1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Là gì không ai biết .

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm....
    Xã hội là 1 tập hợp gồm nhiều phức thể - Con Người.
    Con người = Con + Người
    Xã hội là tập hợp của các mối quan hệ đan xen và chồng chéo phức tạp.
    Xã hội là 1 nơi cực kỳ đông đúc và xô bồ nhưng ai cũng phải gia nhập vào đó.
    Xã hội là 1 nơi con người ta phải bon chen để thích nghi và thích ứng. nếu k0 , con người sẽ bị đào thải. đó là 1 quy luật.
    Nói túm lại thì Xã hội là 1 cái gì đó rất đáng chán! chỉ có Chúa mới biết tại sao mình vẫn chui đầu vào đó để bon chen một cách hết sức là lu xu bu.
    ngày....tháng....năm.......
    Hôm nay đi học thêm buổi tối. lại 1sự bon chen đua đòi với Xã hội. bãi giữ xe đông nghịt người. ngay lập tức liên tưởng đến A morden time của Charle Chaplin. 1 đám người chen chúc chui qua 1 cái cổng nhỏ. 1 bầy heo cả ngàn con bị lùa đi. hic. chẳng lẽ mình cũng là 1 trong những? hic. còn nghi ngờ gì nữa. đấy, Xã hội đấy. Xã hội thu nhỏ đấy. sung sướng chưa kìa, mình là 1 thành viên của Xã hội đấy. k0 những vậy mà còn đang bon chen để phấn đấu chui lên hàng đầu trong cái đám thịt hơi đang dẫn xác vào lò mổ. cũng thế cả thôi. hàng đầu hay hàng cuối thì rồi cũng sẽ đi đến cái nơi chốn vĩnh hằng ấy. thế mà vẫn bon chen. chịu. k0 tài nào hiểu nổi.

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 22/10/2002
  3. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố này nói chuyện khệnh vật !
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Không những mấy bố mà còn mấy u nữa.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ chết khi không còn sống. hic hic hic
    Loving
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    k0 còn sống nhưng người ta vẫn có thể còn tồn tại. vậy thì, người ta chết ngay cả khi đang còn tồn tại.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Rảnh và chán thì tụ nhau lại mà kêu ca cho đời lại đẹp thôi. Yasunari nhỉ, topic này sắp thành topic chán rồi .
    Orion-the-HunteR em ơi rảnh thì gọi cho chị với Thắng cadik đi chơi nhé.
    VMP
  8. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi rất vui, bao giờ cũng thế, hễ cứ có tiền đi mua sắm những thứ tôi thích là lòng như mở hội, dường như tiền bạc và cái ví của tôi không phải là tri kỷ thì phải. Vậy là sau 2 tiết học nhàm chán và giả tạo đáng kinh ngạc, tôi vội vã bắt xe buýt đến 1 con phố đã cướp đi phần lớn gia sản của tôi, đại khái cũng giống hàng bán thuốc cho con nghiện. Đi xe buýt thì nhất định phải đi bộ, tôi đi qua vài con phố, những tiếng mời chào của cánh xe ôm, khi đon đả, khi thờ ơ mệt mỏi. Có khi tôi trả lời được, cũng có khi không, biết làm thế nào được, tôi chả phải là thánh. Sau khi mua vài cái đĩa ở 1 hàng quen thuộc, tôi định bụng ra về, đi ngang qua 1 hàng đĩa khác, trong túi vẫn còn tiền, cảm giác giống như 1 bà háu ăn quà đi ngang qua hàng bánh đúc. Tặc lưỡi 1 cái và lại bước vào. Ấy thế mà lại may, cả tôi và bà chủ hàng, bà ta thì bán được cả đống đĩa, còn tôi vớ được những cái đĩa ?oxịn? made in china. Tôi bước ra khỏi hàng đĩa, trong ví còn đúng 700 đồng, tôi vẫn lấy làm tiếc rẻ, chẳng phải vì tiếc tiền, mà tại không có nhiều hơn để mua thêm. Ngoài trời vừa tạnh 1 cơn mưa rào, không khí quang đãng và tươi mát, tôi cảm thấy sung sướng, những người đi đường chắc không nghĩ như tôi, tôi thấy mặt họ hằn lên những nỗi lo, họ lo gì thì có trời mới biết. Nhưng có 1 nỗi lo mà tôi biết, họ đang lo và cố tránh cái xe đi trước kia nó bất chợt quăng lên mặt và bộ cánh tươm tất của họ những giọt bùn đất. Khà, ta đi guốc trong bụng các người rồi nhé. Tôi mỉm cười tinh quái. Vào lúc này, ai là người hạnh phúc nhỉ? Tôi, kẻ khốn khó cuốc bộ trên hè phố, hay anh chàng giàu có cưỡi A còng mang bộ mặt cau có kia. Cuộc đời thật lạ.

    Darkspirit
  9. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy,không thấy tiếng cái computer rì rì,lại cắt điện.Ngoài trời vẫn mưa,mưa nhỏ,như mùa xuân.Hôm kia ,một chatter quen trên mạng bảo Hà Nội mấy ngày vừa rồi trở rét,mưa phùn,đường bẩn lắm.Nhìn lên cuốn lịch rúm ró trên đầu giường,mới hết tháng 10 mà đã có mưa phùn gió bấc rồi cơ à . 9 giờ rồi.Chắc hôm nay mọi người ở nhà vẫn xôn xao vì vụ cháy ITC.Không có điện , không lên mạng được,không biết số thiệt hại đã tăng đến đâu rồi?
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
    Được Defender sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 31/10/2002
  10. shipworm

    shipworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người,
    Viết ra đây mọi người đọc không vào thì cũng cấm có kêu.
    thôi không viết nữa. Bất ổn quá nhể

    PEAR AUTUMN RIVER
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này