1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn lời thân thương gửi tới em girlcodien

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi canhcammauxanh, 25/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lời thân thương gửi tới em girlcodien

    Em thân mến...!
    Anh là một người đàn ông như bao nhiêu thằng đàn ông khác đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng
    Trước hết anh thành thật xin lỗi em vì đã làm chuyện điên rồ này mà chưa được sự đồng ý của em...Nhưng xin em hãy thông cảm và tha thứ cho anh em nhé vì trái tim yếu đuối của anh không đủ sức để chứa đựng những điều thầm kín rồi
    Xin em đừng thắc mắc anh là ai vì anh có nói em rồi cũng quên anh ngay thôi, trong cuộc sống của em còn nhiều điều đáng để em quan tâm hơn là 1 cậu công tử nhà quê như anh
    Chắc em đang thắc mắc về anh lắm phải không? anh cũng xin giới thiệu qua về bản thân anh
    Quê anh nơi con sông Tô Lịch hàng ngày vẫn chảy chậm rãi bình yên và thơ mộng và Anh- một thằng đàn ông nhưng sống cũng rất nội tâm , lãng mạn, yêu cái đẹp ,thích màu xanh của bầu trời và tôn thờ sự chung thuỷ
    Anh hiện giờ làm giám đốc của một công ty cổ phần thương mại nếu em muốn biết địa chỉ anh sẽ cho em biết
    Anh làm topic này muốn chính thức đề nghị em cho phép anh được tìm hiểu em và đặt mối quan hệ lâu dài
    Anh đã nghiên cứu em rất nhiều và nhận thấy chỉ có anh mới xứng đáng ở bên cạnh em thôi anh hội đủ những thứ mà em cần .
    Hãy đến bên anh để anh nói cho em biết tình yêu có hương vị thế nào,
    Hãy cùng anh đi trên con đường mùa thu với lá vàng rơi đầy dưới chân, tay trong tay,
    Hãy ở bên anh để cho ngôi biêt thự nhìn thấy đỉnh fanxipang của anh ko còn lạnh lẽo khi anh ngồi nhìn tuyết phủ đằy trên cây.
    Để cho con BMW và ******C nhà anh nó được phục vụ em mỗi khi em đi shoping hoặc đi dạo đâu đó.
    Để cho ngôi biệt thự nằm giữa phố cổ của anh được huyên náo bởi tiếng trẻ thơ
    Anh giờ phải đi uống trà chiều với 1 ông ở trong ban chấp hành trung ương đảng ông ấy hẹn anh mãi mà không được bây giờ mà từ trối thì ngại quá
    Anh sẽ gửi tặng em cả 1 vườn hoa hồng nếu như em đồng ý làm người nâng khắn sửa túi cho anh
    người si tình
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Kìa em girlcodien dau roài , ra đáp lại nhời anh ý đi chứ, ko được từ "trối" đâu nhé, đừng để anh ý phải ngồi uống trà chiều với ông trong ban chấp hành trung ương đảng mãi thế
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi chủ Topic này nhé. H đừng phá người ta nữa đi em
  4. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A ơi, A mới học chửi của ai đấy? A làm E nhớ lại ngày xưa E thích nhất là đi xem chửi nhau và đánh nhau. giữa trưa hè nắng chang chang, E nhớ E đã chạy trên con đường nhựa nóng bỏng bằg đôi chân trần, cũng chỉ để xem mấy bà chửi nhau thuê...và E về nhà chép lại bằng bút chì trên quyển vở ô li, thế nhưng E chẳng chửi được câu nào đau như A đang chửi Girlcodien
    Đau!
    Mà tiện thể A cho E hỏi thăm cái câu mà ngồi trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xoá là của E viết cho Tsu đấy. A học tập có chọn lọc ấy à?
    E chưa gặp A, cũng chưa gặp Girlcodien, nhưng E nghe chị ấy kể chị ấy chỉ thích đi BMW seri 7 trở lên thôi, còn Mec thì k hiểu A đang đi loại model nào nhỉ?A học cũng nhanh ấy nhỉ? Sao A biết chuyện chị ấy kể nếu ai tặng chị ấy 99 bông hồng chị ấy sẽ tình nguyện làm ng yêu ngay. Và E ngồi đếm đủ 99 bông rồi. Đấy là cái cách A làm tổn thương chị ấy đấy à?làm tổn thương bằng cách vay mượn kí ức ng khác hả A?
    Mà nếu chỉ làm giám đốc một công ty thôi thì chưa đủ, vì hình như trên danh nghĩa thì chị ấy đã từng làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở Vân Hồ thì fải.
    ngôi biệt thự của A có rộng đến mấy nghìn mét ấy nhỉ? Nếu đem những tiêu chuẩn ấy ra để mà làm điều kiện để yêu thì có nhiều thứ hơn nhiều
    Khi nào A sắm được Mec 6cửa thì hãy liên lạc với E, E gửi cho A địa chỉ của chị ấy, mà chẳng cần đâu, cứ hỏi bất cứ ai cũng được. Girlcodien thích một mảnh đất nhỏ thôi, khoảng 1000m ở Bắc Ninh để xây một trang trại, hoặc 50ha ở Hưng Yên, ở gần Vườn Hồng thì càng tốt...
    Đấy nếu là thực dụng thì như vậy, hơn nữa A coi đàn bà con gái tụi E rẻ wá...có fải mớ rau mớ tép ngoài chợ đâu A???Ty thì chẳng ai rao bán cả đâu, A ạ? E nghĩ trước khi học cách tôn trọng ng khác, A hãy học cách tôn trọng chính mình...kẻo gặp những đứa đanh đá như E nó lại coi dưới đế giầy thì khổ lắm
  5. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    em lag girl cổ điển ah? sao em biết em khoc thuê cũng giỏi nhờ. Anh nghĩ em mà làm trò thì hay phải biết
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ nhàn rỗi nên có lắm trò vui . Đùa nhưng thật , thật như đùa , đằng sau những câu chữ quả có nhiều điều suy nghĩ !
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nnguoihanoi nhé, chứ tính mình thẳng thắn , nên nói năng như thế là còn nhẹ nhàng đấy ạ. Anh ta là đàn ông kiểu gì vậy???
  8. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Buddhis nè, u lemon question wá đó, có anh hâm mộ thế mà còn từ chối.
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nnguoihanoi đã bênh vực tôi
    @ girlie_berry: cám ơn câu hỏi của bạn nhé nồi nào úp vung nấy thôi
    Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
    @ bodegai: sao ko gào thét nữa đi em, gào to lên cho người ta biết mình là ai chứ
    @cafe_mot_minh: cám ơn bạn đã góp ý đúng là trong mỗi từ mỗi câu điều co cái nghĩa sâu xa của nó cám ơn bạn đã hiểu tôi nhưng tôi chả dám chơi dao đâu tôi sợ đứt tay lắm, còn bạn thì sao??? chúc bạn luôn vui
    To: em girlcodien
    Em có biết là đêm qua anh ngủ rất ngon ko, trong cái thế giới rộng lớn này anh đã tìm được nơi yên lành khi nghĩ về, mơ về em
    Anh biết em cũng như anh sông nội tâm nhưng cũng ko kém phần sôi nổi, có thể em cũng nghĩ anh đã quá khoe khoang về mình, nhưng sự thật ko phải vậy đâu em anh thiêt nghĩ nhưng vật chất anh đang có sẽ mang lại cho em 1 cuộc sống đầy đủ và thêm tình yêu thương vô bờ bến của anh nữa anh hy vọng em sẽ vui
    Anh muốn sau này em của anh chỉ ngồi nhà và viết tiểu thuyết tình cảm lãng mạn thôi( thú thật anh chết mê vì những bài viết của em)
    Anh luôn luôn cầu chúc cho em có những ngày tháng thật vui vẻ sống trong sự lãng mạn mà em đang có
    Kẻ điên vì em
  10. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà chứ tớ thấy cái chủ đề này nó cứ banana thế nào ấy. Đùa không ra đùa, thật chẳng ra thật. Nhạt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này