1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn lẻ một câu hỏi về Thiền...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi spyxx7us, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spyxx7us

    spyxx7us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lẻ một câu hỏi về Thiền...

    Có một vài điều băn khoăn về thiền, nhờ các bác mổ xẻ giúp em, mong học hỏi thêm nhiều điều.
    Trong các sách về thiền, em thấy có khái niệm "Sự tĩnh tâm" và em có nhiều điều băn khoăn về cái này.
    Chẳng hạn, cuốn sách "The power of Now" , đã dịch sang tiếng việt với nhan đề "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian", có kể đại loại như sau:
    Một người hỏi tác giả- một nhà thiền học - rằng: tôi muốn có được những kinh nghiệm như ông đã giác ngộ.
    Tác giả trả lời: "Bạn vốn đã có sẵn rồi. Bạn không cảm nhận được chỉ vì tâm trí bạn quá huyên náo đó thôi".

    Trong cuộc sống hiện đại như thế này, làm sao giữ cho tâm khỏi huyên náo? Làm sao để biết lúc nào nên nghĩ, lúc nào nên thiền? Chẳng hạn như, thiền với bước chân, thiền với hơi thở, thiền với mọi hành động...
    Em cũng đã thử nghiệm thiền như vậy cơ mà cảm thấy người nó trở nên chậm chạm, chả làm đc mấy việc thì phải. Được vài lần, vài hôm rồi thói quen cũ đâu lại vào đó, vì thấy nếu làm thế thì ỳ quá. Vậy thế nào là đúng nhỉ?
    Mà nếu thiền định hoàn toàn, là có thể đạt đến cái tuyệt đối, vậy chẳng nhẽ từ bỏ cuộc sống đời thường để thiền là chính, hoá ra lại là tuyệt đối sao?

    Hichic, em có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết để làm tròn bổn phận, và hầu hết đều khó khăn cả, thế mà lại cứ chăm chăm để ý đến thiền thì làm sao làm cho tròn bổn phận được đây?


    KẺ ĐI TÌM TỰ DO
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Để trả lời câu hỏi của bạn, ối người đã viết được cả quyển sách dày cả nghìn trang!
    Bản thân mình, mình biết được 1 cách thôi, đó là "đam mê".
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Úi trời những vấn đề của nhà bác đúng là có hỏi và giải đáp kiểu gì cũng không được. Trừ khi nhà bác thực sự có trải nghiệm. Cái vụ thiền mà cứ nghe văn tả cảnh thì có mà chít. Nhà cháu xin đưa ra một vài chia sẻ.
    1. Nếu có khả năng thì nhà bác nên tìm đến bản gốc. Hoặc chí ít cũng phải có bản gốc để đối chiếu khi đọc. Chớ đọc bản dịch đôi khi... khó lắm. Ngay cả cái tên "Power of Now" mà dịch là "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian" thì đúng là quá khù khoằm. Nhà cháu đã từng được đọc một bản dịch của cuốn này nhưng người ta chỉ dịch đơn giản là "Sức mạnh của hiện thời"
    Giời ạ. Đó là kinh nghiệm và sự trải nghiệm của ông ta đâu phải là của nhà bác. Cái khó nhất là người chia sẻ không cùng hệ với người hỏi. Lúc ông ta nói cái đó là lúc ông ta đã giác ngộ. Ông ta nói có thể đúng nhưng chẳng ích gì vì nhà bác không làm theo được. Ít nhất hiện thời nó không phù hợp với nhà bác. Ông ta nói vậy vì "có thể" tâm ông ta không còn "huyên náo" nhưng tâm nhà bác đâu vậy? Đáng lẽ trước khi chỉ cho nhà bác điều đó ông ta phải chỉ cho nhà bác làm sao để tâm không "huyên náo" đã.
    Ha ha
    Thì chậm chạp là đúng quá rồi. Khi tâm nhà bác chưa bình ổn và chưa được ý thức thì nàh bác chú ý vào bước chân hay hơi thở là một hình thức nhà bác "chia sẻ" bộ nhớ và khả năng quản lý của CPU cho một trình duyệt khác. Thành ra tốc độ máy chậm đi là đúng. Cái này bọn công nghệ thông tin nó giải thích hay lắm.
    Khà khà. Bây giờ không phải là lúc từ bỏ hoàn toàn để đạt cái tuyệt đối. Nhà bác vẫn cần sống vẫn cần đủ các thứ nhưng vẫn có thể học Đạo. Nói theo nhà bác Đoài là nếu tu tập mà phải " từ bỏ cuộc sống đời thường" thì chẳng khác gì "tu đui luyện mù" cả.
    Càng tu tập nhà bác sẽ càng thấy nhà bác bình thường chứ không phải bất bình thường. Mọi thứ phát triển trong sự hợp lý và nhà bác sẽ thấy nó là sự tự nhiên. Hoàn toàn không phải là cưỡng bức.
    Nhà cháu khuyên nhà bác, nếu cái gì nhà bác tập mà bảo "từ bỏ cuộc sống đời thường" thì có thể nhà bác nên tính đến từ bỏ nó đi
    Thế nên cách tốt nhất mà nhà bác nên làm là tìm một người đủ khả năng hướng dẫn cho mình cách tu tập. Tìm kiếm các món của nhân loại đang có, xem mình hạp với món nào thì học món đó. Nó sẽ bớt bức xúc, bớt thắc mắc đi rất nhiều...
    Ha ha ha
    Cụng cái nào
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 05/12/2006
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ ! Có nhời gì định "hót" tí, nhà bác "dat_mel" "lói" tiệt cả rùi, còn gì để "ba xạo" "lữa" đơi ! Thôi, nhà cháu "đi chỗ khác chơi" !!!
    ĐỜI ĐẸP THẾ ! NGU GÌ MÀ TRỐN ! NGU GÌ MÀ KHÔNG TU TẬP ĐỂ HƯỞNG PHÚC !!!
    NIẾT-BÀN LÀ ĐÂU ?!! NIẾT-BÀN LÀ ĐÂY !!!
    (1)
    (1) Mấy câu "lày" chả phải của nhà cháu !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 05/12/2006
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái này em không biết đúng sai vì em chưa có giác ngộ
    Như người tập thể thao, nghĩ rằng cần tập thế là tập hùng hục, được mấy hôm mệt quá lại bỏ. Hoặc là nhịn ăn giảm béo, đói quá lại ăn nhiều hơn
    Em nghĩ giống thay đổi một thói quen xấu, đương nhiên lúc đầu mình sẽ thấy khó chịu, nhưng nó có kết quả về sau. Bác có thể để dành một thời gian nào đó trong ngày dành riêng cho hành thiền mà.
    Bác cứ sống vui là thiền. Thỉnh thoảng nhắc mình nhớ chánh niệm là ok. Tránh việc ác, làm việc thiện, thế là ok.
    Ha ha, ai chẳng thế bác ơi?
    Tự tìm đường cho mình đi, người khác cũng phải lo bản thân họ thôi bác. Nếu bác cảm thấy được thì vứt hết bổn phận đi, ai bắt bác gánh đâu?
    Em nghĩ việc hoàn thành các bổn phận cũng mang lại niềm vui, mang lại sự thoải mái rất có lợi cho tâm lý. Và bản thân nó cũng mang lại rất nhiều kinh nghiệm hơn là trốn tránh nó. Ví dụ có thể hiểu về thiền qua việc tập thể thao, nhịn ăn giảm béo, việc hoàn thành kế hoạch của mình chẳng hạn. Vừa hiểu thêm bản thân mình
    Khi tránh các điều kiện tiếp xúc, người ta tưởng là mình thoát, nhưng vàng phải thử lửa, thiền phải thử trong cuộc sống. Nhỉ.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nói trên diễn đàn rất dài và ko tiện lợi, nếu có thể, bạn gặp mình, mình sẽ giúp bạn được đấy!
    Mình ở SG, điện thoại liên lạc: 0919164506
    Thân mến!
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hic nhà bác này toàn đánh quả lẻ. Có gì thì gắng post lên cho bà con còn thưởng lãm. Mà cũng là bài học hay là chút gì đó cho những người đến sau muốn tìm hiểu.
    Cực chẳng đã mới phải dùng điện thoại.
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết để làm tròn bổn phận, và hầu hết đều khó khăn cả, thế mà lại cứ chăm chăm để ý đến thiền thì làm sao làm cho tròn bổn phận được đây?
    [/quote]
    Rời ơi! Bổn phận gì vậy? Vấn đề gì cần giải quyết hả? Chăm chăm gì hả?
    Nhầm bi giờ. Mọi vấn đề chẳng phải của tâm trí sao? Chính bạn đang tạo vấn đề đó. Nếu tâm trí không huyên náo nữa thì mọi "vấn đề" đc giải quyết rồi..hê..hê..mọi bổn phận..tan biến...
    hê..hê..
    Đấy là mình nghe nói thế, nói ra đây cũng là tự nhắc bản thân, chớ đầu óc mình còn hyên náo lắm. Mong cùng tiến bộ. Thỉnh thoảng nhớ ra thì xem mình đang suy nghĩ gì thế thôi. Thân chào!
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là câu này!
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @spyxx7us và các bạn thân mến:
    -Ở tại giải quyết và huyên náo mà KHÔNG bị ảnh hưởng bởi giải quyết và huyên náo, trụ ngay cái VÔ TRỤ (ko có chỗ trụ). Tức là các bạn cứ TỰ NHIÊN giải quyết và CỨ huyên náo, nhưng các bạn PHẢI CHÚ Ý RẰNG ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN VIỆC HUYÊN NÁO VÀ GIẢI QUYẾT ĐÓ, tức là làm mà ko mong cầu, giải quyết mà ko đợi kết quả, CHỈ ĐƠN THUẦN, giải quyết thật tốt những vấn đề cần giải quyết, ĐỪNG MONG ĐỢI MỘT KẾT QUẢ của TƯƠNG LAI! Hay nói một cách khác, nhận biết rằng tính huyên náo đó chỉ là do tâm trí tạo ra, và CHỈ LÀM MỘT HÀNH ĐỘNG DUY NHẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẠN CẦN GIẢI QUYẾT!
    -Ở tại sự phiền não và rối rắm, nhưng đừng tưởng nhớ đến nó!.Tập trung tuyệt đối vào khoảnh khắc của cái ngay bây giờ, VÀ SAU ĐÓ ĐỪNG PHÁN XÉT CÁI NGAY BÂY GIỜ, VÀ LÀM ĐIỀU MÀ BẠN NGHĨ LÀ CẦN THIẾT DUY NHẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẠN ĐANG GẶP PHẢI.
    Điều này có ý nghĩa như sau:
    +Khi bạn đã gặp chuyện buồn phiền, đừng gán nhãn hiệu cho hoàn cảnh mà bạn đã gặp là buồn phiền và tạo ra một nhân dạng là ai đó (chính bạn) đang chịu sự buồn phiền đó, đó chỉ đơn thuần là một hoàn cảnh KHÔNG CÓ AI PHẢI GÁNH CHỊU.
    +Khi bạn đã gặp sự ko tập trung và bị sự sự ở đời quấy rầy, bạn muốn tâm trí yên ổn mà ko thể yên ổn được, đừng gán nhãn hiệu cho hoàn cảnh đó là hoàn cảnh mà bạn ko thể tập trung và ban ko thể CÓ TÂM TRÍ YÊN ỔN, đó chỉ đơn thuần là một hoàn cảnh MÀ KHÔNG CÓ AI PHẢI GÁNH CHỊU.
    -Ở tại thấy đó, nghĩ đó, tưởng nhớ đó, biết đó, đau buồn đó, phiền lòng đó, mong đợi đó,..., MÀ CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ THẤY ĐÓ, NGHĨ ĐÓ, TƯỞNG NHỚ ĐÓ, ĐAU BUỒN ĐÓ, PHIỀN LÒNG ĐÓ, MONG ĐỢI ĐÓ,... mà đừng suy nghĩ điều gì khác, CÁC BẠN HÃY CHỈ ĐƠN THUẦN CHIÊM NGHIỆM VÀ QUÁN XÉT NHỮNG ĐIỀU VƯỚNG MẮC VÀ ĐAU KHỔ ĐÓ, chỉ đơn thuần đối mặt với điều làm bạn khó chịu, hay đạu khổ, phiền não đó VÀ CHIÊM NGHIỆM, QUÁN XÉT NÓ
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 07/12/2006

Chia sẻ trang này