1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngân Khánh sẽ vào vai nữ chính trong tác phẩm " Xin lỗi em chỉ là con đĩ"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi tutuxx, 30/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiencon

    hiencon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ôi thik cái ánh mắt của Lan Phương thế >< :x
  2. maybethat

    maybethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nội dung lại mang tính nhân văn rất cao
  3. samuraiaz

    samuraiaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một khán giả đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua 2 vé xem kịch ?oXin lỗi em chỉ là?? tại sân khấu Hoà Bình tối nay, 03/04.
    Cảm giác của tôi sau khi xem vở kịch này là như bị lừa gạt và đạo diễn không hiểu gì hoặc không tôn trọng tâm trạng, cảm xúc khán giả.
    Thứ nhất, Hạ Âu là nhân vật chính xuyên suốt, là linh hồn vở kịch. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên khi Ngân Khánh đang diễn xuất thần, nhập vai hoàn toàn thì lại bị thay ra ngay giữa vở kịch bằng Lan Phương. Tôi không có ý bình luận về năng lực của nữ diễn viên này nhưng với hai con người, hai phong cách, hai chất giọng hoàn toàn khác nhau thì rõ ràng cảm xúc chung của khán giả sẽ rất hụt hẫng. Ngay cả văn phong ngôn từ đối thoại cũng khác. Không còn là Hạ Âu ban đầu nữa mà đó là một nhân vật hoàn toàn khác. Một số khán giả đã bỏ ra về nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi lại để tìm hiểu xem có nguyên do hay ý đồ nghệ thuật gì đó không. Câu trả lời là hoàn toàn không. Chỉ là một cách xử lý gượng ép, bổ báng nghệ thuật. Đồng ý trước đó tôi có nghe nói Ngân Khánh và Lan Phương cùng phụ trách vai này nhưng cứ nghĩ rằng do bận rộn nên mỗi người sẽ diễn một đêm khác nhau.
    Thứ hai, tôi nghe nói đây là vở kịch dàn dựng rất công phu và tốn kém. Đó là lí do tại sao giá vé hạng trung bình đã là 500 ngàn. Tuy nhiên với những gì thể hiện trên sân khấu, theo tôi chỉ hoành tráng hơn một chút so với các vở kịch hàng đêm thông thường, giá chỉ 90. Không như quảng cáo. Không đáng so với số tiền tôi bỏ ra.
    Thứ ba, tôi và nhiều khán giả khác cố gắng có mặt đúng 8h như ghi trên vé nhưng phải ngồi chờ đến gần 8h40 mới mở màn.
    Cuối cùng, những khiếm khuyết lặc vặt trong quá trình chỉnh âm thanh, micro? đã làm vở kịch bị vụn ra trong vài màn đầu tiên.
    Theo cá nhân tôi chính bản thân nội dung kịch bản nguyên gốc và sự nổi bật của một số diễn viên khác đã cứu được chút nào chất lượng tổng thể của đêm diễn, đặc biệt là sai lầm vớ vẫn không hiểu được của đạo diễn.
    Tóm lại, tôi viết những dòng bình luận này để những người có ý định xem kịch sẽ cân nhắc hơn khi bỏ số tiền không nhỏ như trên để mua vé thay vì chỉ biết thông tin thông qua quảng cáo và PR tầm thường
  4. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem qua nội dung hình như cũng không có gì cho lắm!Hình như cả Lan Phương cũng diễn
  5. maybethat

    maybethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch cuối cùng đã diễn ra sau bao nhiêu chờ đợi của những khán giả quan tâm. Tuy rằng có những điểm khác biệt so với bản gốc của tiểu thuyết nhưng là một nỗ lực rất lớn của ê kíp làm phim. Ngoài những biến cố không hay của âm thanh, ánh sáng do rạp hát Hòa Bình quá lớn so với tính kịch của một không gian cần gần gũi hơn. Nhưng các diễn viên cũng đã phần nào làm tròn vai (nếu không cần quá khắt khe). Đây sẽ là bước đệm cho những vở kịch sau chịu đầu tư hơn.

Chia sẻ trang này