1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy, phải tin vào người khác chứ. Yêu trẻ con cũng được chứ sao, nếu ko muốn nói là rất hay. TY của chúng nó trong sáng và đáng tin hơn của những thằng lớn đầu nhiều.
    TeeJayz
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Lại một đêm.
    Có lẽ nốt lần này.
    Mưa.
    Mưa suốt đêm qua, vậy là hai đêm rồi.
    Thời tiết dễ làm cho con người thêm buồn chán.
    Cảm giác hiu hắt, cô đơn theo dai dẳng.
    Lạnh.
    Lôi cuốn sách gối đầu giường ra đọc. Hay vật vã, nhưng vẫn không sao tránh khỏi những lúc buông sách xuống, ngẫm nghĩ.
    Sách, người bạn trung thành. Nhưng có lúc cũng bị lánh xa, bị hắt hủi. Vì sợ. Những số phận được một bàn tay cố ý giải quyết và sắp đặt. Thực mà không thực. Sống nhiều cuộc đời trong một thế giới không thực...
    Tìm gì trong những trang sách?
    Có một âm thanh sống.
    Mưa...
    VLC ...
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi ! Giờ biết ra sao bây giờ?
    Ai đứng trông ai ven hồ
    Khùa nước trong như ngày xưa
    Mưa nhiều quá, phải mua thêm bộ quần áo để mặc. Đêm nằm trong nhà trọ, chọn cái phòng trên gác ngay sát ngoài đường. Đêm dậy pha chè, ngồi trên giường, cái giường kê sát cửa sổ to, mở cửa kính ra, mưa hắt lấm tấm vào mặt. Những giọt mưa lao vun vút trong ánh đèn đường màu vàng, rơi trên con đường nhựa vắng tanh. Con đường này là chân dốc, nó chạy tít lên đỉnh núi kia, vòng qua đó để xuống cái bến phà, Trung Thu này ngắm trăng trên đỉnh núi, nếu trời không mưa , không biết đứng trên đỉnh núi, gần sát biển. Ngắm trăng, nước có đẹp hơn trăng Hà nội không nhỉ?
    Lúc đã đi, cần biết phải bỏ lại sau lưng những thứ cần bỏ. Không nên nuối tiếc những gì đã bỏ lại. Không ai tắm được hai lần ở một dòng nước...
    Lại cơm hàng, quán trọ .
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, cưa sừng làm nghé tí !
    Lằn nhằn vài vòng, mưa ! Mưa xối xả! Phố tẹp nhẹp , lệch phệch nước là nước! Núp dưới mái hiên một cử hiệu trông mưa phủ trắng trời , chợt thấy hả dạ ! Thế này thì chả có ai mò ra đường làm gì cả, tất cả cùng chết dí tại gia, công bằng nhé ! ( Ích kỉ tí ! ).Nhìn sang bên cạnh, thằng bé con thất tha thất thểu ôm cái trống hết vào lại ra, luẩn qua luẩn quẩn, chợt thấy tội ngiệp nó. Mình ích kỉ tợn ! Tất cả mọi người lớn đều từng là trẻ con mà lị,mùa trăng xanh của mình trời có giở chứng như thế này không nhỉ. Chắc là không, mà cũng không nhớ nỗi nữa, cái đầu mình nó bé tẹo thế này, nhớ sao cho hết 22 năm kia ! Ước gì trời đừng mưa, tôi sẽ được nhìn em cười, nụ cười vào mùa trăng xanh của tôi cũng là của em! Hẳn thế !
    Mưa thôi ào ạt. Dòng ngưòi lại xôn xăng, tíu tít. Có mình trong cái dòng xô bồ kia.Dạo qua Phố Đông Tây( thích gọi nó thế này ), loi ngoi trong đám ngưòi đi xem hội, kẹt xe chết dí một chỗ! Móc hai cái lỗ mũi ,đen nhẹm khói xe, khiếp ! Quyết định sáng suốt : tạc vào hàng Nét, lải nhải vài câu !

    Anyway, it''s a season full of blue moonlight
    Anyway , it''s a season for you and me
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  5. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ra biển
    Ngồi trên mỏm đá tiên
    Nhìn bọt nước trắng xoá
    Con sóng vỗ triền miên.

    ###
    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bé mơ ngày thật là hay mơ mộng. Sửa bớt cái tính đó đi bé ạ. Có là tốt, nhưng vừa vừa thôi, kẻo đi xa quá, đâm ra mất phương hướng thì hỏng.
    Bé có biết, những ngày này, HNội cũng mưa. Nhưng tối nay, thì tuyệt đẹp. HNội như kiểu HNội mùa đông năm 45 bé ạ. Ối, nhưng mà ngoài trời lại mưa rồi bé ơi.
    Nếu ra HNội những ngày Trung thu này, bé phải mặc áo dài tay đấy. Áo cộc, chỉ mặc ban ngày thôi. Đi chợ Trung thu, bé sẽ theo anh đi Hàng Mã nhé. Vui đáo để bé à. Bé sẽ có cảm giác lạc vào vườn cổ tích với đủ những ánh đèn màu lấp lánh. Người chen người. Bé phải nắm tay anh thật chặt, hay bé để anh ôm lấy eo , giữ bé thật chặt , kẻo lạc. Thật đấy, bé ạ. Anh không biết lừa dối đâu. Bé có thích cái trống cơm này không? Hay con búp bê biết nhảy? Hay anh mua cho bé cái mặt nạ Thị Nở nhé? Còn anh sẽ mua thằng Chí, cho chúng ta có đôi có lứa, bé nhỉ? Bé thử đội cái mũ vương miện này vào, lấp lánh những ngôi sao- như tương lai của bé đấy.Trông bé cứ như hoa hậu ấy. Bé có thích đèn ông sao không? Hay đèn ông sư nhé? Hay mua cho bé cái đèn cù, thắp nến vào, trông lung linh phải biết...
    Chưa thấy trăng đâu bé ạ.... Nhưng Hà Nội chỉ hơi hơi buồn chút thôi. Còn vẫn hiền dịu, vẫn đẹp, vẫn mơ mộng, lãng mạn như cái tính của bé ấy....
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối về, mưa lướt thướt, nước đã ngập vào đến cửa. Em gái ra đón, mệt mỏi và vắng lạnh. Hai ngày trước, kỷ niệm 30 năm đám cưới của cha mẹ. 30 năm, trong một đời người, đã là dài chưa nhỉ? chẳng biết, chỉ thấy cậu bạn thân thắc mắc : Sao mà chịu đựng được lâu thế nhỉ?
    Trước đó vài hôm đã chuẩn bị cùng em gái hai chai rượu vang Ý - 1 của nam, 1 của nữ, thật đẹp cùng vài cuốn sách - những thứ mà cha mẹ luôn luôn mong muốn nhận được. Rồi đi kiếm hoa bách hợp, mùa này không có hoa Hà Nội, thơm và tự nhiên, chỉ có hoa Đà Lạt, mập mạp, đầy những nụ...Thứ hoa ấy chỉ nở vào tháng 4, hoa của tình yêu và những kỷ niệm,...
    Rồi hý hoáy viết lời đề tặng cho cha mẹ. Định sẽ làm một tấm thiệp thật lớn nhưng rồi bận bịu quá lại quên béng mất. Mỗi đứa viết một câu, cho cả cha và mẹ - hai người yêu thương ta và ta yêu thương nhất trong cuộc đời này...
    "Con rất muốn uống rượu cùng cha" - đó là lời đầu tiên viết cho cha. Cha sẽ bất ngờ. Biết vậy đấy. Mà phải viết. Cha là người quá kín đáo, những nỗi niềm của ông, ngoài người vợ yêu dấu, chưa bao giờ ông lộ tỏ cùng ai. Chỉ nhìn tóc ông mà đoán biết. Nếu có một điều suy nghĩ, tóc ông sẽ bạc đi rất nhiều. Nhiều lúc, thương ông mà không biết làm sao để chia sẻ. "Nhiều lúc, con chỉ ước biến thành con trai để cha con mình đối ẩm - như thế, có lẽ con sẽ hiểu cha hơn và cha sẽ bớt đi được nhiều nỗi buồn. Có những điều, chỉ nhờ rượu, người ta mới trở nên cởi mở hơn để có thể thổ lộ ra." Cha sẽ ngạc nhiên, nhíu mày, và sau đó, lại ngẫm nghĩ...
    Mình đã ngồi trong bóng tối để quan sát cha lúc ông đọc những lời đề tặng. Không lộ tỏ nhiều - như mọi khi. Ông đang nghĩ gì, cuộc sống đầy những nhỏ nhen và thô kệch kia đã làm ông đau những gì? Ông đang phải chịu đựng và lo lắng điều gì? Có thể mình sẽ đoán biết được, nhưng mình không hề và không bao giờ có thể ngồi cùng ông để giúp ông nói ra những nỗi đau trong lòng. Bất lực.
    Lẹp nhẹp trong nước mưa, ông gọi ngay con xuống ăn cơm. Ngoài trời lạnh quá, thật hạnh phúc khi được một miếng cơm nóng giữa những người thân như thế này. Và điều kỳ lạ hơn, tự tay cha mình đã rót một chén rượu đặt trước mặt, hôm nay con uống cùng cha...
    Uống, không vội vàng, không suy nghĩ gì cả, tự nhiên thấy trống rỗng, có lẽ vì nhiều cảm xúc đã trộn vào nhau quá. Cha sẽ thực sự coi mình là một người bạn chứ? Không biết nữa,...
    Trời lại mưa. Mưa thế này người già thường cảm thấy rất bất an và cô đơn lắm. Sao mình cứ lính xính mơ mộng trăng sao? Còn bao nhiêu ngày để ở bên cha, bên mẹ? ơi mình, cố gắng biết yêu khi còn có thể...
    (viết một chút để lên dây cót cho mình, chứ mưa nhiều quá dễ làm người ta thẫn thờ, hic...)
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! giá mà có ai đập vào cái mặt em một phát cho nó tỉnh ra anh gì đó ạ ! ( C. này, liệu hồn đấy ! Định chơi bẩn ranh con này àh ) Còn cái The mask của Thị Nở àh , Không cần vung vãi tiền như vầy đâu, đây cũng na ná như thị kia rồi !
    Mưa thốc mưa tháo như vầy sao vào cơ quan được nhỉ? tệ thật, mình cố tình không hư hỏng , mà hoàn cảnh khách quan vẫn cứ tạo điều kiện cho mình nhởn nhơ hư hỏng, thậy kệ , dù sao đây cũng là một sự hư hỏng theo chiều hướng tiến bộ, " a positive deterioration " !!!
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  9. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bé mơ ngày thân mến.
    Thực tình, anh chưa biết nhiều về bé, chỉ chú ý qua những bài viết và đã từng ngắm ảnh bé trên Box Văn Học. Thấy bé nhí nhảnh, chảnh choẹ, nên anh xin phép được mượn bé làm hình tượng ... cái này trong Nghệ thuật người ta gọi là Cảm xúc, hay là Hứng, hay tóm lại, mà những gã đàn ông gọi là Nàng.) Hy vọng một ngày nào đó, sẽ có cơ hội gặp mặt bé.
    Nhân đây, chúc bé và các bạn yêu Văn Học một buổi tối đón Trung Thu vui vẻ, nhất là bên cạnh người mình yêu thì thật tuyệt vời!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  10. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em mở to đôi mắt
    Lặng nhìn ngắm hàng cây
    Những điều em tìm kiếm
    Lẩn quất ở nơi này.
    ###
    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này