1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn dặm đường Tổ quốc: Mùa xuân Mậu A -Lang Khay-Lang Thít gợi nhớ Mường Lát ngày nào,chợ phiên Cán

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 25/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bái phục bái phục. Thấy mọi người ngồi vẽ cung đường mà chân tay, người ngợm phát rồ cả lên
    Kế hoạch 30/4-1/5, bác có dự định gì không, cho iem join với. Chỉ có những đợt dài dài như thế mới bố trí đc time thôi, bác ạ. Đi cuối tuần là iem chịu thua, chấp nhận nằm nhà...vật
    @Cường: Hôm nào cafe cái bác nhở, có j pm cho em nhá.
    nhanma1123@yahoo.com.vn
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hay cafe luôn giờ nhỉ???Chân tay ngứa ngáy thì gọi ga tới,rủ cùng nhau chạy gần gần chống ngứa đi,hehe.Leo Fan ác nhể???Chúc mừng nha.
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có làm sao không bạn ơi???
    [/quote]
    Tớ khen tên topic dài và nghe kêu thôi chứ có gì đâu mà nóng thế , cái này đăng kí vào kỉ lục của box du lịch được đấy
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Không phải nóng đâu bạn ơi mà chỉ sợ kêu quá mod lại xì pam,hehe.Cung này được bạn ạ,khổ cái độ máu nó cao.Không dám đắng kí vào kỷ lục đâu,còn nhiều đại chưởng cự lắm mà.
  3. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hic nịnh bợ anh Dương để tuần sau đi mà ko được hic...
    Đoàn về an toàn là vui rồi...em chúc mừng nhá
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khủng khiếp quá, hơn 1000km mà đi trong 2 ngày.
    Phải nói là trâu rừng í nhỉ.
    Ngữong mộ quá, hôm nào về các bạn mời tớ cafe cho tớ chiêm ngưỡng rung nhan mới nhá.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
  8. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giận quá chời giận, tức quá chời tức. Viết xong nhật ký ngày 1 mà còn bị xoá mất.
    Thôi, viết lại.
     
    [​IMG]
    Show ảnh phát, tớ chỉ có ảnh cả đoàn chụp ở nhà anh Bàn Văn Lợi, làng Chua, Chiêm Hoá, nhân dịp dự lễ Trưởng thành (Cấp sắc, cấp lệnh) của người Dao.
     
     
  9. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Về Hà Nội rồi, mới có 2 ngày mà đã nhớ. Những tiếng gió rít bên tai khi đổ cua ở đèo Mã Yên  (Mã Yên Sơn), ôm chặt xế mới (trước nay mình toàn làm xế, cũng ghê). Nhớ những giọt nắng ấm, ngọt ngào như mật ong rót trên cành lá, hoa cỏ xứ Bắc Hà, Simacai. Nhớ cảm giác khi chạy xe song song với đoàn tàu chạy từ Lào Cai xuống. Nhớ miền gái đẹp đất Na Hang. Lại muốn đi rồi, bình tĩnh đi Rùa ơi.
    Nhật ký Cung đường mùa xuân
    - Phải lên đường thôi, những ngày giá lạnh đã qua rồi, mình chán nghỉ đông lắm lắm. Những giọt nắng vàng và sánh như mật ong rừng đổ xuống đường Bà Triệu, rót lên những cánh hoa gánh rong ven đường làm mình nhớ Bắc Hà, Simacai đến lạ.
    - Phải lên đường thôi, mình nhớ quá những ?odốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm?, rồi đèo lên, dốc xuống, tiếng gió rít như bão đổ dù đã phanh số hay cắt côn. Nhớ cái ôm và sự chăm sóc của ôm thân thiết, nhớ cái tình đồng đội của những người du lịch bụi bặm, nhớ cả những ánh mắt mênh mang của những cô gái sơn cước.
    - Phải lên đường thôi, cung đường đã lên, xe pháo đã đại tu chỉnh đốn, chiến hữu đã hội đủ mặt. Lần đầu tiên mình có xế, có vẻ ngon.
    Ngày 1:
    Hà Nội - Hồng Bùn - Phố Ràng: Nhẹ nhàng thôi, 280km. Đường ít người đi, ko biết đã có cao thủ nào thử 1 lần??
    12h chiều: Ăn rằm. Có nem rán, miến gà, xôi gấc, giò rán, bánh chưng rán, xoài chín, thịt bò kho.
    2h chiều: Nai nịt gọn gàng, lên đường thôi anh em.
    Chạy đến 5h chiều là tới Yên Bái, rẽ vào Đền Tổ Mẫu Âu Cơ thắp nén hương, thành tâm cầu Mẹ cho ?ochân cứng đá mềm?, ?ohoá dữ thành lành, có ngã thì ngã vào bị bông, cho con sớm dc lấy chồng.......?
    Đường bắt đầu hơi hơi khủng đoạn lên Hồng Bùn, đoàn chạy trong buổi chiều tối rất thoải mái tinh thần, bám theo đường tàu Lào Cai ?" Hà Nội. Cứ 30p lại thấy 1 đoàn tàu đang vun vút lao về phía mình, bên cạnh là con sông Chảy trôi lững lờ, ánh trăng vằng vặc soi chiếu. Đêm đẹp lạ kỳ với trăng 16 và ngàn ánh sao đêm. Con đường không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Vắng vẻ quá, rất dễ lạc đường, và quả thật, đã lạc trong làng Hồng Bùn khoảng 15 phút. he he.
    Từ Hồng Bùn sang Phố Ràng phải vượt qua đỉnh Mã Yên Sơn, tức là phải vượt qua đèo Mã Yên, độ dốc 10o, khá khủng (dốc thường 7o là đã cao). 3 xe bám nhau đúng 1 sải đèn pha, vượt qua những đoạn dốc cua gấp, rồi đổ cua vút vút cua gấp liên tục trên con đèo dài 25km này. Mình chưa làm ôm bao giờ đi như vậy (có lúc SMS đèo đi đổ đèo, nhưng vào buổi sáng, đỡ ghê). Thế là mình chẳng biết ôm pro là nó ra làm sao, ờ, chưa ai dạy thì đành tự mò mẫm (hí hí). Mình ôm vào eo xế rồi vặn vẹo, lái nó như lái xe vậy. Thế là bị quát ngay: ?oCấm lái?. Ờ, ko cho lái thì thôi, nhưng vẫn sợ (cái bệnh của mọi xế khi ngồi sau). Nhưng thôi, Tổ mẫu phù hộ mà, mạng nó cũng là mạng mình, kiểu gì nó cũng phải nâng niu, ôm chặt lấy, rồi đi đâu thì đi. Kệ.
    Mai viết tiếp ngày 2, còn nhiều điểu để kể.
    (show mấy cái ảnh rồi ngủ, muộn quá)
    [​IMG]
    (Bước chân miền sơn cước)
    [​IMG]
    (Nơi đất võng)
    [​IMG]
    (nhìn xa, nghĩ ngợi gì???)
    [​IMG]
    (sao em buồn thế??)
  10. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng 2 đại ca em đi hùng hục đã trở về an toàn nhé.hôm đang ở Lao Cai cũng gặp anh Dương trên mạng. chắc tối đấy bọn anh đi
    . đi xong quả này có phải thay bộ phận nào trên xe ko anh. có chuyến j mới cho em bám càng với nhé. quả này về quyết tậu con Rem mới.
    thanks cái balô của đại ca nhiều
    cafe anh ơi
    Được Ian_Wright sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 26/02/2008
    Được Ian_Wright sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này