1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn lẻ một câu hỏi về Thiền...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi spyxx7us, 04/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một anh bạn tu thiền vài năm,và tôi cũng hay hỏi anh ấy nhiều thứ,chẳng hạn , anh thiền như thế nào ? Anh ta chỉ mỉm cười không nói.
    -Tôi hay nghe người tu thiền nói về định,về sự thanh tịnh trong tâm hồn của họ và nhiều kiến giải hay nữa.
    -Đó không phải là thiền,đó là khoe khoang
    -Vậy còn những người nói về thần thông hay những năng lực nào đó khác người.Chắc họ cũng đã đạt được kết quả nhất định nào đó trên con đường thiền định
    -Họ không đi trên con đường nào cả,họ chỉ đứng ngắm cảnh bên đường
    -Vậy nên làm thế nào?
    -Sống vị tha có ích cho mọi người,đó là thiền
    -Nghe giống một người đi làm từ thiện hơn là người tu thiền?
    -2 cuộc sống đó là một.Khi cuộc sống của anh có ích lợi đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác,không sớm thì muộn tâm anh sẽ nhiếp được vào thanh tịnh.Ngược lại một người sống trong thanh tịnh và đạo đức thì mỗi lời nói việc làm của người đó đều đem lại lợi ích cho cuộc đời
    Tôi cũng chưa làm được như thếNhưng tôi thấy trong box này có tinhnguyên08 và mấy người nữa cũng hay chạy ngược chạy xuôi làm từ thiện lắm.Không biết dạo này anh ta chạy đâu rồi nhỉ
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, lắm thầy nhiều ma rồi. Gay phết.
    Ơi giời ơi. Thôi nhà bác ơi. Hoặc là xem cho vui. Hoặc là tìm ông Thầy nào đó hướng dẫn cho mình bài bản. Chớ cớ thế này thì nhà bác chỉ mất thời gian mà hổng ích chi.
    Tìm chỗ mô đó học. Học được chút nào lên đây trao đổi chút ấy. Thí mới hay được
    Ới giời ơi
  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ! Bác này nói đúng!
    Như Osho còn nói..."thưởng thức tâm trí" cơ mà.
    Sao ta lại cứ vội vã vứt sự huyên náo đó đi vậy?? Nếu đầu óc có huyên náo đủ mọi vấn đề thì cứ để nó huyên náo vậy đi, Ý muốn chấm dứt há chẳng phải là 1 sự huyên náo khác sao (đầu lại mọc thêm đầu). Chẳng phải là chỉ có mỗi một cách là nhận biết nó, chấp nhận nó, chung sống với nó thôi sao? Hê hê..mặc kệ nó
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu có khả năng thì nhà bác nên tìm đến bản gốc. Hoặc chí ít cũng phải có bản gốc để đối chiếu khi đọc. Chớ đọc bản dịch đôi khi... khó lắm. Ngay cả cái tên "Power of Now" mà dịch là "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian" thì đúng là quá khù khoằm. Nhà cháu đã từng được đọc một bản dịch của cuốn này nhưng người ta chỉ dịch đơn giản là "Sức mạnh của hiện thời"
    [/quote]
    Thế nên cách tốt nhất mà nhà bác nên làm là tìm một người đủ khả năng hướng dẫn cho mình cách tu tập. Tìm kiếm các món của nhân loại đang có, xem mình hạp với món nào thì học món đó. Nó sẽ bớt bức xúc, bớt thắc mắc đi rất nhiều...
    [/quote]
    Ối giời ơi! Cứ như bác dat_mel viết đây thì mình..toi rồi. ngoại ngữ mình mù tịt, có được bản gốc cũng bằng không, sao mà đọc?. Chăng lẽ bây giờ muốn đọc kinh phật lại phải học tiếng Hindu hay sao? Học theo Chúa Jesu phải biết tiếng itxaren, theo đạo hồi phải hoc tiếng Ảdập à?
    Theo mình nghĩ thì đọc những cuốn sách dịch đó là thấy rất hay rồi, mình rất khâm phục những người dịch các cuốn đó, từ ngữ đâu cần chính xác như trong từ điển? cần ý thôi...
    Trộm nhớ, Lục tổ Thiền tông Huệ Năng còn...mù chữ cơ mà, nếu ngài cứ dựa vào chữ nghĩa thì..ôi thôi...
    Điều nữa, thời buổi này có phải ai cũng đủ điều kiện để tìm thầy mà tu tập đâu, thời gian đâu, chắc đợi về hưu quá...
    nên "tu" trong đời thường thôi, bình thường thôi, dần dà thôi, tự mình tìm đường thôi...
    hê hê.. không biết mình nói thế có đúng không???!!&%$##
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 08/12/2006
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong kinh doanh người ta gọi là phần rủi ro. Xét đúng ra nếu nhà bác nắm chắc thị trường (ở đây là biết đọc bản gốc) thì rủi ro ít hơn. Còn nếu nhà bác không nắm chắc thị trường (không đọc được bản gốc) thì rủi ro cao hơn một chút.
    Hê hê. Nhà cháu chỉ nói đến yếu tố giảm rủi ro. Chớ người dịch có người dịch hay người dịch dở. Đâu quy đồng chung vào hết được.
    Mà sách cũng chỉ là phương tiện. Chữ cũng là phương tiện. Nếu không cần phương tiện chữ mà nhà bác hiểu được ý thì quá là tốt. (cái này nhà chúng cháu tập mãi mà cũng chưa đâu ra đâu cả). Ha ha
    Cái đó cũng tùy duyên thôi. Nhà cháu dạo này gặp toàn người trẻ măng mà vẫn tu học ráo riết. Vẫn đặt thời gian hợp lý được. Cái chính là khi học thì người ta làm công việc ngoài đời dễ dàng hơn chứ không phải khó khăn hơn như nhiều người tưởng.
    còn lại là tùy duyên.
    Nhà bác thích tự mình tìm đường cũng hay. Nhà bác thích đợi về hưu cũng hay. Thế nhà bác đợi về hưu cũng được.
    Tự do muôn năm!
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thiền là gì?
    thiền là định.
    định là gì?
    định là cái đình.
    do đó ai muốn học thiền thì nên tìm đến cái đình mà học, như chùa Láng chẳng hạn.
  7. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ! Đúng thật! Nói thế nào cũng đúng thât! Là do tuỳ duyên thôi.
    Đôi khi đi sai đường lại là đi..đúng.
    "Chỉ tìm được đường đúng khi đã bị lạc đường".(???)
    Ai mà biết được! Lại là tuỳ duyên rồi hà hà...
    Mà bác nói đúng thật, bỏ ít thời gian tìm về với thiền, không mất đi như người ta cứ tưởng, mà lại giúp cho giải quyết các công việc thường nhật được viên mãn hơn. Lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.hê hê...
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ông này bắt đầu tiết kiệm mắm tôm rồi. Hay đấy. Nhưng mà ăn mắm tôm của nhà bác quen rồi bi chừ cả nhà bác gió nhớn và nhà bác tảu hỏa vào ga đều thay đổi. Thấy nhớ bác của ngày xưa quá
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi là một câu nêu ra một vấn đề gì đó cần phải được hay muốn được giải đáp.
  10. spyxx7us

    spyxx7us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bác nói đúng
    đành đi từng bước vậy
    Mà hỏi nhiều thế mới biết là cần phải đi từ từ chứ bác nhẩy
    giá mà mình hỏi từ trước thì có phải là đi từ từ lâu rùi không
    ----------------
    Hoá ra tận cùng của chân lý lại tìm thấy ngay gần bên ta, rất gần bên ta

Chia sẻ trang này