1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng - Đi dưới mưa ...và...nắm tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdung1135, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ sao toàn 1 bọn ngớ ngẩn vậy nhỉ . Mấy chục năm bám trụ chốn tình trường cho đến nay khi đã về hưu non , tbm hào hoa phong nhã có thấy đếc gì hay ho đâu .Tình yêu (tìn iêu ) là 1 thứ nhạt toẹt . Nắm tay với lại nắm chân ,cuối cùng thì dí mõm vào nhau để giao lưu vi trùng vi khuẩn . Dí mõm xong rồi thì lên giường chứ gì nữa .Gớm ,ngớ ngẩn luẩn quẩn .
    Hú hú hú ,lại còn ngắm trăng , đi dưới mưa rồi năm tay nữa thì hú hú hú . Ngày xưa anh còn bé đấy các chú ạ ,đêm nào có trăng anh cũng đi rình thôi . Bọn tình nhân ban đầu thì cũng lãng mạn như chú đấy ,nhưng rồi vẫn cứ luẩn quẩn như anh đã bảo .Sau 1 hồi chán ngắm trăng thì chúng nó kéo nhau vô bụi tre thịt nhau , anh nhờ đó mà đành phải giương mắt tò mò xem li-vờ sâu kiểu Ngô Quyền thành phố hoa phượng đỏ .
    Ôi dào , hay hớm gì đâu . Cuộc đời mình sao mà nó điêu tàn thế nhỉ . Những cái người ta thấy hay đối với mình là vô nghĩa , những cái chúng nó xem là đồi bại lại là niềm đam mê của mình . Hay hớm gì
  2. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    oái , ông anh ơi , chắc ông anh sành cái món tình yêu này lắm hả ??? Trai sạn hết cả rồi ! Cái này gọi là khô dầu đây mà...Ông anh cần đổ thêm dầu đi nhé ...khô lắm rồi đấy !!!
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bac noi chuyen tinh iu ma em thay them qua. Linh trang tui em thi chi co hanh quan duoi troi mua, om sung ngam trang ngoai vong gac thoi. Hic hic... tui than qua.
  4. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hic hic lãng mạn wa'' nhưng chắc là ko chỉ hun thôi đâu nhỉ. Thích wa''....Ước gì.....
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn kiểu lính.
    Chị lên thăm đơn vị anh vào một chiều mưa bay lất phất. Anh tranh thủ trốn gác chạy ra gặp chị. Hai anh chị ngồi cạnh nhau, tay trong tay, hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cảm ơn mọi người đã khen chuyện của Gà con lãng mạn. Thật sự Gà con đã từng nghĩ trong các cuộc tình, có lẽ tất cả đều lãng mạn trừ cuộc tình giữa anh và Gà con. Có lẽ cuộc tình này có quá nhiều điều khiên mình thường nhầm lẫn giữa tình bạn thân, tình anh em và cái gọi là tình yêu. CHỉ thỉnh thoảng mới có giây phút 2 người bên nhau như vậy thôi nên có lẽ mới có dịp nhận ra rằng tình yêu khác với các tình cảm khác ở chỗ đó. Ánh mặt, nụ người cứ nhìn vào nhau để rồi chẳng bao giờ muốn lìa xa
  7. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng: **** à mà đi đêm?
    Đi dưới mưa: bị dở hơi chưa, ko biết lạnh là gì à?
    Nói nghiêm túc đấy, giờ này mà còn mong mấy cái cảnh rồ mãn tính này à? Thực tế ra tí!!
  8. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    gà con kể chuyện này thật mà cứ như là nói phét ấy. Nếu cu cậu kia là chú Tây mũi lõ thì cũng có vẻ hơi tin tin! hihi
    PW
    Ko ý tứ gì cả
    vẫn chỉ mấy lời bình!
    PW
  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tui nay toan linh dep trai day, em Phaohoa co len tham ko? Luc do anh voi em tay trong tay hat bai "Dung xa anh dem nay" chu con "Bac dang cung chung chau hanh quan" ko hop.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng của thế hệ thanh niên anh hùng ngày xưa (đại loại ,không nhớ nguyên văn ) : "Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyết đánh quân thù (Lê Mã Lương )
    Lý tưởng của thanh niên ngày nay : Đời đẹp nhất khi chúng ta cùng đi ngắm trăng , cùng nắm tay nhau đi dưới mưa (anhdung1135 + Ga''con )
    Ý kiến riêng của đồng chí tbm : Cuộc đời đẹp nhất chính là những giây phút trên giường cùng 1 số cô bé . Thế nên hãy thể hiện niềm hân hoan đó bằng cách hát quốc ca khi đang make love chẳng hạn

Chia sẻ trang này