1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Ya ơi, tự đánh giá phong cách của mình thấp quá đấy! Em đọc và em nhận ra chất văn của Ya thôi, dễ í mà. Đâu cần vịt Raxun tiết lộ đâu?!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ối anh ơi, thế thì em anh ế à ??? Sao anh nỡ ác thế ! có ai cấm yêu 2 người cùng một lúc đâu. Còn chuyện anh chàng ở Qui Nhơn thì em cũng nói chơi chơi thôi, còn phải xem xét đã. Anh Ya, em hỏi thật nhé , anh sẽ nghĩ thế nào nếu em yêu một người hơn em 11 tuổi ??
    À, mà hoá ra ForLuna là Ya à ? Thảo nào em cứ ngờ ngợ , định hỏi rùi lại thôi.. Hoá ra. Nhưng mà chưa siêu bằng em, em đổi nick mà có ai nhận ra đâu ! Hehe...
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
    Được sửa chữa bởi - Nguyet-ca vào 26/05/2002 17:51
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế à pitty ? Chết thật , mình nghi oan thằng Raxun rồi !
    Nhưng này pitty ơi , cái Atarvar đang đẹp , sao lại thay ? Nhìn ghê quá ! Lấy lại cái cũ đi , cho người ta còn nghía với !
    Hic hic , em gái ơi ! 11 tuổi thì khó xử cho anh quá ! Thế thì anh gọi em rể thế nào được ? Con bé này làm anh đau tim về chuyện tình cảm của nó quá !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    hị hị, VC thì có một ông chú hơn 11 tuổi, bác Yasu thì có cô nàng với cái mũi xinh. Kekeke

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng ranh, đã bảo bao nhiêu lần là phải log out đã rồi nói năng bố láo gì thì nói!

    Tequila Sunrise
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thằng này trêu anh đấy à ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chắc anh em nhà hắn lại có vấn đề rùi đây ! Hic, phiền phức thật ! Em cũng đang đau đầu lắm đây ! Em sẽ học bác Irish , ôm đầu mà kêu than " ôi tình yêu, tình yêu " . Thật là phức tạp ! Anh Ya nè hôm nay ngồi nói chuyện với bác Hồi về mấy tác phẩm văn học nổi tiếng, thú vị phết !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
    Được sửa chữa bởi - Nguyet-ca vào 26/05/2002 22:10
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, mấy hôm nằm bẹp không online mà cái topic này đã bành trướng rộng thế này rồi cơ à...
    Xem nào, có chuyện gì hay ho để kể cho mọi người nhỉ???
    À, phải rồi, tuần qua đúng là tuần 'gặp lại cố nhân" của Thiếu iốt.
    Sáng thứ ba, đang chai mặt mặc cả đến từng 1% xu với bà bán nhãn ở chợ Khương Trung thì nhìn thấy thầy dạy thể dục hồi cấp 3. Ô, hoá ra nhà thầy ở gần trường mình và ngày nào mình cũng mua xôi của vợ thầy. Khỉ thật!
    Trong hoàn cảnh "éo le" thế này, thôi thì nghiến răng quay lại chào thầy một câu. Cùng thầy măm một túm nhãn, nhãn đầu mùa thơm nhưng nhạt nhẽo, nhạt như câu chuyện của một đứa học trò mờ nhạt đối với thầy.
    Thứ năm, đang mơ màng ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Hm, một giọng vừa lạ vừa quen, hình như là... à mà đúng rồi, cô bạn hồi cấp 3, người mà tưởng như sẽ không bao giờ nhắc đến thiếu iốt trong các câu chuyện thời thượng của mình. Một tin chả biết nên vui hay buồn, thiếu iốt đã có cháu gọi bằng cô, một đứa cháu trai lai Mỹ hẳn hoi!
    Lạy đủ cha giời mẹ đất, bây giờ TIÔ vẫn còn ngây thơ lắm...
    Thứ sáu, đi thẫn thờ ngoài đường vì stress, bỗng thoáng thấy cậu bạn hàng xóm trước đây. Câu ta đeo băng tang, không kịp phanh lại để gọi hỏi thăm. Mà không rõ cậu ấy có nhớ mình không nhỉ, lâu quá rồi còn gì.
    Thứ bảy, đi gặp một anh chàng dễ thương quen trên mạng. Úi chao, anh này không phải cố nhân, mà lại đẹp trai quá thể. Nhưng sao mà kỳ cục thế, mới thấy cái mặt mình hằm hè, lì lợm, u uất một tí mà không thèm ra hỏi một câu. Lần sau rút kinh nghiệm nhá, cười tươi lên!
    Muối iốt muôn năm
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    những kẻ tinh vi 1/2 mùa !!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề , bác Ngủ ngày ui , sao lâu không gặp nhỉ ! Đi đâu thế ?
    Đừng chọc ngoáy Thiếu Iốt nhá . Thần tượng của em đấy , hic hic !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này