1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạn ngữ Tây, Tàu ở ta. GM: NhoDenDaica . Set gold: [Maytrangtc], [a02399]. Luật về spam trang 1. Câ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi NhoDenDaica, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tachcafe

    tachcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    + Miếng ăn miếng mặc mẹ lo
    Làm sao con được ấm no mẹ mừng
    +Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
    Năm canh dài (chầy) thức đủ cả năm
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ nuôi con bấy lâu rồi,
    Nuôi con cho đến thành người mới đang
    Miệng ru con mắt nhỏ hai hàng
    Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo

    -Mẹ già tóc bạc pha sương
    Vì con dầu dãi trăm đường đắng cay

  3. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    - Công cha nghĩa mẹ cao vời
    Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
    - Biển đông còn lúc đầy vơi
    Chứ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.
  4. PHILAOXANH

    PHILAOXANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    1. Lòng mẹ như bát nước đầy
    Mai này khôn lớn ơn này tính sao.
    2. Con ho lòng mẹ tan tành
    Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.
    Những khi trái nắng trở trời
    Con đau mà mẹ đứng ngồi không yên.
  5. virtuousgem

    virtuousgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    - Trọn đời vất vả triền miên
    Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
    - Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha.
  6. lovepc2

    lovepc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    + Tẩn tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy che chở đời con
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
    + Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
    Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
  7. takeshiCB

    takeshiCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    1. Nuôi con chẳng quản chi thân
    Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
    2. Biển Đông còn lúc đầy vơi,
    Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng
  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    + Ai rằng công mẹ như non,
    Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn
    + Lòng mẹ như bát nước đầy,
    Mai này khôn lớn, ơn nầy tính sao
  9. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    1. Mẹ già ở tấm lều tranh,
    Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
    2. Biển Đông còn lúc đầy vơi,
    Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng
  10. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    1. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,
    Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau
    2. Ai về tôi gởi buồng cau,
    Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
    Ai về tôi gởi đôi giày,
    Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi

Chia sẻ trang này