1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạn ngữ Tây, Tàu ở ta. GM: NhoDenDaica . Set gold: [Maytrangtc], [a02399]. Luật về spam trang 1. Mờ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi NhoDenDaica, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    1. Ở sao cho toại lòng người
    Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
    2. Khó mà biết lẽ, biết lời
    Biết ăn, biết ở hơn người giầu sang.
  2. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Cẩn tắc vô áy náy
    Gối cao đầu mà ngủ
  3. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    1. Đói cơm hơn kẻ no rau
    Nghèo mà quân tử hơn giầu tiểu nhân.
    2. Ra về lòng lại dặn lòng
    Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
  4. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nhân nào quả đấy
  5. Octagonal

    Octagonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    1. Thổi sáo phải biết truyền hơi
    Khuyên người phải biết lựa lời mà khuyên
    2. Làm người suy nghĩ xét ra
    Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài
  6. yeumuquang

    yeumuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    1. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
    2. Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
    Nhụy vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
  7. treclamo

    treclamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một điều nhịn là chín điều lành
    Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
  8. Nhonhemcobac

    Nhonhemcobac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
  9. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Ở hiền thì lại gập lành.
    Những người nhân đức trời dành phúc cho
    Trồng dưa được dưa, trồng cà được cà
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cây cao chẳng quản gió rung (gió lung)
    Đê cao chẳng sợ nước sông tràn vào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này