1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng - Đi dưới mưa ...và...nắm tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdung1135, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi sống lãng mạn thật là một điều kho khăn trong cuộc sống bon chen này
    chỉ biết cồ gắng làm cho nhau hạnh phúc
    tơ chỉ mong luôn được tay trong tay với anh ấy ca nghĩa đen và nghĩa bóng suốt cả đời mà thôi
  2. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có ai bán cho tui mấy nghìn lãng mạn không ? Cũng muốn có nó nhưng mà cứ đúng trước nàng là y như mèo thấy...cọp, hết làm nỗi chuyện gì tương tự ngoài chuyện 2 đứa tô màu mấy cái tranh cát.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng, đi dưới mưa và nằm tay thì thật tuyệt. Mình chưa được có một lúc giống y như vậy nhưng mình cũng đã có nhưng giấy phút lãng mạn : Cùng dance với nhau một điệu slow bên ánh lửa trên đỉnh núi cao 1400m so với mặt nước biển. Mình cùng nắm tay nhau đi dạo, hứng sương trên đỉnh núi, ngắm bầu trời đầy sao, cùng cảm nhận cảm giác. Mình đã không lãng phí bất kỳ giây phút nào cả, rất nhẹ nhàng, rất lãng mạn, rất hạnh phúc. Rồi có một ngày mình sẽ chôn tất cả những điều ấy vào sâu trong lòng nhưng mình không cảm thấy hối tiếc vì điều gì cả.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như có ai đó chưa thử thì nên thử cho biết đi đã lắm đó
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sống lãng mạn là một điều cực tốt , nhưng cũng đừng lạm phát nó quá ! Các cụ xưa thường bảo cái gì nhiều quá cũng kô tốt ! Thế nên chỉ cần một chút lãng mạn thôi cũng đủ làm cuộc sống đẹp hơn rồi , lãng mạn quá sợ sẽ thành ...
    Nhưng dù sao một tâm hồn đẹp cũng la một tâm hồn biết rung cảm thực sự với cái đẹp !
  6. nguoikhachcuoicung_neu

    nguoikhachcuoicung_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, tay xách dép, dẫm trên lá khô, những giọt nước chảy dài trên mặt... Đáng tiếc lại đi một mình. Buồn quá...
  7. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì ...Đêm, ko rực rỡ sắc màu của nắng. Đêm những ánh sáng muôn màu từ các khung cửa dần tắt...chỉ còn những ánh vàng le lói của đèn cao áp hắt lên từng khoảng vắng trên mặt đường.
    Hà Nội chìm trong giấc ngủ ...lang thang, ko hiểu vì sao mình lại thích lang thang vào bây giờ.Có thể để cảm nhận được bộ mặt khác của thủ đô chăng?
    1h30...trời bắt đầu mưu nặng hạt, (bây giờ thì mình đã hiểu : trời mưa ko mặc áo mưa...khỉ thật vừa nãy nhường cho c2 & c2 áo mưa mà chả ai mặc ... giờ đi một mình cũng chả thèm mặc nốt..., lâu lắm ko được lang thang trong mưa.tối về có ốm thì kệ)...
  8. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì ...Đêm, ko rực rỡ sắc màu của nắng. Đêm những ánh sáng muôn màu từ các khung cửa dần tắt...chỉ còn những ánh vàng le lói của đèn cao áp hắt lên từng khoảng vắng trên mặt đường. Hà Nội chìm trong giấc ngủ ...lang thang, ko hiểu vì sao mình lại thích lang thang vào bây giờ.Có thể để cảm nhận được bộ mặt khác của thủ đô chăng? (giờ này ko còn cá vàng ... thay vào đó một vài con sin sit'' đi ăn đêm, chả sao mình cóc phải giun ... )
    1h30...trời bắt đầu mưu nặng hạt, (bây giờ thì mình đã hiểu : trời mưa ko mặc áo mưa...khỉ thật vừa nãy nhường cho c2 & c2 áo mưa mà chả ai mặc ... giờ đi một mình cũng chả thèm mặc nốt..., lâu lắm ko được lang thang trong mưa.tối về có ốm thì kệ)...
  9. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đây lại là một câu chuyện đẹp về mưa? Kô , phải nói là một câu chuyện đẹp về tâm hồn con người mới đúng ! Hình như hơi bị ...sao ấy !

Chia sẻ trang này