1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạn Ngữ Anh - Trung

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi guoyudou, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoursweeteyes

    yoursweeteyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  2. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    CÂu "A bad thing never dies." dỏằChuyỏằ?n xỏƠu không bao giỏằ chỏt.
    ThÂn Ăi,
    -Thiên VặặĂng-
    TB: Có con măo không bao giỏằ bỏt chuỏằTt 'ó, không biỏt bỏĂn có biỏt không nă? :-)
  3. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    CÂu: "A bad workman always blames his tools." bỏĂn dỏằ"ThỏằÊ dỏằY luôn 'ỏằ. lỏằ-i cho 'ỏằ" nghỏằ."
    ThÂn Ăi,
    -Thiên VặặĂng-
  4. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    4. A bird in the hand is worth than two in the bush. ọá?ộáYồoăổ?
    Anh: õ?MỏằTt con chim trong tay còn hặĂn hai con trong bỏằƠi.õ?
    Trung: õ?oMỏằTt chim trong tay hặĂn 'ôi chim trong rỏằông.õ?
    Viỏằ?t tặặĂng tỏằ:
    1. õ?oMâo mó, có hặĂn khôngõ?
    2. õ?oĐỏm cua trong lỏằ-õ?
    [/quote]
    TV xin bỏằ. sung thêm 1 cÂu tiỏng Viỏằ?t nhâ:
    " Có còn hặĂn không. "
    ThÂn Ăi,
    -Thiên VặặĂng-
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nữa ThienVuong huynh . Huynh chỉ tham gia có vậy thôi à ?
    Mà Mèo nào không bao giờ bắt chuột. Mèo giấy hay Mèo trong rạp xiếc. Có khi còn để chuột bá vai bá cổ ấy nhỉ.
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    37. A good book is a good friend. ồƠẵọạƯồƯ,ổOsồ
    Anh: õ?oSĂch là mỏằTt ngặỏằi bỏĂn tỏằ'tõ?
    Trung: õ?SĂch tỏằ't nhặ bỏĂn hiỏằnõ?
    38. A good book is the best of friends, the same today and forever. ọá?ổoơồƠẵọạƯùẳOỗ>áọẳọá?ỗ"Yó?,
    Anh: õ?oSĂch là mỏằTt ngặỏằi bỏĂn tỏằ't, hôm nay và mÊi mÊiõ?
    Trung: õ?MỏằTt quyỏằfn sĂch tỏằ't, bỏĐu bỏĂn mỏằTt 'ỏằiõ?
    Viỏằ?t tặặĂng tỏằ:
    1. õ?oRỏằông nhu biỏằfn thĂnh khôn dò
    Nhỏằ mà không hỏằc, lỏằ>n mò sao ra
    Sỏàn sàng Ăo mỏạ cặĂm cha
    Có vfn có sĂch mỏằ>i ra con ngặỏằiõ?
    2. õ?oSĂch thĂnh hiỏằnõ?
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 20/12/2006
  7. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    39. A good conscience is a soft pillow. ọáồsọồfọ
    Anh: õ?oTÂm trong sỏĂch là mỏằTt cĂi gỏằ'i êmõ?
    Trung: õ?Không làm viỏằ?c thỏạn lòng, không sỏằÊ quỏằã gỏằi cỏằưaõ?
    Viỏằ?t tặặĂng tỏằ:
    1. õ?oGỏằ'i cao 'ỏĐu mà ngỏằĐõ? (thành ngỏằ)
    2. õ?oGiỏƠy rĂch phỏÊi giỏằ lỏƠy lỏằõ?
    3. õ?oĐói cho sỏĂch, rĂch cho thặĂmõ?
    Anh tặặĂng tỏằ: A good conscience is a constant feast (Lòng thanh thỏÊn là vui nhặ tỏt (lỏằ. hỏằTi))
  9. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    TV nói mèo thật đó chứ! Có muốn TV bật mí cho bạn biết không? Con mèo này không những thật mà còn rất to nữa đấy! Sở dĩ nó không bắt chuột vì nó ....ăn chay mà! :-)
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
    TB: Nghe bạn kêu Thiên Vương huynh làm cho TV nhớ lại hồi đó cũng có người kêu mình như vậy. Nhưng cô ấy chỉ gọi Vương huynh thôi! Tạm thời TV gọi bạn vì không biết phải xưng hô là ...hiền muội hay ....hiền đệ đây? (Tuy ai cũng nói bạn là con gái cả, nhưng TV không tin lắm. Vì con gái ai cũng muốn làm công chúa cả, đâu ai lại xưng là ...Nhọ chứ, phải không nè? ).
    - Về phần tham gia thì tiện khi nào TV ghé khi ấy thôi. Ngoài ra TV cũng không được ...bác học đa tài, kiến thức uyên thâm như bạn, nên lâu lâu chỉ dám vào giúp bạn ...tỉa gọt lại chút đỉnh thôi đó mà! :-) Nhân dịp Giáng Sinh sắp đến và năm mới sắp sang, TV xin tặng bạn một bài thơ gọi là chút quà mừng lễ nhé!
    Hoa Trinh Nữ
    Chúa Xuân trở lại với bốn phương
    Trăm hoa nghênh đón, tỏa sắc hương
    Vệ đường, khép nép, nàng trinh nữ
    Vẫn còn đứng đó đợi quân vương...
    Ôi đẹp làm sao! Đẹp làm sao!
    Bờ mi sương đọng, ngấn lệ trào
    Vắng người nên không màng trang điểm
    Cũng chẳng thoa hương, phấn ngạt ngào.
    Dẫu biết chờ mong trong viễn vông
    Thân kia vẫn quyết giữ sạch trong
    Không hề lơi lả cùng ong, ****
    Vẹn toàn tiết hạnh phận má hồng.
    Xao xuyến cùng hoa, những đắm say
    Lau sương, vuốt lệ, nhẹ đôi tay
    Dịu dàng mi khép, say cơn ngủ
    Liêu Trai lối mộng đã sẵn bày...
    ...Thắng trận quân vương lại trở về
    Tương phùng trinh nữ giữa sơn khê
    Hạnh phúc, nồng nàn, duyên giai ngẫu
    Đẹp lòng, đắm đuối, nghĩa phu thê...
    ....
    Mơn trớn, đôi tay vuốt vai gầy
    Ái chà! Sao lại chỉ toàn gai?
    Đau quá nên anh choàng tỉnh mộng
    Chớp mắt, hoa cười theo gió lay ...

    -Thiên Vương-

  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vương huynh vì bài thơ. Huynh người Nam à ? Giọng thơ có vẻ rất Lục Vân Tiên. Nhọ mới học tiếng Trung, chưa biết gì đâu, chỉ có đang say.
    Thôi không tán dóc nữa. Không có MOD để ý, nhắc nhở bảo có thói SPAM rồi. Nhỡ MOD oánh, treo mất cái nick thì téo.
    ---------------------------------------------
    40. A good fame is better than a good face. Z名fo?ZO?,
    Anh: ?oLà người phụ nữ đẹp hơn là khuôn mặt đẹp?
    Trung: ?Thắng cảnh đẹp hơn diện mạo đẹp?
    Việt tương tự:
    1. "Cái nết đánh chết cái đẹp"
    2. ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này