1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng rằm tháng 7..Quan Lạn..mộng mơ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi teppi80, 05/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    nói thật là nhà mình buồn quá, không ai tham gia ý kiến ý kò gì, kiểu này thua nhà kia mất, bên kia có ý kiến thế này:
    Chào cả nhà.
    Sau một ngày suy nghĩ về vụ Beach Game mình đã design xong một Game có tên là "Tinh Thần Đồng Đội". Game này đòi hỏi tinh thần đồng đội cực kỳ cao.
    Để đảm bảo yếu tố bất ngờ mình sẽ giữ bí mật về chi tiết của Game đến phút cuối cùng. Và mình cũng xin làm chủ trì Game này và kiêm MC (mặc dù cũng rất muốn chơi vì nó vui lắm)
    Mình đảm bảo chơi xong Game này các bạn tham gia chơi cũng như các bạn cổ động viên sẽ thu được 3 điều:
    1.Sảng Khoái
    2.Vui
    3.Mệt (các bạn chơi thì mệt vì vận động còn các bạn cổ động viên sẽ mệt vì ...cười và reo hò)
    Yêu cầu các thành viên tham gia chơi phải đảm bảo 3 yêu tố sau:
    1.Nhiệt tình
    2.Khoẻ
    3.Khó xao động (vì theo kinh nghiệm những người đã từng chơi Game này cho biết: Chơi xong Game này các thành viên dẫn dễ có tình củm với nhau hoặc với MC!!!)
    Để các bạn không quá khổ sở vì sự tò mò mình sẽ tóm tắt Game như sau:
    + Sẽ có 02 đội chơi thi đấu với nhau. Hai đội có số người bằng nhau và mỗi đội có khoảng từ 8-12 người Mỗi đội nên lấy tên, khẩu hiệu, mầu cờ sắc áo riêng của mình để nâng cao tinh thần đồng đội.
    + Các đội sẽ phải trải qua 4 chướng ngại vật từ vạch xuất phát để về đến đích. Đội nào về đích sớm hơn sẽ đần phần thắng (tất nhiên không phạm luật). Đội thắng sẽ được tặng quà ngay tại bãi biển.
    + Để vượt qua mỗi chướng ngại vật các thành viên trong đội phải phối hợp ăn ý với nhau. Một điều chắc chắn là nếu đơn lẻ không thể vượt qua được yêu cầu của Game.
    + Trò chơi gồm các vật dụng đơn giản gọn nhẹ: Xô nhựa, gáo nhựa, dây chun, dây gai, bóng nhựa và cọc gỗ.
    Nếu lớp mình và lớp bên cạnh (Teppi) nhất trí chơi trò này thì mình sẽ đi chuẩn bị các phụ kiện. Mong các bạn trong lớp cho ý kiến sớm nhé.
    Ra Quan Lạn để cùng cười sảng khoái nào.
    Nhanh tay lên nào anh chi em ơi

    Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.
    Về vấn đề ăn uống, các chị em nhà mình đông nhưng hơi thiếu nhiệt tình, các bạn để cho teppi này lo hết, thế là không được, lo thì vẫn lo được thôi nhưng vấn đề là tinh thần đoàn kết.
    Về vấn đề hoạt động, các bác nam nhà mình cũng lười quá, mình teppi cũng bao sân hết đuơc thôi nhưng sẽ mệt lắm đấy.
    Hehe, nói thế thôi, chứ nhà mình toàn kiểu không lộ bài vào phút cuối.
    Cố lên anh em ơi.
  2. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em giơ tay đồng ý ạ.
    Nhân tiện, vụ em zai em cancel đợt đi chơi này, tiền đóng rồi em xin ủng hộ vào quỹ của nhà mình để ăn chơi đập phá, hoặc đồng tài trợ cho cuộc thi "cõng vợ chạy" của bác Teppi
  3. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thay mat doan rất chân thành cám ơn bạn cheryl_4T9, chúng tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát tài sản của chung, quyết tâm chống tham nhũng, hạn chế lạm phát để chuyến đi thành công tốt đẹp....xin cám ơn.
  4. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là e đang thưởng trà ngắm trăng trên tầng thượng,hihi. Trăng sáng và đẹp quá. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp để cả nhà ta sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=NUhRGrIdg0Y
  5. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại lần cuối:
    1. 17h00 tại nhà teppi 21/20/91 Nguyễn Chi thanh
    2. 18h00 tại nhà hát lớn - 1 tràng tiền
    Ai muộn 5 phút sẽ bị phạt 50k, 6 phút là bắt taxi đuổi theo.....
    - đồ dùng gọn nhẹ nhưng đầy đủ
    - tự túc mang nước (1 chai to để còn đem nước biển về súc miệng buổi sáng)
    - tiền mặt (không thể thiếu)
    và cuối cùng là tinh thần quyết thắng vì màu quần sắc áo,,,không say không về...
  6. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà...điểm danh thành viên...an toàn....vui vẻ....
  7. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    ngủ khèo giờ mới dậy điểm danh 2 người nữa vui vẻ + an toàn
  8. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Leader của đoàn mình xem thời tiết quá chuẩn, đúng là sau khi ngắm trăng chán chê ở Quan Lạn rồi thì trời mới dám đổ mưa rào.
    Eo ơi, anh thật là tinh tế!
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Ngó nghiêng xem các bạn bên này về nhà có mệt ko??
    Đêm lửa trại ăn BBQ ngon và vui quá. Cám ơn các bạn
    Chúc các bạn tuần mới làm việc hiệu quả
    Hẹn gặp lại
  10. sv_gia

    sv_gia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    điểm danh...điểm danh
    thêm 2 người vừa về đến HN, an toàn và mạnh khoẻ
    nhìn trời mưa mà thèm mấy ngày hum trc quá

Chia sẻ trang này