1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngân hàng làm vị trí nào mà 4h thì hết việc nhưng toàn phải ở lại đến 6h? [ Vietinbank)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nobita1310, 05/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    em hỏi cụ thể là Vietinbank luôn ạ, trụ sở chính nhé. làm theo lịch bình thương 4h là xong nhưng toàn phải ở lại đến 6h mới được về. ko hôm nào về sớm. vị trí này con gái làm nhé[r2)]
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi luôn với vị trí này làm ở phòng giao dịch ( hay chi nhánh) ở Long Biên cách đây 2,5 năm lương là bn? thưởng bn?

    và với vị trí này sau 2,5 năm chuyển về hội sở làm thì lương bn? thưởng như thế nào?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thêm nữa.. từ khi làm ở hội sở phải mặc đồng phục ...áo dài nhé
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    là giao dịch viên bác ạ, tuy nhiên ở Viettinbank thì em không rõ lắm còn Agribank thì thường là 18h về nhưng hôm nào kiểm tiền xong sớm có thể về sớm
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng thì em không rõ các vị trí lắm, em nghi ngờ là giao dịch viên hoặc ngân quỹ, ngoài ra có vị trí nào khác thì em không biết, chắc chắn ko phải tín dụng.

    lần trước nó vào làm, hỏi lương mẹ nó bảo thấp lắm..bây giờ làm được 2,5 năm rồi mẹ nó bảo lương đủ nuôi 2 chị em trên HN, còn thỉnh thoảng mua quà cáp cho mẹ nó mang về, nghe nói tiền nong của nả dư giả lắm, mua sắm cũng ác.. ngoài ra thưởng cũng khá, mà chả biết Vietin thưởng thiếc thế nào? nó học cao đẳng Ngân Hàng, ra trường được 3 năm rồi, hồi mới ra nó bảo mang hồ sơ đi các nơi mà ko chỗ nào nhận vì là cao đẳng, xong cũng xin vào được Vietin làm ở Long Biên, cái vụ xin được vào làm thì e không rõ nhưng thấy bảo cô nó làm ở HN nên em nghĩ chắc là xin cho nó vào làm ( mất tiền hay ko thì ko rõ) nó cao 1m64, nặng 52kg, chơi cầu lông giỏi, dáng thì cao ráo nhưng theo em thì hơi thô, mắt híp hơi dâm, hồi sv năm 2 em tán nó nhưng ko đổ vì em hồi đó sv nghèo mà tính nó thì rất khôn, thích trai hà nội, có nhà và xe đẹp, sau này khi đi làm nó cũng vơ được mấy thằng nhà giàu và có thế lực nhưng nó tính vẫn như xưa, bản chất kén chọn nên thằng ở Vinh xa quá nó chê sau phải về Vinh, thằng làm ở bộ ngoại giao giàu có, có họ hàng với Nông Đút mạnh thì nó chê sau cưới phải ra nước ngoài ở..nó hay khoe khoang, kén chọn và rất khôn, mặc dù ko xinh, chỉ đượcc cái cao ráo và cũng năng động mau mồm miệng. làm GDV chắc chỉ cần dáng ngon và mặt xinh là được, chứ nếu nó tự xin và tự vênh mặt lên là làm NH, khoe lương cao, thưởng nhiều...tự lên mặt là em khinh vào mặt nó..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bây giờ mỗi khi về quê...dịp Tết nhất hay 30/4 nghỉ dài ngày..tuy em và nó cũng chả tán tiếc gì cả..nhưng mẹ em cứ bảo lên nhà nó chơi ( nhà em cách nhà nó 28km, nó ở TP, em ở huyện) mà mỗi lần lên thì nó tỏ vẻ kiêu kỳ, khách vào mà ko nhiệt tình..lần em lên cùng ông anh em hồi Tết , hôm đó mời nó rảnh đi ăn sáng mà cứ như van nài nó đi..hồi đó còn là SV nên em tán nó cũng nhiệt tình, lên nhà nó nhiều lần..sau thấy nó khinh em quá, coi chả ra gì, em thì đối tốt với nó, nhiệt tình hết lòng, nhưng nó cứ nghĩ nó cao giá, xinh đẹp hơn người khác mà tự cao tự đại.. từ lần đó em ko thèm lên nhà nó lần nào nữa, và vừa rồi 30/4 nó và bố mẹ nó lên nhà em chơi, em cũng lượn éo thèm vào gặp..

    trong đầu nó nghĩ nó làm NH tại hà nội, nó nghĩ nó là cao sang quý phái phải những thằng đẳng cấp cao mới hợp với nó..thực sự là em rất khinh..
    Nếu ko nể nó là con của bạn mẹ em thì em đã cho nó 1 bài học rồi..
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nghe như mục tâm sự hoặc TVTY ấy nhỉ .......... theo em làm gì thì cũng lượn thôi bác ...
  6. whynotz

    whynotz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trời, sao nhỏ hẹp quá vậy, tán ko đc thì quay ra chửi ng ta, vì bạn cứ nhiệt tình thái quá nên ng ta ko thích thôi, sao lại cho là tự cao tự đại
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    chuyện ko đơn giản như bác nghĩ đâu, những cái em kể chỉ là khóc khuất nhỏ, chỉ là tảng băng nổi thôi..
    tại vừa rồi 2/9 nó lên kể thánh tướng chuyện nó làm NH thế này thế nọ...thấy mặt nó là em lánh luôn chả thèm tiếp.. bây giờ lên hỏi các bác về cái vị trí NH mà nó đang làm xem nó to tát đến nhường nào mà coi người khác ko ra gì thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà em đã thôi ko tán nó từ 4 năm trước rồi..em đã kể là từ lúc thôi ko tán tiếc gì cả vẫn lên nhà nó chơi đều vào các dịp Tết, 30/4 hay nghỉ lễ dài ngày.. cũng vì mẹ nó là bạn mẹ em nên em rất nể..mẹ em bảo lên chơi em vẫn lên đều dù ko có ý đồ tán tiếc gì nữa..nhưng mà cái kiểu nó vẫn cứ tưởng em thích nó, lên chơi vì muốn tán nó..hễ em cứ gọi điện mời nó đi cafe( vì có 1 hôm em cùng đứa bạn ngồi dưới trường NH cạnh nhà trọ nó, buổi tối rảnh nên rủ nó xuống nc uống nước cho vui- vì lâu ko gặp, nhưng nó cũng ko gặp- nó cứ tưởng là em vẫn thích nó, vẫn tán nó) lần Tết vừa rồi có ông anh em trong Nam ra, và cũng quen nó và lên nhà nó chơi 1 -2 lần( đi cùng em hồi trước lên nhà nó) 2 anh em mời nó đi ăn sáng ( vì có ông anh em cũng lên đó chơi nên tiện mời nó) mà nó còn hứa đi cùng rồi..nhưng sáng hôm sau lại bảo ko đi...rất tùy tiện. hoặc có dịp hè nó vào SG chơi ( ông anh em trong SG) vào đó 2 lần..1 lần nó chán gọi ông anh em đi cafe..ông anh em dù bận nhưng biết nó từ Bắc ra nên nhiệt tình đi với nó..nhưng đến lần sau khi vào Nam..ông anh em biết nó lại vào thì rủ nó đi cafe mà nó hứa đi rồi...nhưng lại ko đi, bảo là phải đi ăn cơm nhà bạn..( nó đã hứa đi và ông anh em cũng mang xe ra ngoài đường đi rồi, mà nó huỷ hẹn như không có gì)
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề tí: em nghĩ mãi không ra từ nào để chỉ cái tính nhỏ mọn, hơi yếm thế cộng thêm một tý cay độc. Em nhớ mang máng là có một từ bao quát đc mấy ý này, nhưng chịu chưa nghĩ ra, bac snào giỏi TV vào giúp cái.

    (@chủ top: Không hề có tí mảy may chọc ngoái bạn đâu nhé)
  9. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ cậu muốn làm gì đồng chí đang làm vietinbank kia ?.
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện tình yêu tình báo của nó...từ năm 3 Cao đẳng của nó đến khi nó đi làm đến bây giờ là hơn 3 năm rồi..riêng em được biết thì nó đứng núi này..trông núi nọ ko biết bao nhiêu thằng, nó ko xinh, chỉ được cái cao ráo và dáng thể thao do nó chơi cầu lo^ng .. những thằng đến với nó chủ yếu vì nó khéo mồm, nó ăn nói rất khéo và nhiều thằng chết nó vì cái đó, cộng thêm nó cũng làm ở NH nên lắm thằng muốn lập gia đình coi nó là mục tiêu lâu dài..nhưng số mấy thằng kia đen cái là nó thuộc tuýp đứng núi này trông núi nọ, nghe mẹ nó kể có 2 thằng theo nó, 1 thằng quê ở Vinh, làm ở Nội Bài..sn 83 ngon lành cành đào..và 1 thằng làm ở Bộ ngoại giao..nhà giầu và khá ổn theo nó..nhưng nó tính toán..nếu cưới thằng người Vinh thì phải về quê Nghệ An xa xôi, nó ngại đi nên đã đá thằng này sớm, còn thằng kia trai HN, ngon lành nhưng nó cứ vờn để đấy..nhưng khi biết tin thằng này phải đi nước ngoài mấy năm..và biết nếu cưới nó phải đi nước ngoài cùng nó nên nó cũng thôi.. còn hồi SV nó theo 1 thằng là con giám đốc đài TH tỉnh, sau khi đi làm thấy thằng này ko bằng mấy thằng kia nên nó đá ko thương tiếc..

    đến bây giờ..mới đây thôi em được biết nó đang theo 1 thằng người HN, nhà ở Long Biên, làm cùng chỗ với nó, hơn nó 1 tuổi, mặt mũi trung bình kém ( theo 1 số người nhận xét) cũng hơi lùn chút, cao hơn nó tầm 1-2 phân ( nó 1m64) ..Nó nói thế này: giờ zai đẹp ko mài ra ăn được, cái quan trọng là sau này kiếm được nhiều tiền và có nhiều tiền..lo cho nó nhà, cuộc sống đầy đủ, sung sướng là được. ( vì mấy thằng trước hình thức đẹp trai hơn thằng hiện tại của nó rất nhiều)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác ko biết đâu..em đã ỉm đi ko thèm nhắc đến và ko quan tâm rồi..em đã nói là em và nó ko có tán tiếc gì, đợt trước cứ thỉnh thoảng mẹ nó nc với mẹ em, rồi mẹ em lại kể cho em nghe..em cũng bực mình lắm..nhưng kệ vì nó ko liên quan đến mình, ko quan tâm..nhưng đợt 2/9 vừa rồi nó lên rồi lại nói nhiều cái mà cứ như nó là gái chảnh gái sang, gái làm NH là nhất.... thực sự là ko đỡ nổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này