1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn dặm đường Tổ quốc: Mùa xuân Mậu A -Lang Khay-Lang Thít gợi nhớ Mường Lát ngày nào,chợ phiên Cán

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cung đường các pác đi thấy hay quá. Hic. Nhớ các chuyến đi, các cung đường quá trời.
    Post ảnh đi các pác ơi.
  2. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đêm thứ 1:
    Đổ xong con đèo Mã Yên Sơn thì đến Phố Ràng rồi, thị trấn này cũng ngon nghẻ lắm, có tất cả khoảng 7 cái nhà nghỉ to. Mỗi tội đắt và chuối. Thái độ phục vụ ko thể tưởng tượng dc. Ai mà ngờ dc là đêm đầu tiên lại cãi nhau ở nhà nghỉ, hix.
    Gõ cửa đến nhà nghỉ thứ 4 thì ok, 200k/ 2 phòng cho 6 mạng. Ngủ ngon, lạnh ghê gớm.
    Ngày thứ 2: Đúng lịch trình quá cũng ko tốt [​IMG]
    Bắc Hà ko phải ngày phiên, buồn hưu hắt, có cái dinh Hoàng A Tưởng - Vua Mèo nổi tiếng, đã từng sừng sững trên đỉnh một ngọn đồi, trải qua hơn 80 năm, dù đã gần như trở thành một phế tích nhưng dinh Hoàng A Tưởng vẫn còn giữ nguyên vẻ đường bệ và duyên dáng. Dù trông giống 1 phế tích, nhưng dinh Vua Mèo đã thu hút sự quan tâm của những người lạ  bởi vẻ đẹp hoang phế, u sầu của công trình. Những cửa sổ vòm cao và hẹp. Những lỗ châu mai, cửa hầm tăm tối, bí hiểm nhấn mạnh thêm phần đế lực lưỡng của tòa nhà. Tường gạch cao vút nhưng tróc lở, xen kẽ những đám rêu và dương xỉ ẩm ướt. Bước lên theo những bậc thang lượn cong, hé cửa nhìn vào, bạn sẽ thấy một khoảng sân rộng, bao quanh là dãy hành lang hẹp với hàng cột tròn thanh thoát.
    Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng bắt đầu năm 1914 và hoàn tất năm 1921. Tòa nhà có diện tích 420m2 trên một khuôn viên rộng 4.000m2. Tọa lạc tại cao điểm trọng yếu có thể kiểm soát toàn bộ thung lũng Bắc Hà, dinh thự vừa là nơi ở của thủ lĩnh Hoàng Yên Chảo dòng dõi người Tày và sau đó là con trai Hoàng A Tưởng, vừa như một pháo đài trấn giữ Bắc Hà.
    Hồi trước trông nó thế này:
    [​IMG]
     
    Bây giờ trông nó thế này:
    [​IMG]
    Nhìn mà buồn quá. hix.
     
  3. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bắc Hà một sớm mùa đông:
    [​IMG]
    Quên mất là Phiên chợ Bắc Hà vào chủ nhật, hix, thế nhưng cũng chẳng tiếc lắm, vì đã đi 2 lần rồi. Chạy lên Simacai và lên phiên Cán Cấu còn vui hơn ý chứ.
    Quả vậy. Cán Cấu vui, rượu ngô ngon kinh hồn, nhiều Tây tới thăm quan, chụp ảnh, nhưng lòng người thì vẫn trinh nguyên vô cùng. Nhắm mắt ăn thử món mỳ gạo của người Mông Hoa, sợi mỳ gì màu hồng hồng, dai và ngọt nhưng nước dùng thì chỉ là nước luộc thịt thôi. Ăn cũng dc, chả ngon lắm, nhưng ớt thì hiểm vô cùng. Cay xé lưỡi, xế môi, cái lạnh núi rừng tan biến sạch.
    [​IMG]
    [​IMG] 
    (ngủ phát đã)
    [​IMG]
    đấy, toàn ớt là ớt thôi, cay kinh hoàng
    Chơi chợ chán, ăn mỳ đặc sản vùng cao, ăn bánh rán vừng, làm ngụm rượu ngô, lại lên đường đi tiếp, cái đích Xín Mần ko còn xa. 60km chứ mấy, mình đã đi rồi, chỉ như Mường Hum - Y Tý thôi. Thế mà cũng mất 2h30p để vượt qua nó. Trời còn sáng. "Tối nay, theo lịch trình, đoàn mình sẽ ngủ ở Bản Nhùng, suối khoáng Thượng Sơn nhé" trưởng đoàn 0102 phổ biến "kiến thức".
    Thế mà người tính chẳng bằng trời tính, Bản Nhùng, Thượng Sơn lại chỉ là địa điểm sẽ được chinh phục trong tương lai mà thôi. Muốn biết thế nào, mời đọc hồi sau nhé.
  4. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Phong tục của người Dao - Lễ trưởng thành cho con trai
    [​IMG]
    Nhảy qua vụ nhật ký 1 tý. Lần này đi du hí, đoàn mình gặp may, được chứng kiến Lễ Cấp sắc, cấp lệnh của dòng họ Bàn người Dao cổ. Lễ này rất hiếm gặp bởi ko phải là 1 lễ hội quan trọng cô định trong năm mà chỉ là 1 phong tục cổ, diễn ra trong gia đình với sự chứng kiến của cả làng. Cơ bản là anh Cương0102 tò mò quá, ko hiểu sao lại có tiếng trống và tiếng hát ở 1 ngôi nhà làng Chua, Tuyên Quang. Hy vọng đó là 1 đám cưới hay đám ma theo truyền thống của người dân tộc. Nhưng hoá ra lại "vớ bở" gặp dc cái lễ Trưởng thành của người Dao thuộc dòng họ Bàn cổ.
    Người Dao ở nước ta có khoảng 34 vạn người, đứng thứ 9 trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Người Dao thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao cư trú từ vùng cao Việt Bắc, Tây Bắc mà chủ yếu ở các tỉnh biên giới Việt - Trung và Việt - Lào cho tới một số tỉnh trung du và miền biển Bắc Bộ. Địa bàn cư trú tập trung hơn cả là Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang và Quảng Ninh. Trước đây, người Dao được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Mán, Động, Trại, Xá... còn người Dao tự nhận mình là ?oDìu miền?, ?oYù miền?, ?oÌn miền?... đều có nghĩa là người ở rừng núi, phát âm theo Hán - Việt là Dao nhân tức là người Dao.
    Tục thờ cúng Bàn vương ?oChẩu đàng? là một tục lệ điển hình đối với nhóm Dao Đỏ, Dao Quần chẹt, Dao Tiền, Dao Lô gang, còn đối với các nhóm Dao Quần trắng, Dao Thanh y, Dao Làn tiển, tục thờ cúng Lệnh công và Phật bà lại rất phổ biến. Ở các nhóm Dao này, việc thờ cúng Bàn vương được kết hợp khi làm chay, cấp sắc. Trong Quá sơn bảng văn cũng như trong cộng đồng người Dao, đến nay vẫn còn lưu giữ truyền thuyết Bàn Hồ, thuỷ tổ của người Dao.
    Lễ nhập tịch của người Dao Họ là một lễ hội theo chu kỳ đời người, là hình thức lễ thành đinh. Người Dao từ 13 tuổi trở lên phải làm lễ nhập tịch. Đó là nghi lễ đánh dấu một giai đoạn quan trọng của con người- giai đoạn từ tuổi thiếu niên lên tuổi trưởng thành. Trải qua lễ nhập tịch chàng trai mới được cả cộng đồng công nhận thành viên, mới được thế giới thần linh thừa nhận là một thành viên chính thức có thể làm thầy cúng, có quyền lập bàn thờ. Và khi khuất núi, linh hồn người đó mới về được thế giới tổ tiên. Người chưa "nhập tịch" bị cả cộng đòng coi thường, trong sinh hoạt của cộng đồng (lễ cầu mùa, ma chay, các nghi lễ tôn giáo), chỉ là người phục vụ, không được tham gia với tư cách thành viên của cộng đồng.Gia đình dự định làm lễ nhập tịch cho con phải chuẩn bị về mọi mặt: gạo, thịt (gà, lợn), tiền rượu. Nhưng khá phức tạp là sự chuẩn bị về đạo cụ, đồ cúng, chọn thầy?
    Mình được dự 1 lễ quan trọng nhất của đời 1 người đàn ông Dao. Trong Lễ này, phải có sự góp mặt của những cô gái đẹp nhất làng để múa và hát phụ hoạ thầy Cúng. 1 trong những cô gái đó là đây: em Triệu Thị Hành
    [​IMG]
     
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng thật, đi từng đấy kilômét trong từng đấy ngày mà vẫn còn thừa thời gian vui chơi, thật là đáng nể
    E thì e thik đi thong dong ngắm cảnh chim trời cá bể hơn là phi hùng hục. Nhưng mà tính ra 1 ngày chạy khoảng 300km thì cũng ko phải là quá sức nhỉ
  6. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Lạ cái là hôm cuối cùng mới là ngày trác táng nhất, 1h sáng mới về HN cơmà.
    Cơ bản là vì thời tiết năm nay lạnh quá, cây cối ko đâm chồi nảy lộc dc như mọi năm, chắc phải sang tháng, thiên nhiên hoa cỏ mới đẹp dc. Chỉ có cung đường là vẫn đẹp lắm lắm, những đoạn bó cua đầu gối gần chạm đường phê khủng.
    Không khí, không gian núi rừng hoanh lạnh mà khoáng đạt. Đi chuyến này về vào việc thoải mái hơn.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6

    Lạ cái là hôm cuối cùng mới là ngày trác táng nhất, 1h sáng mới về HN cơmà.
    Cơ bản là vì thời tiết năm nay lạnh quá, cây cối ko đâm chồi nảy lộc dc như mọi năm, chắc phải sang tháng, thiên nhiên hoa cỏ mới đẹp dc. Chỉ có cung đường là vẫn đẹp lắm lắm, những đoạn bó cua đầu gối gần chạm đường phê khủng.
    Không khí, không gian núi rừng hoanh lạnh mà khoáng đạt. Đi chuyến này về vào việc thoải mái hơn.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Khiếp,trác táng thế cơ à,1h với về tới nhà cơ à?Mình 2h nhé.
    Khiếp,những đoạn bó cua đầu gối gần chạm đường phê khủng.Đi nhanh thế cơ à,mình chỉ 30-40km trên giờ thôi,bạn rua vi phạm giao thông rồi đó
    Các bạn đi khủng quá,mình không đi như vậy đâu,đi phải ngắm cảnh chứ,
  8. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đi thế này là để chứng tỏ sức khỏe đây mà
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bác Cường nhá, tranh thủ chủ nhà vắng mặt lại vớ vẩn đi. Chống ngứa thì có cách khác chứ chạy gần chạy xa cái jề
    Đợt này em đi gia hạn HC rồi, 10 năm nữa bác tha hồ rủ đi khỏi lo hết hạn, còn chuyến chiều nay em đành nhỡ. Chúc cả đoàn đi vui vẻ, lúc về cafe nhỉ

Chia sẻ trang này