1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn năm bia đá.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redmonkey, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonkey

    redmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm bia đá.

    Tôi đã đọc một câu chuyện khá hay về tình bạn trên quyển "cửa sổ tâm hồn" (NXB Trẻ). Tôi xin được kể ra để các bạn cùng nghe. Có hai người bạn đang đi trên đường, họ đang tranh cãi với nhau rất quyết liệt, một người bạn đã tát bạn mình một cái. Người bạn kia chỉ ghi lên cát dòng chữ: "hôm nay người bạn đã tát tôi". Khi hai người đi trên một câu cầu nọ, một người bạn đã té xuống sông, anh ta không biết bơi, người bạn còn lại đã nhảy xuống nước cứu anh ta. Khi lên bờ anh ta đã khắc vào đá: "bạn tôi đã cứu tôi khỏi chết đuối". Người bạn kia hỏi: "tại sao có lúc anh ghi lên đá? có lúc anh ghi lên cát?". Người bạn trả lời: "lúc anh tát tôi, tôi ghi lên cát, rồi gió sẽ thổi cát bay đi, chuyện đó rồi sẽ quên còn lúc anh cứu tôi tôi khắc lên đá để giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đó". Thế đấy các bạn ạ, trong tình bạn chúng ta hãy học cách ghi lên cát và ghi lên đá. Nhiều khi trong quan hệ bàn bè không thể tránh khỏi những điều không hay nhưng nếu chúng ta biết cách tha thứ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn phải không các bạn. Chúc các bạn có những tình bạn thật đẹp & đúng nghĩa. Thân.

    davidnguyen

Chia sẻ trang này