà con nhìn anh mà sợ ơi là sợ, anh cứ cố tình doạ Gà con. GHét thía. Lái xe lòng vòng đến hơn 4h 2 đứa trở về nhà. Anh hôn Gà con và nói rằng: Anh chỉ muốn ôm em thôi. Thật sự là Gà con cũng chỉ muốn ôm anh ấy thôi. Anh kiss Gà con và chúc ngủ ngon, rồi đi về. Nụ hôn của anh dành cho Gà con thật ngọt ngào. Làm sao mà có thể quên được những giây phút bên nhau như vậy chứ. Anh không phải là người lãng mạn nên những lúc chỉ có 2 người như vậy, cứ nhìn nhau rồi lại trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong vòng tay của anh, Gà con cảm nhận được trong vị đắng cũng có vị ngọt của Tình yêu. Tình yêu muôn màu muôn sắc muôn vị.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/04/2004
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nằm duỗi trên đồi cỏ, nhìn mây bay trên trời, chim ríu rít chuyền cành và mặt trời chiều đang dần xuống núi phía xa xa.
    Anh tựa đầu vào đất, em tựa lên anh,.... rồi nhìn nhau, riết nhau, ngấu nghiến nhau ....
    Ôi !!!!!!!!!
  9. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thì ra ở đâu cũng có những tình yêu đẹp như cổ tích vậy ! Mỗi người đều tạo ra cho mình những khoảnh khắc chẳng thể nào quên như thế thì còn gì tuyệt bằng !
    To Ga_Con : Tình yêu của bạn đẹp thật đấy ! Lãng mạn hết chỗ nói !
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi những người yêu nhau đều có những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào quá, mình cũng vậy. Nhưng trong tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả vị đắng nữa mà mình cũng không biết có đúng không, mình nhớ lắm cái ngày mà cô ý ra sân bay để đi du học hic hic thật không biết diễn tả như thế nào nữa chúng mình đã ở bên nhau cho đến tận khi cô ấy đi va khi hình bóng cô ý khuất hẳn, khi máy bay cất cánh thì mình cảm thấy trong lòng thật trống trải, cuộc sống thật vô nghĩa, mình đã lang thang cả đêm trên san bay để nghĩ về cô ý, về những kỷ niệm đẹp mà chúng mình đã có với nhau, mình đã hét thật to tên cô ý hic nhớ kinh khung, nhớ khủng khiếp và rồi hôm qua là sinh nhật cô ý, mình đã gửi tặng cô ý một bó hoa rất to và mình đã gọi điện để nói chuyện với cô ý, cô ý đã khóc...khóc nhiều lắm, mình rất nhớ cô ý và cô ý cũng thể, nhớ nhiếu lắm.....các bạn àh, yêu nhau mà phải xa nhau thật buồn khổ lắm lắm, hỡi những người đang yêu, đang có người yêu bên cạnh mình, các bạn có hiểu hết được niềm hạnh phúc mà các bạn đang có không? hãy luôn nâng niu và vun đắp cho tình yêu mà các bạn đang có nhé! tình yêu nó như một cây non vậy, nếu không có sự vun đắp, chăm sóc của cả hai người thì sẽ không ra hoa và kết quả đâu

Chia sẻ trang này