1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngậm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi pham_huy_thong, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_huy_thong

    pham_huy_thong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngậm

    Vừa khi
    đêm ngậm
    lấy chiều
    Trăng ngậm
    lấy gió
    tự treo
    giữa trời
    Vừa khi
    ta ngậm
    môi người
    Ban mai
    đã lại
    ngậm rồi...
    ban mai
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thông về làng Thông. Đường chửa thông, Thông cho chữa. Chữa chửa thông.
    Hìhì, hoan nghênh bác vào đây!
    Thế đã đối lại được câu này chưa ạ?
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Câu này, hơi đẹp mặt cậu một tý:
    Ấn tới phố Ấn. Phố sinh ấn. Ấn làm thơ. Thơ sinh ấn
    Câu này thì...
    Say uống rượu say. Rượu chẳng say. Say không tỉnh. Tỉnh tình say.
    Nói chung là tớ cũng chưa hài lòng lắm, nhưng tam tạm như thế cái đã
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    As_Eros viết:
    Câu này, hơi đẹp mặt cậu một tý:
    Ấn tới phố Ấn. Phố sinh ấn. Ấn làm thơ. Thơ sinh ấn
    Câu này thì...
    Say uống rượu say. Rượu chẳng say. Say không tỉnh. Tỉnh tình say.
    ...................................
    Thang điểm 100
    Câu 1- 53,5 Câu 2- 67
    Câu 2 có ý hơn và gần hơn. Nhưng tóm lại vẫn chưa chuẩn.
    Say uống rượu say. Tâm chẳng say. Say cho chẵn. Chẵn chẳng say.
    Nghĩa là Người say mà Tâm chưa say. Say cả người cả Tâm mới chẵn. Mà say chẵn lại chẳng phải còn phải say như thông thường nửa
    .
    Đối với:
    Thông về làng Thông. Đường chửa thông. Thông cho chữa. Chữa chửa thông.

  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sảng khoái! Sảng khoái! Ha ha ha ha...
    Định bỏ rượu vài tháng nhưng cậu mời vì cái NẠN nên tớ dứt khoát CẠN. Say hẳn mới thôi!
    Tớ thì mượn ý cậu mà đối thế này:
    Giang vọng Nhuệ Giang. Tĩnh mặc giang. Giang mong say. Mặc say giang.
    Nghĩa là Giang hay vọng về Nhuệ Giang. Sự tĩnh mặc của dòng sông khiến Giang mong một cơn say. Tớ thì tớ mặc cuộc say của Giang. Đối câu này chuẩn từ địa phương đến nhân vật nhưng... hì hì, chưa phù hợp hoàn cảnh.
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, náo nhiệt thế, khiến tớ cũng muốn "góp mồm" cho đủ bộ nhể?
    Mặc Ấn mặc Giang mưa đối ẩm.
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này là tuyệt nhất! 100
    Đối ẩm... Hảo đối ẩm.
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tại vì tôi với cậu đối ẩm với mưa. Nhể? Mặc và Ấn nhể? Oặc, là đối ẩm mà không phải là đối ẩm. Hừ hừ....
    Ớ, thế chả ai í oé gì à???
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGẤT NGÂY TRONG NGẦY NGẬT
    Ngậm đau
    mươi ngón tay chai
    Sấm gầm giữa ngất ngây say cuộc người
    Ngậm đau
    miệng nhoẻn nụ cười
    Mưa không rơi cái ngậm ngùi nữa sao
    Ngậm đau
    cất một tiếng chào
    Bước chông chênh sóng ba đào lòng ta
    Ngậm đau
    riêng một giấc ngà
    Trong đau...
    có buốt sướng
    hà hà....
    Đau!

Chia sẻ trang này