1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À quên , Raxun và pitty , chúc thi tốt !

    ( Đây là chè hoặc cà phê nhé , không phải rượu đâu ! )
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chất sủi bọt thế kia mà lai bảo với em út là cafe hay chè! mả có đúng nữa thì uống bằng cái ly cối thế kia thì có quá trâu!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xin lỗi bác VNHL cùng các bác, tớ lại viết nhăng nhít đây :
    Cái tay Tequila ấy hiểu rằng, cũng như tay Egoist hay bất cứ tay nào đã từng đứng lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp, đều biết tỏng rằng đấy cũng như một kiểu dạo chơi. Đến ngã này thì các bác xem như 100% ra trường rồi. Vì thế tớ chả mừng bác ấy làm gì, nhưng mà nâng ly thôi há!
    Nâng ly chúc bác Yasunari, bác Răngsún, cô Pittypat mí lại cả tôi nữa, thành công.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối
    Một buổi chiều mấy hôm trước, vừa mới ngồi vào máy, khi tôi đang loay hoay với mấy topic mới của ngôi nhà Văn học, tự nhiên con bạn nhí nhó từ bên fptchat nhảy vào chào . - mày lên Đinh không ? Tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ rồi cơ à ?- Thôi, mày đi đi - Tao chả đi đâu, lên một mình ngại lắm - Ngại à ? Ừ thì thôi - thôi thì thôi ! Nó out luôn.
    Gần một tiếng sau, thấy Yasunari vào, tôi chào ! - Dạo này thế nào ? có hay lên Đinh không ? - Chiều nay anh ngồi với thằng Raxun đấy. Vừa về ! - thế à ? Em cũng định lên, rồi nghĩ đi một mình lại ngại. Tiếc nhỉ ?
    Ừ, tiếc nhỉ ? GIá mà tôi lên, tôi sẽ gặp con bạn thân nhí nhố, sẽ gặp ông anh Yasu, và cả chàng hoàng tử mắt đẹp nữa. Đời người ta có biết bao nhiêu cái " giá mà " như thế ? Những cái " giá mà " vô nghĩ và vô ích. Nhưng nếu người ta không cố tạo ra những thứ ảo tưởng mà người ta lẽ ra có được, thì hẳn sẽ chẳng an lòng, thậm chí còn day dứt nữa. Day dứt vì những thứ chưa bao giờ có.
    Giá mà tôi không vội vàng nói lời đồng ý với tình yêu của anh, hẳn tôi sẽ không làm anh khổ. Anh đã bị tổn thưỡng bởi chính sự bồng bột của tôi. ôi, tuổi trẻ, đôi khi họ làm những cái mà họ chưa nghĩ và nghĩ những cái mà họ không làm .
    Tình yêu mong manh làm khổ cả hai người - anh và tôi. Anh không có thời gian quan tâm đến tôi, cũng như tôi và anh không cùng đi trên một con đường mà hai kẻ yêu nhau có thể gặp nhau...
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
    Lúc này đây tiếng hát da diết của Khánh Ly cũng không thể nào hàn gắn được vết rạn của chiếc bình Tình yêu. Bởi vì tôi không yêu anh, đơn giản vì tôi không yêu anh...
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi bác ra đi thì nó mới ra thế đấy. hiihi. Nói thế thôi chứ em cũng chán lắm, thôi thì post được cái gì thì post, chỉ để kéo mấy topic quân nhà mình lên trên cùng là vui rồi. Chỉ vớ vẩn được mấy hôm nữa chứ mấy, em sắp tạm biệt các bác rồi. Em đang bận ôn thi túi bụi , bạc cả mặt.
    Thôi thì quân nhà mình cứ chui vào mấy cái topic " cây nhà lá vườn " mà chiến thôi.
    To : Te te : Anh chiến ác thật ! Bao giờ có ảnh thì cho anh em xem cái nhá !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác chả phải lo chúng nó chết ngập . Thằng Raxun 1m73 , pitty thì nhiều ... mỡ nên nổi là cái chắc , khe khe khe !
    Có chết ngập chăng là iem đây này . Thôi lấy cái chén hạt mít để cụng nhau với bác nhá !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh Yasu kiểu này phải tập chiến beer thôi, không khéo vào Đà Nẵng mấy bác trong ấy chuốc cho say bí tỉ thì nguy. Biết đâu lại kiếm được cô nào mũi xinh ở ĐN anh nhỉ ? Đi một mà về hai là lãi lắm đấy !

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, Ya lại nói xấu em nhá!
    Anyway, thanx Ya và bác Irish nhiều vì lời chúc thi tốt. Em vừa hoàn thành xong bài thi Toán, chiều nay thi nốt E. Nhẹ cả người. hic. Cái Bộ giáo dục năm nay chán quá, chủ trương "diệt" cả tốt nghiệp hay sao í! hic.
    Dạo này chỉ thấy bé Nguyệt-ca hăng hái post bài nhỉ? Mọi người ơi, "lưu lạc" chốn nào rồi?
    Tặng bé Nguyệt này
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ... Ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời lại mưa. Kể ra dùng chữ ??olại??? không được đúng lắm, vì ở đây cũng chẳng có mấy khi mưa. Gió, món đặc sản của Vla, đang thả sức vùng vẫy, cây cối nghiêng ngả, những hạt mưa bắn vào cửa kính lách tách. Nhớ lại năm ngoái, cũng khoảng thời gian này, cũng nằm nghe mưa rơi ào ào lên mái tôn, cái mái tôn ấy, bình thường chuột vẫn duyệt binh ầm ầm, cả ngày lẫn đêm, chỉ có những khi trời mưa như thế này mới không nghe gì, vì tiếng mưa rơi lên mái đã át đi hết???
    Bên ngoài gió vẫn rú rít từng hồi, KTX gần biển nên gió càng mạnh, giờ này mà đi ngoài đường chắc bị thổi tung lên trời mất, tình tình tình gió bay, hồi ở nhà toàn trêu nhau qua cầu gió bay, bây giờ mà ko cẩn thận thì bay thật đấy chứ đùa được đâu. Cành cây xoắn vào nhau, rào rào, tiếng gió lùa qua cái khe nào âm âm vang vang. Thoảng trong tiếng gió, tiếng rào rào của cây cối, tiếng lách tách của hạt mưa đập vào cửa kính, có tiếng con tàu cô đơn nào đều đều, lặng lẽ, thỉnh thoảng còi tàu kéo lên những hồi trầm trầm, buồn buồn, rồi mất hút vào đêm. Tự nhiên nhớ bài ??oQuỳnh hương???, ??ota mang cho em một thoáng buồn, vì ta như sóng lênh đênh???...

  10. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hùng cận lãng mạn quá đấy!chia cho tao chút đi nào,tao thèm được yêu quá ...híc...có ai yêu tôi koooooo?và giới thiệu cho tui cô bạn nào đẹp như diễn viên hàn quốc ấy!hìhìhùng cân ơiiiiii nhơ hôm nào sang tao chỉ cho cô bạn của tao nhé,hay lắm đó!thôi về ngủ đây,để còn mơ mộng và ....hìhì mai còn đánh đề,ko thì đói mất.......
    tuan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này