1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn lời thân thương gửi tới em girlcodien

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi canhcammauxanh, 25/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào A!!!!
    Nếu đã có đủ gan để lập ra topic này thì sao A k dám đứg trước mặt E để nói hả A?E k thích chơi cái trò hâm mộ nửa vời đâu A ạ... Vâng, E ghét nhất những sự nửa vời và nếu A lại là một thứ nửa vời nữa thì chắc E vẫn fải ghét fải k A? Biết làm sao được, E yêu ghét rõ ràng lắm A ạ....
    A ơi, E k biết sđt của A chứ, nếu biết E sẽ cho A nghe bài ước mơ trong đời A ạ....thôi thì để E viết nhé:" ước mơ trong đời đôi khi wá xa xôi"
    E cám ơn A, cám ơn A đã vì E mà lập ra cái topic quái quỉ này, để rồi tự dưng mọi ng đều đổ xô đi hỏi E là girlcodien a? choáng! Và thêm một điều nữa A nhé! Nếu đem tiền bạc ra để làm điều kiện để yêu thì chán lắm A ạ. A nói như vậy thì một ngày nào đó A k còn những thứ đó, thì E fải say bye để đi tìm thằng khác ạ? Chân E k đủ dài để làm gái bao, E cũng chẳng đủ xinh đẹp để làm gái cao cấp...thế nên E xin một khoảng lặng A ạ...
    Với E, tất cả đều có thể điều được nhưng TY lại là thứ k bao giờ E lôi ra đùa dưới bất cứ hình thức nào... Và rằng nếu E yêu một ng nào đó, họ giàu hay họ nghèo cũng k ảnh hưởng đến E...giàu hay nghèo thì cũng chỉ ăn được ngày 3 bữa, tối về đi ngủ là xong thôi A ạ..Khi E yêu E chấp nhận tất cả những j thuộc về ng ấy, cả chuyện ngta giàu hay nghèo cũng là một fần của ng ấy,,, và E nghĩ E k có lỗi nếu E yêu!
    Hy vọng E nói ít, nhưng A hiểu nhiều. E chúc trái tim A bình yên... E chúc A có đủ cơn mưa để nhận ra ánh mặt trời...
    E chúc A có đủ nỗi buồn để nhận ra niềm vui
    E chúc A có đủ thất bại để biết thành công là gì
    E chúc A có đủ thất vọng để rồi biết hy vọng
    E chúc A có đủ nỗi đau để hiểu thế nào là hạnh phúc
    Và E chúc A đủ
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Này baby, buddhist..là ai thế nhi? và làm sao mà Baby biết được?>
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    uh, k những chuối mà lại còn vô duyên nữa A nhi? Nhưng mà thôi, nếu k được nói ra những điều ng ta nghĩ thì ngta sẽ ấm ức mà chết đấy A ạ...thôi thì kệ ngta,...
  4. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Buddhist nè, à quên, dùng nhỏ Thorn thì hay hơn , tui thấy anh jai đó cũng được đấy, iu hắn đi
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy nhỉ? Sao A biết được nick của E nhi? Quái lạ thật, ah mà chắc tại E để trong YIM nên A mới bit thôi,,, mà thôi E để A tự quyết định khi nào A nói cho bit A là ai
    Nếu ngta k muốn thì có cố cũng chẳng được, nếu ngta định nói nhất định sẽ nói vì nếu k ngta sẽ ấm ức mãi k thôi
    Hehe, mà E k biết tại sao chứ A nói làm E cứ liên tưởng đến chuyện TY nó giống cái ốc vít, đút vào, nếu k vừa thì lại nhổ ra thay bằng một cái đinh ốc khác...chán
    mà trái tim E nhỏ bé lắm, nó chẳng chịu tha cho E đâu nếu như E để wá 1ng trong tim, A ạ
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu
    Anh rất muốn đứng trước mặt em để thể hiện cho em biết nhưng anh thấy em mong manh dễ vỡ nên vì thế anh cũng sẽ dùng chính cách của em để bày tỏ tình cảm với em. Đúng là chân em không đủ dài, dung nhan cũng không đủ diễm lệ đề làm cái nghề đang hot mà nhiều co gái trẻ ao ước . Nhưng bù lại em có một tâm hồn phóng khoáng bay bổn như trên mây , tính tình yểu điệu, giọng nói nhẹ nhàn em ái. Anh chết ngây chết ngất khi ngắm nhìn em. Anh yêu tất, từ đôi tất rách của em tới cả cái mụn, yêu cả .... túm lại là tất cả những gì thuộc về em.
    Anh cảm ơn những lời chân tình của em đã dành cho anh, nếu anh nghèo em có đi ăn xin cùng anh không? Chúng mình sẽ là đôi ăn xin lãng mạn nhất em nhé. Chúng mình sẽ chỉ xin người ta 1000 thôi nhé, nếu ai đưa tờ 2000 em hãy trả lại họ, như thế có phải là rất lãng mạn phải không em. Và anh chỉ có thể tặng em những bông hoa dại mà thôi chứ không thể là hoa hồng kiêu sa. Nhưng nếu em muốn anh sẽ đưa em đi hái trộm vài bông
    Thế nhé em, anh còn rất rất nhiều điều muốn nói cùng em nhưng .............. Ôi đau quá, có cái dằm đâm vào .............
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trái tim đẹp quá.

    Ghi chú: Spam, bài này sẽ được xoá trong 48h
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 27/10/2005
  8. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Buddhist, đừng có nhầm tui với thằng cha Canhcammauxanh nha.
    To Canhcammauxanh: ông anh hâm mộ người ta thì lộ mặt ra đi. Làm j mà cứ dấu như mèo dấu...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em nhận ra một điều chị girl và canhcammauxanh ..
    Khi người ta đau khổ vì một điều gì đó, bất mãn một điều gì đó người ta hay cho phép mình làm những điều mình thích mà không thèm để ý đến những người xung quanh, cho phép mình làm những điều khiến cho người đời phải đau khổ. Kết quả lại nhận lại đau khổ gấp ngàn lần.
    Sao không lấy yêu thương, sự tôn trọng để làm kim chỉ nam cho mọi hành động cho dù hoa sẽ nở trên môi người khác trong khi đoá hoa ký ức khô héo không biết gửi cho ai. Ta sẽ nhận được những ngày mặt trời mọc từ trong ***g ngực, mọc từ chỗ ấm trong tim.. chói chang tình thương.
    Tất cả đều từ NHÂN - QUẢ mà ra..

  10. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A ơi, E khóc thuê hay k thì cũng k fải là chuyện liên wan đến A...Mà A nói E mà làm trò thì hay fải biết làm E nhớ đến con khỉ và con vẹt nhà E wá!!!! Nhà E có nuôi một con khỉ và con vẹt...con vẹt thấy E nói gì thì nhai lại nguyên si câu nói đấy, kiểu giống như con bò nhai lại mà chẳng hiểu chủ nó đang chửi nó!? Con khỉ nhà E được cái thích bắt chước giống ng, cứ thấy ai làm cái gì là y như rằng lại fải bắt chước cho bằng được..nhưng khỉ thì vẫn là khỉ thế nên mỗi lần nó bắt chước...mọi ng lại ng, và nghe thấy tiếng cười ấy, con khỉ lại tưởng mình giỏi lắm nên càng thích làm lắm trò A ạ.
    Ôi, ấy thế mà nó lại xổng truồng đi đâu mất...E buồn suốt một tuần vì k tìm thấy nó, ấy vậy mà hôm nay lên mạng lại gặp nó cũng bắt chước ngta lập topic A ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này