1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm trăng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binhminh, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ngắm trăng sao ở chỗ nào thật thoáng mát rộng rãi(bãi đất chẳng hạn) mà không có ai quấy rầy là đỉnh nhất,em chỉ thích ngồi một mình mà không nghĩ ngợi gì hết thôi
    Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính
  2. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , ngắm trăng chính là sở thích của tôi, khi nào buồn tôi chỉ muốn đến chỗ nào thật yên tĩnh và được ngồi ở đó vừa ngắm trăng , vừa suy nghĩ về những gì đã qua , thật là thích, và tự nhiên cảm thấy lòng mình thật dễ chịu mặc dù chuyện vừa qua đã xảy đến với mình như thế nào. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói
    Thank you
  3. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng và đếm sao hơi bị hay luôn, (nãng mạn nắm đó! hêhhhe)
    Nhưng mình nghĩ nó còn help ta tăng thị giác.. Hồi bé trưóc khi ngủ mình hay đứng ngoài sân , căng mắt thật to để nhìn sao trên trời, càng nhìn lâu sẽ càng thấy nhiều ngôi sao nhỏ ti' ti xa xa mà mới nhìn mình ko thấy! Nói chung là tuyệt.... Và h mình thấy mắt mình tinh thật!
    Nhưng thử nghĩ xem nếu nằm ngắm trăng, sao mà có thêm đứa bạn bên cạnh để tâm sự hay cái gì đó bỏ vào miệng thì còn tuyệt cú mèo... Chẹp..chẹp
    ^_^
  4. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngắm vào giữa lúc trời mưa.Ngồi giữa trời mà ngắm,đẹp kinh khủng
    Tâm hồn của đá .Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa...bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

Chia sẻ trang này