1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng - Đi dưới mưa ...và...nắm tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdung1135, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cách nói hình tượng thôi , ai lại hiểu kiểu thế bao giờ , phải hiểu mặt trăng ở đây là mặt bạn gái mình ấy ...khuôn mặt người yêu thì đúng là đẹp hơn cả...trăng còn gì ???
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi thấy mà ghê mà gớm ! hahahhahahha.
  3. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, mỗi lần trời mưa mình lại nhớ đến những lần đi bộ dưới mưa, tất nhiên là với người mình thích rồi.
    Tuy hiện tại thì chuyện đã qua nhưng mình vẫn không thế nào quên được. Tiếc và tự trách tại sao lúc đó nhát thế ?
    Đừng để tuột mất những cơ hội của mình, hãy trân trọng nó.
    ....Time...
  4. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng !

    Cơ hội chỉ đến và đi qua rất mau chóng ! Vậy thì phải nắm cho nó thật kỹ chứ , đừng để nó vụt qua mà tiếc muôn đời !
    Ví như chuyện tỏ tình hoặc đơn giản như nắm tay bạn gái chẳng hạn ! Phải đợi chờ cơ hội....
  5. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Một lần tui và người yêu tui đi chơi, trời mưa, mang áo mưa nhưng không mặc. Đi dưới mưa, thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản. ....Hôm đó về, tui bị ốm gần một tuần, nhớ đời!!!. Bây giờ xa nhau rồi, mỗi lẫn nghĩ lại vẫn thấy vui vui và ước gì thời gian quay trở lại.
    Mấy hôm trước trời mưa nhiều, mang áo mưa nhưng lại không mặc - đi một mình - vô cảm - về nhà cũng chẳng ốm, lạ thật!
  6. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ốm vì tình yêu là một cái ốm dễ chịu nhất ! Một tình yêu trong sáng cứ như thế là đủ chẳng cần gì to tát hơn ! Đôii khi đi đầu trần dưới mưa với một người lại là một điều thú vị ...
  7. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đa số con gái bây giờ nghe tới chuyện ngắm trăng, đi dưới mưa... thì là nhăn mặt bảo đấy là cải lương, là sến chảy nước... Thương thay cho những tâm hồn khô như ngói vỡ.
    Sống thực tế lẽ nào là sống hùng hục chỉ biết làm việc, biết ăn, biết ngủ, biết...
    Ngắm trăng: những ngày ở quê, những đêm trăng vàng bàng bạc mênh mông, có một người cũng thích ngắm trăng giống mình thế là từ đó ánh trăng đi vào cuộc đời ta và em, thêu dệt nên mối tình tuyệt đẹp. Có những đêm ngõ vắng về tràn ngập ánh trăng, sánh bước bên em mà chẳng dám nắm tay dù trong lòng muốn lắm, muốn vuốt lên mái tóc thề kia... đang thấm đẫm sương đêm. Rồi một đêm, dưới ánh trăng thượng tuần, nàng đã trao một nụ hôn vội rồi từ đó ra đi biền biệt...
    Nơi đây , trăng SG chả sánh bằng, giữa những tòa cao ốc cùng ánh điện phồn hoa, trăng sao gầy guộc và mong manh quá.
    Đi dưới mưa: khi nào có người yêu, tớ sẽ cùng nàng mặc chung một chiếc áo măng-tô và đi dưới mưa lất phất, dù là mùa đông Maxcova cũng không bao giờ thấy lạnh.
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi đó , xung quanh là cả một bầu không gian tĩnh mịnh , chỉ có tiếng côn trùng rả rích , những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nhài , hoá sứ từ ngôi biệt thự bên cạnh ... mọi vật đều chìm trong giấc ngủ chỉ có ánh trăng trên đầu là dịu dàng toả sáng , lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình cực kì nhẹ nhàng và thanh thản , bao nhiêu lo lắng về cuộc sống thường ngày dường như tan biến nhường chỗ cho một khoảng lặng bình yên . Thời gian lặng lẽ trôi qua như những hạt cát chẩy qua cổ chai một chiếc đồng hồ cát ... Những hình ảnh đó giờ chỉ còn là kí ức , tôi thường chỉ có thói quen ngắm trăng một mình ko hiểu sẽ thế nào khi lúc đó có một cô gái ngồi bên cạnh mình nhỉ nhất người đó lại là người mình yêu , chắc cảm giác phải tuyệt vời và hạnh phúc lắm ... " Tình yêu và ánh trăng " .
  9. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật sự cần thiết cho một tình yêu đúng nghĩa , nhất là tình yêu của những nhân U-24 . Kô có sự lãng mạn trong cái tuổi này có nghĩa sẽ tự tay giết chết tình yêu đấy ! Nhớ điều này nhé !
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mưa à Chuyện của tôi với anh cũng bắt đầu bằng một cơn mưa cuối mùa hạ nhưng mà khổ, hôm đó có mỗi mình bị mắc mưa, người ta có bị đâu, thành ra mình thì ướt như chuột lột, người ta thì khô cong keo Nhìn mình lúc đấy chắc là thảm lắm

Chia sẻ trang này