1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn lẻ cách...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Ngàn lẻ cách...

    Bạn có cảm tình với một người nhưng trước đó bạn và người ta chưa hề biết nhau hoặc chỉ có mình bạn biết về người ấy. Bạn sẽ làm thế nào ? Viết thư làm quen, thông qua bạn của người ta, im lặng hay ngàn lẻ cách khác?
    Bạn ơi ! Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình với chúng tôi...Để xem bạn thông minh ,khéo léo và thật lòng như thế nào ?
    Đây là bức thư làm quen và...cách đưa thư của tôi ( đã thành công ) . Xin mời những ai có cùng tâm trạng và các bạn cùng đọc và cho ý kiến.
    --------------------------------------------------------------------------------
    '' .... Chào N !
    Có lẽ không mấy ai còn làm quen theo cách này, thật cổ điển và không hợp với thanh niên thời nay. Nhưng mình thật bối rối khi đứng N. Có một điều chắc rằng mình rất thật lòng. Bạn có thể cho mình một cơ hội được không ? ....''
    Tôi đưa thư cho nàng ( cũng không hẳn là thư ) , tuy hơi run nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, với ánh mắt rất thành thật....hai ngày sau tôi nhận được thư trả lời, nàng... đồng ý. Tất nhiên mối quan hệ có phát triển nữa hay không còn phụ thuộc vào bạn và người ta có thực sự hợp nhau hay không. Tôi chỉ giúp được bạn tới đó thôi.
    NTT.

Chia sẻ trang này