1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn dặm đường Tổ quốc: Mùa xuân Mậu A -Lang Khay-Lang Thít gợi nhớ Mường Lát ngày nào,chợ phiên Cán

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    lại thèm đi rồi. Mệt quá. Sang tuần lại đi thôi. Em đề cử đi Tây Nam Bộ. [​IMG]
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Dạo này thành gà què, quanh quản cối xay chán quá.Ngồi moi móc topic lên cho đỡ buồn.
    Nhớ chuyến đi này quá, các e gái dao đỏ xinh ko ễơ được, rượu dong ở na hang ngon khỏi nói, cá sông cũng tuyệt...
    Cung này moi để cho chú TungL nghiên cứu như a hứa nhá,nghiên cứu đê.
  3. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    30/4 này không đi Lệ Giang với lão Tùng béo hả a ?
    Được britany221 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 20/04/2009
  4. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    he'' he'' nhiều cung hay ho quá nhờ. Chị hồng rùa thi bầu bí ko đi dc roài. Dưng mà ruợu ngon thì phải có bạn hiền. Cùng khủng thì có anh em đồng hành. Mà anh dạo này rủ rê khó quá chẹp chẹp
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đây nè
    Lên lịch đi cậu
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Trời xui đất khiến thế nào đêm qua mình đi ô tô từ Lao cai về Hn lại dừng nghỉ đúng cái nhà nghỉ mà 200k dành cho 6 mạng của chuyến đi ngày nào.
    Ngồi nghỉ ăn cơm mà kỉ niệm về chuyến đi cứ hiện về, nhớ e Rùa quá, giờ này đang nằm úp mai ở nhà, nhớ các bạn giang hồ cùng nhau hành tẩu giờ mỗi người một nơi, nhưng bước chân không mỏi vẫn in dẫu trên mỗi nẻo đường
    Bắc cuông-Bắc hà, kỉ niệm về một cung đường, mình đã để statu như vậy để nhớ về nó suốt cả chặng đường còn lại..., phải móc ngay topic này phọt vào đây cho đỡ nhớ và còn đi ngất nào

Chia sẻ trang này