1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạn ngữ Tây, Tàu ở ta. GM: NhoDenDaica . Set gold: [Maytrangtc], [a02399]. Luật về spam trang 1. Câ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi NhoDenDaica, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    57. A merry heart goes all the way. ồfổ-ãỗƠzổ?ĂùẳOọ
    Anh: õ?oVỏằ>i tỏƠm lòng 'ôn hỏưu 'i 'ặỏằÊc mỏằi 'ặỏằngõ?.
    Trung: õ?TÂm khoĂng 'Êng, tinh thỏĐn vui vỏằ, mỏằi sỏằ thuỏưn lỏằÊiõ? (tÂm khoĂng thỏĐn di ùẳOsỏằ sỏằ thuỏưn lỏằÊi)
    ==========
    Xin mỏằi nào
  2. NhoLeocot

    NhoLeocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Xởi lởi trời cho
  3. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở xởi lởi thì trời gởi của cho.
    Ăn ở quanh co thì trời gò của lại.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1. Ở hiền, thì lại gặp lành,
    Những người nhân đức, trời dành phần cho
    2. Ở hiền, thì lại gặp lành, Hễ ai ở ác, tội dành vào thân.
  5. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    1. Của thế gian đãi người ngoan thiên hạ.
    2. Có nhân có đức, hưởng phúc cả đời.
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    - Trên cao đã có thánh tri,
    Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ
    - Người đời tánh nết thật thà
    Đi đâu cũng được người ta nể vì
  7. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    1, Một con tôm có chật gì sông, một cái lông có chật gì lỗ.
    2, Có nhân nhân nở, vô nhân nhân trẩm.
  8. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    1. Người sống, của còn,
    Người chết, của hết.
    Co co quắp quắp,
    Chết chẳng đem được nào.
    2. Ơn ai một chút, chớ quên,
    Oán ai một chút, cất bên dạ này.
  9. PHILAOXANH

    PHILAOXANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    - Ở hiền gặp lành.
    - Mình vì mọi người, mọi người vì mình.
  10. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    - Tư tưởng không thông vác bình tông cũng nặng.
    - Vui vẻ trong công việc sẽ dẫn đến thành công.
    - Ngừơi không cầu mong điều gì là người được nhiều nhất.
    - Làm người phải đắn phải đo,
    Phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu.

Chia sẻ trang này