1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mấy giờ rồi? 2h rưỡi đêm!!
    Ngày mai phải lên bảo vệ đồ án, thế mà giờ này vẫn lọ mà lọ mọ. Cả nhóm dùng chung con laptop của mình, thằng thì đòi dùng Office97, thằng đi đòi dùng OfficeXP. Cay lòi mắt, giờ này chúng mày nằm ngủ ườn xác, tao vẫn còn phải kỳ cạch.
    Máy móc đúng lúc cần thì lòi ra không biết bao nhiêu thứ bệnh. OfficeXP không cài được, chắc là tranh chấp tài nguyên với Visual Basic. Chắc thế, đúng hay sai thì bố ai mà biết được. Cài WinXP thì cứ cài được một nửa thì tự dưng tắt ngóm, không kêu ca câu nào thành ra chả có cách gì xử lý. Đành dùng tạm Win98 bản siêu ghẻ. Office97 có sẵn trong máy thì tự dưng nhảy ra một lũ virus Macro.
    Xong xuôi, copy mấy cái đĩa mềm chứa PowerPoint của chúng nó vào máy mình. Hai cái đĩa bị bad, lại ngồi kỳ cạch sửa, bây giờ cũng đã xong đâu! Mặc xác cái Laptop tự chạy chương trình, nhảy ra đây ngồi viết vài dòng post lung tung chơi.
    May thay, ngày mai mình bảo vệ buổi chiều. Nhưng đã có lúc nào ngồi duyệt lại đồ án để tụng kinh một bài nào đâu. Ông thầy chủ tịch yêu cầu 10??T để trình bày, nói nhiều hơn 10??T thì thảm! Sáng mai tụ tập anh em lại thuyết trình cho chúng nó nghe vậy.
    Hội đồng có hai ông thầy to đầu nắm quyền sinh sát. Một ông thì không bao giờ nhận một xu nào, ông kia thì ăn tiền có hạng. Hai lão căm nhau phải biết! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bọn sinh viên đương nhiên là muỗi rồi. Tóm lại là cóc thèm cúng tiền lão huyện Hinh kia làm gì, ngày mai lên chiến nhau một phen, sợ qué gì đời.
    Hêhê, đĩa sửa xong rồi, đi ngủ thôi! Sáng mai dậy quẳng máy cho chúng nó. Tao làm thế là tử tế lắm rồi.
    Số thứ tự của mình là số 16. OK, số đẹp, số may mắn của mình. Tất cả các áo đá bóng của mình đều mang số 16. Ngày mai làm con cà vạt thắt vào cổ, trình bày lằng ngoằng rồi té đi uống bia. Đằng nào mà chả xong.
    Nốt ngày mai là thoải mái rồi.
    Bây giờ thì đi ngủ.


    Tequila Sunrise
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúc chiến đấu tốt nhé
  3. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai đi cổ vũ . Bác đồng ý không nhỉ ?
    Quái cái thằng này ! Tìm gì mà kêu nhặng lên thế hở con ? ( Bảo thằng cháu ngoại . Nó đang nhoai ra đòi nghịch bàn phím đây . Hi hi nhột quá ! )
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    to yasu : 1/2 nửa mùa là tớ nói các bác đây chứ. Tớ thế này mà lại đi cà khia chi em phụ lữ à ??
    to Teq : cố lên nhá ! Tôi chúc bác là vì những cốc bia khó nuốt chứ không phải vì cái đồ oán chết tiệt kia đâu ! Hè này mà có gặp nhau thì tôi cố đem thân này gói trong lá chuối, ngìn xác này gói trong bia rượu mà gặp bác cho rỏ mặt anh (k)hào nhá !
    to all : thôi ! đừng uống nửa! hết mồi rồi !

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được làm thần tượng của một người!!!!!!!!!!!! Mà lại là một anh chàng trên TTVNOL mới kinh chứ. Amen, xúc động quá!!!!!!!!!!! Hic hic, Hà Nội lại sắp ngập rồi.
    To Tequila: Chiến đấu thắng lợi chứ?????
    Muối iốt muôn năm
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thiếu Iốt hỏi thăm.
    Tớ thắng lợi giòn giã.

    Tequila Sunrise
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Congrats nhà bác Teq nhá! Bác xuất sắc thật! Bái phục! Bái phục!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp tuyệt vời, nắng vàng như mật, không khí mát mẻ, bước ra khỏi KTX, ngẩng đầu lên, phía bên trên là một cái vòm xanh ngắt, mơn mởn, chen lẫn màu trắng, màu hồng phớt của hoa, dưới chân, 2 bên lối đi nhỏ là màu vàng rực rỡ của hoa bồ công anh, màu vàng lấn át hết cả màu xanh của cỏ và màu trắng của những cái bông đã khô... Bỗng nhiên có cảm giác nóng bức như đang ở SG, như đang ở HN, cởi béng cái áo thể thao, buộc ngang lưng, mặt nghếch lên trời nhìn cây lá, nhìn hoa, chân đá vào những cái bông bồ công anh cho nó bay tung lên, bỗng toét miệng cười. Lạ thật, qua cái mùa đông ở bên này, bây giờ như nghiện màu xanh của cây cối thì phải, cứ chỗ nào xanh mát, nhiều cây là nhìn như muốn nuốt chửng ...
    Trời xanh trong vắt, vài gợn mây lững lờ, nắng vàng trải trên lớp lá xanh, ừ, giá mà có thêm màu đỏ của hoa phượng thì có khi tưởng mình đang ở VN cũng nên, con đường sau trường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có 1 cái xe chạy qua, không khí trong lành vô cùng, ngắt một chiếc lá, vò nát, đưa lên mũi ngửi cái mùi hăng hăng chát chát, bất chợt hít một hơi thật dài vào ***g ngực, cảm thấy một cái gì đó trào lên, thân thiết vô cùng...

  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Box Văn học dạo này buồn quá, nhiều thứ nhăng nhít quá.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thêm là một anh chàng đẹp trai trên TTVNOL !

    To VNHL : Thế dạo này bác chuồn đi đâu thế ? Cái box chán thật . Nhưng cứ chờ mấy nhân vật giàu cảm hứng vực nó dậy . Em thì chả dám giàu cảm hứng . Mai thi môn 6 trình đây , ai chúc tớ thi tốt thì chúc , tớ đợi .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 30/05/2002 16:41
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này