1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạn ngữ Tây, Tàu ở ta. GM: NhoDenDaica . Set gold: [Maytrangtc], [a02399]. Luật về spam trang 1. Câ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi NhoDenDaica, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Chim quyên ăn trái nhãn ***g
    Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi
  2. HoKarKing

    HoKarKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    1. Đánh tôi thì tôi đau đòn
    Tính tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu
    2. Lẳng lơ đeo nhẫn cho chừa
    Nhẫn thì rơi mất lẳng lơ vẫn còn
  3. KennyHo2008

    KennyHo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rẻ như bèo nhiều heo cũng hết
    Hay ăn giữ nết chứng chết không chừa
    Tính quen chừa chẳng được đâu
    Vạ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    1.Ngu vẫn hoàn ngu.
    2.Mèo vẫn hoàn mèo

  5. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    1. Ăn vặt quen miệng làm biếng quen thân
    2. Anh nầy có tính gian tà
    Đi ra dối bạn về nhà dối con
  6. NhoLeocay

    NhoLeocay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Cáo chết cũng không ra khỏi da
    ngạn ngữ Pháp
    Cáo chết quay đầu về núi
  7. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ===========================
    KẾT QUẢ
    Câu này trông dễ mà khó, Nhọ không thấy đáp án nào thật đúng.
    Tây phương có mẩu chuyện rằng ....có một cậu bé đi chăn cừu, vì thích đùa nên la lớn ....Sói! Sói! Mọi người chạy đến giúp cậu thì biết là mình bị lỡm. Cậu ta thích chí sau đó lại đùa như vậy thêm vài lần. Riết rồi không ai thèm để ý đến lời của cậu. Đến lúc có sói đến thật thì cậu la khan cả cổ cũng không ai đến giúp. Và phải nhận lãnh hậu quả việc đùa dai của mình là bầy cừu bị sói thịt mất.
    Đông phương cũng có việc tương tự ....Rằng U Vương nhà Châu vì mê nàng Bao Tự mà đem việc đốt lửa gọi chư hầu nơi Phong Hỏa Đài làm trò cười. Vì làm cho giai nhân vui mà U Vương bị mất nước. Để lại nhân gian một câu truyền đời là: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc."

    http://ttvnol.com/forum/gameshow/1137916/trang-12.ttvn
    1. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau -vitieubao198 500g
    2. Đùa quá hóa thật -ngungu03 500g
    3. Yêu chó chó liếm mặt -ngungu03 500g
    4. Thân quá hoá lờn -neverwas 500g
    5. Chơi với gà, gà mổ mắt -neverwas 500g
    6. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ -peacenice 500g
    7. Chim khôn nói tiếng rảnh rang
    Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe -peacenice 500g
    8. Gần chùa gọi bụt bằng anh -ngungu03 200g
    9. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng -JackDaiHiep 500g
    10. Học ăn, học nói, học gói, học mở -JackDaiHiep 500g
    11. Nhờn nhiều chó con liếm mặt -manhtai264 500g
    http://ttvnol.com/forum/gameshow/1137916/trang-12.ttvn
    12. Quá mù xa mưa -Raisomoon 200g
    13. Lời nói đọi máu -Raisomoon 300g
    14. Nửa đùa nửa thật -noloves83vn 500g
    15. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra -ngungu03 500g
    16. Một lời nói dối, sám hối bảy ngày. -cumeo258 300g
    17. Nói ngọt lọt đến xương -cumeo258 300g
    18. Chơi dao có ngày đứt tay -neverwas 500g
    19. Vạ tay không hay bằng vạ mồm -neverwas 300g
    20. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. -vitieubao198 500g
    21. Giáo đa thành oán -vitieubao198 500g
    22. Ăn bậy nói càn -HoKarKing 300g
    23. Thương em cau tới trầu đưa
    Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao? -HoKarKing 300g
    24. Nói một đàng , làm một nẻo -cumeo258 200g
    25. Im như Bụt mập trên chùa
    Con vào chánh điện đừng đùa với sư
    Cúi lạy con phải từ từ
    Đừng có vội vã mà hư thân mình -NhoLeocot 500g
    26. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc
    Cười tiêu tan thành quách, cười tiêu tan quốc gia
  8. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    TỔNG KẾT NGẠN NGỮ C. 46
    http://ttvnol.com/forum/gameshow/1137916/trang-12.ttvn
    vitieubao198: 500g (c1) + 500g (c20) + 500g (c21)
    TK: vitieubao198: 1500g
    ngungu03: 500g (c2) + 500g (c3) + 200g (c8) + 500g (c15)
    TK: ngungu03: 1700g
    neverwas: 500g (c4) + 500g (c5) + 500g (c18) + 300g (c19)
    TK: neverwas: 1800g
    peacenice: 500g (c6) + 500g (c7)
    TK: peacenice: 1000g
    JackDaiHiep: 500g (c9) + 500g (c10)
    TK: JackDaiHiep: 1000g
    manhtai264: 500g (c11)
    TK: manhtai264: 500g
    http://ttvnol.com/forum/gameshow/1137916/trang-13.ttvn
    Raisomoon: 200g (c12) + 300g (c13)
    TK: Raisomoon: 500g
    noloves83vn: 500g (c14)
    TK: noloves83vn: 500g
    cumeo258: 300g (c16) + 300g (c17) + 200g (c24)
    TK: cumeo258: 800g
    HoKarKing: 300g (c22) + 300g (c23)
    TK: HoKarKing: 600g
    NhoLeocot: 500g (c25)
    TK: NhoLeocot: 500g
    ===========================
    Tổng thiệt hại: 10,400g
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    1 - Giấu đầu lòi đuôi.
    2 - Chiếc áo khoác không làm nên thầy tu.
  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    - Cây khô xuống nước cũng khô
    Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo

Chia sẻ trang này