1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÂN HÀNG THƠ (những câu thơ hay của nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi freshdmd, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Các anh chị trích thơ, không thấy tên tác giả? Giá có tên tác giả nữa, người đọc sẽ có cơ hội biết thêm những câu thơ hay ấy do nhà thơ nào viết nên.
    "... Anh ơi, anh mãi bước công danh
    Để phụ cho nhau một mối tình...
    Đợi anh má phấn xuân sao lại
    Chỉ sợ nghiêng giành, hớt quả mai..."
    ( Jet Letba _ Xuân Qua ) ( Hình như thế! )
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng lại về thôi đầy nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    (ĐInh Thu Hiền)
    freshdmd thích bài này.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
    Anh đi nghe tiếng người xưa vọng
    Một khúc thơ ngâm một giọng đàn
    Có phải Sopanh tình chứa chan
    Nâng đàn ca cô gái Ba Lan... "
    ( Tố Hữu. )
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "...Ngủ ngon anh nhé đêm nay
    Để mai xa, suốt tháng ngày, có em.."
    ( Lý Phương Liên )
  5. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ em đã khóc
    Thấy anh không chung tình
    Tỉnh dậy em đôi mắt...
    Lệ đắng chảy vòng quanh....
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    "..Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn TRONG MẮT TRONG..."

    .................Thâm Tâm.............
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    " Sóng chẳng phải roi, mà, vách núi phải mòn
    Em chẳng phải chiều, mà, nhuộm anh đến tím "
    ( Hình như là thế (!), quên tác giả )
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    " Khi con tu hú gọi bầy
    Lúa chiêm đương chin trái cây ngọt dần
    Vườn râm đầy tiếng ve ngân
    Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
    Trời xanh càng rộng càng cao
    Đôi con diều sáo lượn nhào tầng không "
    ( Tố Hữu )

    Đoạn thơ đầy âm thanh cùng hình ảnh lẫn sắc màu ấm áp, bình yên.
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Anh lao mình
    va hồn vào đá
    nhập nhập tình hòn đá bỗng rung rinh
    anh lao mình
    và hồn vào má
    thơm tận tình một cô bé thật xinh"
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút danh Tâm Bão!
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Bài trên tớ đánh nhầm chữ "và", nó thực sự là chữ "va"
    "Anh lao mình
    va hồn vào đá
    nhập nhập tình hòn đá bỗng rung rinh
    anh lao mình
    va hồn vào má
    thơm tận tình một cô bé thật xinh"
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút danh Tâm Bão!

Chia sẻ trang này