1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu riêng mình...
    Đi qua những hàng hoa sữa đang trĩu trịt, mùi hương thoang thoảng... bỗng nhớ....
    Bỗng dưng đọc câu văn ai viết cho họ mà chợt giật mình. Ta có đủ can đảm để vứt hết mọi thứ sau lưng hay không.... Thực ra thì tất cả đã có đến 3 mùa thu ta đứng trong sự day dứt của một tâm hồn cô đơn đang nổi sóng. Chẳng còn gì nữa cả, gió lạnh và một mình ta tìm về với mùa thu dù vẫn luôn có người hiển hiện. Có mà chẳng được coi như là có. Tiếc rằng đã nói ra sớm một điều gây nên nỗi đau cho cả hai người mà chẳng thể rút lại được những gì đã nói.... Mùa thu, gió nhiều quá và những lời nói ấy đã bay đi mọi nơi rồi... tất cả đều trở nên gượng gạo... Ngay khi đang ấm áp là thế, cũng bỗng giật mình... giờ này sao còn được thế này nữa... Những kẻ xung quanh mình, khi thấy có một kẻ dịu dàng, vui vẻ bỗng trở nên một kẻ thật lạnh lùng mà không hiểu tại sao. Tiếng là không được yêu người nữa vậy mà khi vui với kẻ khác cũng cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy trái tim mình quặn đau ... Biết rằng nước không thể chảy hai lần trên cùng một dòng sông... Nhưng.....
    Chiều nay, bỗng thấy thiếu người quá.... Lúc nào cũng thấy thiếu ngay cả khi người đang ở bên...
    Cơn gió chiều nay hãy quyết định dùm ta đi nhé!!!!
    You mean everything to me
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vừa từ trong tiệm cắt tóc bước ra, thế là trời đổ mưa ầm ĩ. Chui vào cái tiệm net này ngồi. Bỗng dưng nhớ lại cách đây vài năm, hơn năm năm rồi còn gì, từng say mê Odelay của Beck, từng lảm nhảm :
    Got a devil''s haircut in my mind
    Got a devil''s haircut in my mind
    Got a devil''s haircut in my mind
    Got a devil''s haircut in my mind

    Ngày nay trong tiệm net nào cũng có nhạc mp3 cho các quý khách nhàn rỗi, nhưng thừa biết chẳng đời nào có Beck trong danh sách, trừ cái đoạn trial buồn cười Beautiful Way của Window Media. Thôi, tạnh mưa rồi!
    Ookie, okie bye bye!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi xoá, viết rồi xoá. Rốt cục rồi chẳng viết được gì cả. Cứ như là đứa khác điều khiển mình ấy. Cái cảm giác chẳng nghĩ ra gì rõ ràng thật khó chịu.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ui giời! Thế thì thích quá rồi còn gì. Tôi thì mong cho có bậc siêu nhiên nào đấy đến rút bớt não của tôi đi (cutthroated mà có não?), chuyện để viết thì cứ ùn ùn kéo đến, mặc dù đã giảm brain usesage xuống còn có 15%.

    Cái gì cũng có logic của nó
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái bộ phim thiên thần bóng tối chiếu trên VTV3 vào lúc 18 giờ , hắn đẵ nghe nhìêu người bàn tán về nó , rằng nó hay lắm , đủ mọi lời hay ý đẹp dành cho bộ phim .Nào thì là có đạo diễn nổi tiếng James Cameron va dàn diễn viên trẻ đẹp mà có tài diễn xuất rất giỏi .Nhưng hắn cũng chẳng thèm xem ! Bởi hắn đã bao giờ xem phim trên vô tuyến đâu cơ chứ , cái thời gian đấy để cho hắn tán gẫu với bạn bè còn thú vị gấp ngàn lần .
    Ồ ! Thế mà hôm nay hắn lại ngồi trước màn hình và dán đôi mắt của hắn vào xem mới lạ chứ .Hắ ngồi rất lì mặt thì nghiêm túc theo rõi bộ phim , như là vừ xem vừ đánh giá cái hàm ý nghệ thuật của bộ phim cứ như thể là nhà phê bình điện ẳnh .kể ra bộ phim hay thì đã đành mất cái công của hắn , đàng này nó chẳng hay một chút nào cả , dam ba đoạn sử lý kĩ thuật tân tiến trong nhưng pha hành động , nội dung thì chán ngắt . Thế mà hắn cũng xem cho đến khi bộ phim kết thúc . Qoả là một sự cố gắng hiếm khi thấy ở hắn............
    Ơ ! Sao mắt hắn lại đỏ , như sắp khóc vậy ? Ồ ! Cả khuôn mặt nữa sao nó buồn thế ? Chao ôi ! Cuộc sống ngập tràn nhưng chuyện buồn , với mội cuộc đời trên trái đất này thì nỗi buồn là gia vị chính của cuộc sống rồi . Vậy mà ngay cả đến khi người ta muốn xem một bộ phim để thư giãn thì nó cũng chẳng tha , nó vẫn muốn người ta đắm mình và ngụp lặn trong nó cơ .Chao ôi sự đời ! Nhưng cũng phải thành thực mà nói , dẫu nỗi buồn không đeo bám hắn thì hắn cũng tìm đến nó thôi . Vì hắn đã bao giờ được nếm trải hương vị của tình yêu đâu , thì hắn luôn buồn cũng là điều đương nhiên thôi . Với những người đang yêu họ có buồn thì cũng đã đuợc nếm cái niềm hạnh phúc của tình yêu , dẫu có ít thì cũng là nếm , mà đã được nếm thì hiển nhiên hơn người chưa đuợc thưởng thức qoa.
    Chao ôi buồn cho hắn qoá ! ...................
    Hắn lặng lẽ lê cái thân xác 23 năm của hắn ra ngoài đường , để hi vọng nhưng tiếng ồn ào ở ngoài đấy sẽ làm cho hắn vơi bớt đi nỗi buồn . Nhưng nào có phải dễ n nếu chỉ cần có vậy mà làm cho nỗi buồn vơi bớt đi được , thì có lẽ tất cả mọi người sẽ đổ ra ngoài đường mất . Lúc đấy chỉ khổ mấy ông công an giao thông thôi , hà hà hà ............. Hắn cứ thế đi m mặt thì hầm hầm như chực cà khịa bất cứ ngươi nào động đến hắn lúc này . Ấ thế mà không phải đâu , đừng hiểu lầm hắn. Những lúc như thế này là hắn đang tự trách bản thân hắn đấy , hắn trách hắn sao lại xem bộ phim làm gì để mang thêm nỗi buồn vào người ? Nó đã đầy lắm rồi bây giờ thêm vào cố nhiên là chàn , mà đường thoát duy nhất của nỗi buồn là con mắt . Ấy thế người ta sẽ nhìn thấy và sẽ cho hắn là yếu đuối . Mà kể cũng lạ sao hắn lại trách hắn xem phim nhi ? Xem phim là một hình thức giả trí mà ? Cố nhiên rồi !.......
    À! Hiểu rồi ! Hiểu rồi ! Nó là thế này , đối với nhưng người biết về tình yêu rồi bộ phim đúng là mang tính chất giải trí thật , nhưng với hắn thì khác , vì hắn chưa yêu mà . Hắ thấy hắn chẳng bằng anh chàng bị cấy gien trong phim , cái anh chằng bị cấy gien chỉ biết có vâng theo nhưng mệnh lệnh của cấo trên , giết và giết . Con người anh ta chẳng có chút tình cảm nào cả ,mà không có tình cảm và chỉ hành động theo mệnh lệnh , thì khác gì máy .Ồ ! Thế mà anh ta lại biết yêu đấy và cũng được tình yêu đáp lại nữa chứ . Người yêu của anh lại là đối tượng mà cấp trên đã ra lệnh cho anh phải thủ tiêu , thế mà anh lại không làm theo , mà lại còn yêu , che chở , bảo vệ cho cô ta . Như thế thì anh ta đã phản bội lại nhưng người trế tạo ra anh rồi , mà nhưng người trế tạo khác gì cha me , vậy anh ta là kẻ bất hiếu rồi .Cho nên hắn kém , hắn thì hắn nhát lám nào có được cái lòng dũng cảm dám đương đầu với cái tiếng bất hiếu như anh chàng cấy gien , nói thảng ra hắn chảng bằng thằng bất hiếu ! .......... Cuộc đời hắn đã 23 năm rồi , trong 23 năm đấy hắn đã tiếp xúc với bao nhiêu người con gái .Vậy mà hắn chẳng khiến được người con gái nào yêu hắn sao ? Hay tại bản thân hắn không mở lòng yêu thương của bản thân đem cho người khác ? Như một vĩ nhân đã từng nói : " Phải biết yêu người thì mới mong người yêu ta " . Thế thì đích xác là tại hắn rồi chứ đâu phải tại nhưng người con gái không chịu yêu hắn . Cũng độ 2,3 lần từ cái ngày mà hắn trưởng thành cho tới nay , trái tim hắn cũng đã nẩy mầm rồi , nhưng mà nó vừa nhú lên là hắn đã chôn vùi .Hắn ác qoá ! Một cái mầ non mà đang tâm giết chết hay nói đúng hơn là hắn chẳng buồn nuôi dưỡng dể cho nó phát chiển , cái mầm non của cây cỏ cũng rất đáng để cho người ta nuôi trồng , vì khi nó lớn lên nó sẽ đem lai cho ta nhiều điều tốt đẹp lắm . Nào là bóng mát , những bông hoa xinh tươi thơ ngát lại còn nhưng trái qoả nữa , toàn những điều tuyệt vời cả . Đấy mới chỉ là cây cỏ thôi . Huống hồ gì tình yêu , từ xưa đến nay ai ai cũng công nhận tình yêu là điều tốt nhất và là niềm hạnh phúc tột đỉnh của con người . Nó làm cho người người gần nhau , yêu nhau hơn , 1 anh chàng da trắng điển trai vẫn yêu say đắm 1 chị da đen xấu hoắc và còn nhiều nhiều lắm , nói tóm lại nó không cấp địa vị , xấu đẹp , thông minh hay đần độn . Vậy mà với hắn thì không ! Nhưng nói thật ra hắn cũng nghĩ nhiều về chuyện này lắm , hắn không yêu hay chưa muốn yêu là có lý do của bản thân hắn đấy . Hắn chán ngấy cái tình yêu thời đại này , nó phong trào qoá , và đầy sự tính toán , dẫu hắn biết không thể vơ đũa cả nắm được , nhưng mà cái mặt bằng xã hội và sự thự tế làm cho hắn chán qoá , nhất là cái sự thực tế , nó làm cho người ta tính toán , 1 người con gái có chút nhan sắc mà có anh chàng nào tìm hiểu , thì người con gái đấy sẽ xem xét anh ta theo nhiều tiêu chuẩn lắm, nhưng đại loại vật chất vẫn được yêu tiên hàng đầu . Cái này thì hắn thiếu nhiều qoá , mà cho dù hắn có đi nữa thì với bản tính của hắn , hắn vẫn thích nguòi con gái yêu hắn bằng tình yêu đích thực đầy sự chân thành , chứ không phải những thứ vật chất của hắn .Than ôi ! Phụ nữ họ khổ nhiều rồi , từ thời xa xưa họ đã chịu nhiều cái bất công , bây giờ cuộc sống của họ đã bình đảng với đàn ông và họ có cái quyền làm nhưng gì mình nghĩ và đòi hỏi những cái họ đáng được có . Họ không thể trao cuộc dời mình cho 1 người đàn ông nghèo khó được , cái dạ dầy làm sao có thể chỉ cần những lơi nói yêu thương .Lại còn tương lai của con cái họ nữa chứ .Người phụ nữ họ yêu con họ lắm ! Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thấy con mình lớn lên khoẻ mạnh và học hành đến nơi đến trốn bằng bạn bằng bè . Cho nên đừng bao giờ quy chụp cho họ chỉ biết sống thự tế và của cải vật chất .
    Tình yêu thời đại này với những tính toán vật chất . tất cả chỉ là sự tưởng tượng mà hắn đã vẽ lên , như thể 1 hoạ sĩ thiên tài với tác phẩm để đời của mình .Hắn đã bóp méo sự thật và lừa dối chính bản thân hắn , hắn nghĩ hắn tốt đẹp , cao cả .Nên không bao giờ hạ mình đi yêu nhưng người phụ nữ có lối sống thưc dụng nhỏ nhen . Đau đớn thay! Hắn cũng như bao người khác . Có 1 người mẹ đã dứt ruột đẻ ra hắn , người mẹ của hắn đã phải tần tảo bao năm tháng đổ mồ hôi sôi nuớc mắt với cái lối sống thực dụng nhỏ nhen , để kiếm những cái mà hắn cho là vật chất tầm thường nuôi nấng hắn .Chao ôi ! hắn chẳng có quyền gì để đòi hỏi người con gái đến với hắn bằng tình yêu chân thành và cao đẹp , khi cuộc sống của hắn đầy dẫy những bấp bênh , ngay chính bản thân hắn , hắn còn không nuôi được . Hắn phải làm ! Phải kiếm tiền ! khi hắn đã có cuộc sống ổn định , tình yêu sẽ đến với bản thân hắn , một tình yêu chân thành cao đẹp mà hắn hằng mong đợi .Rồi tình yêu đấy sẽ là người vợ của hắn và dẻ cho hắn nhưng đứa con bụ bẫm , xinh xắn thông minh .Hắn sẽ là người hạnh phúc nhất ! Mỗi chiều đi làm về hắn sẽ được nhì thấy tình yêu của hắn với đứa con xinh xắn đứng đón hắn và hỏi han : " Hôm nay đi làm có mệt lắm không anh ? " .
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 29/09/2003
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 29/09/2003
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này ước gì mình không có trái tim, ắt sẽ đỡ vất vả hơn ! Sáng nay thức dậy thấy đau quặn thắt ở ***g ngực tựa như hàng mũi kim cũng một lúc đâm vào ,đau nhói ! Cứ mà đau âm ỉ thế này thì còn làm quái gì được ! Tự vỗ tay vào ***g ngực , hết nằm rồi lại ngồi, ngồi rồi lại nằm, nhưng cơn đau vẫn một lúc một mạnh và nhói hơn ! Bưóc ra bên ngoài , thử mọi kiểu nhạc nhưng vẫn không sao chịu nỗi , bản Romance chết tiệt còn tệ hại hơn cả hàng chục mũi kim giả tưỏng kia !
    Con người ta sinh ra là để phải chịu đựng như thế này ư ? thật là quá đáng ! Cơn đau lại càng dữ dội, vì sao ? Vì sự dối trá à ?Ừ, có lẽ , trái tim chân thật của ta không chịu đựng đưọc những điều dối trá , tệ hại hơn nữa là những điều dối trá ấy lại do chính ta điều khiển. Biết làm thế nào được khi quả bóng đã trót lăn nhỉ ? Ta không muốn nó phải dừng lại, vì vậy nó phải tiếp tục lăn, và ta lại ôm trong mình một cái bọc chứa toàn sự giả dối ! Cơn đau vẫn tiếp tục ....
    Những lúc như thế này ước gì ta có thể móc cái trái tim chệnh choạng này vứt quách ra ngoài ! Oh , my god ! That''s life ???
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cái bọc gì mà ghớm thế?
    Móc đi, và cho đây xin lại.
    Cuộc đời toàn hoa, đừng tạo ra những rắc rối.
    Listen to...
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ là 1 thằng con trai nhút nhát và nhu nhược nhất trên đời ! Mình mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng mong gặp người ta , vậy mà hôm nay gặp . Chỉ nói chuyện được có vài câu , toàn những lời xã giao nghe phát chán . Chao ôi ! : Dạo này Q thế nào ? Mình vẫn bình thường , còn C ? Cũng vậy mà . Q đi đây hẹ khi khác .Bye
    Ái tình mãi chỉ là sự ảo tưởng đối với ta !
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 30/09/2003
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày trống trải. Nói thế, vì chẳng có hứng làm gì cả. Buổi sáng, trời thật lạnh, cái lạnh bất thường giữa cái nắng quá gắt. Ngày mai xa HN một thời gian ngắn, không hiểu sao cứ thấy xót xót lòng. Vớ vẩn, đừng có nói là yêu quá rồi nhé. Vẫn thế thôi mà. Giam mình trong văn phòng, lạnh như cá basa ướp. Lôi tấm ảnh của cậu bạn rất thân hồi ở nước ngoài ra và ...ngắm. Trong ảnh, cậu ấy cười, nụ cười sáng ngời, không biết vì điều gì, nhưng ít ra cũng làm cho lòng mình tươi lên một chút. Cả tuần qua làm việc quá nhiều để có thời gian đi nghỉ. Nhiều lúc buồn ngủ, mắt nhoè đi, tay tê lại,...mà vẫn phải làm. Cảm giác đó thật thống khổ.
    Dọn dẹp lại một chút, ngó sang phía cậu ngồi cách mấy bàn. Cậu ấy là người đầu tiên cười với mình khi mình chuyển đến. Hơi ngượng ngập và quá đẹp trai, chẳng có gì phù hợp cả. Quay sang toe toét buôn chuyện về bóng đá và cá độ với một ông anh khác, người đã bị mình đầu độc bằng sở thích âm nhạc. Rồi ông anh sẽ phải thay đổi thôi, cá đấy. Suốt ngày Mỹ Tâm, hâm thật...
    Hôm nay mọi người đi công tác nhiều, vắng hẳn. Một mình một dãy toàn đàn ông nên thi thoảng tóc bị ám mùi khói thuốc, tai bị ám tiếng đệm bậy một chút. Mốt bây giờ hay sao ý...
    Chợt thèm cà phê, dạo này ngủ ít quá, ý nghĩ lộn xộn nhảy múa trong đầu và nhiều lúc nhớ anh kinh khủng. Rồi sẽ quen thôi...
    Uh, tôi ơi, rồi sẽ quen thôi...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  10. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một tình yêu!
    Anh bước đi, giống như được giải thoát, bước chân nhẹ tênh, xa dần về phía không em.
    Em chẳng có gì, chỉ mỗi một tình yêu mảnh mai đến tội nghiệp làm sợi chỉ nhỏ để nối đến anh, nhưng anh dứt đi rồi. Em cố an ủi mình là chỉ mơ thôi, khi tỉnh giấc sẽ vẫn thấy anh với ánh nhìn âu yếm, sẽ vẫn hôn anh. Nhưng không thể, anh đã đi, lời nói anh thốt ra vẫn là sự thật, không thể chối từ.
    Ai bảo em yêu? Ai bảo em điên cuồng, dại dột? Ai bảo em tự rơi xuống cái bẫy của loài người?
    Có những cái bẫy, vấp một lần rồi lần sau sẽ tránh được, nhưng bẫy tình, nhìn thấy rồi, cũng chẳng thể bước qua. Thế là em đã rơi, rơi xuống bẫy, và đến lúc này thì tiếp tục rơi thẳng xuống chín tầng sâu hơn thế nữa.
    Em thật ác, cứ để cho cái thân thể bé nhỏ yếu ớt phải chịu muôn vàn khổ ải, dày vò héo úa mà chẳng biết thương, mà chẳng đoái hoài. Anh cũng vậy, anh cũng ác, bởi đã tạo nên một kẻ ác như em.
    Em chẳng trách anh, cũng chẳng có quyền oán trách, nếu đó là một sự giải thoát khiến bước chân anh nhẹ hơn trên đường đời, thì chẳng phải, em đã làm cho anh hạnh phúc sao?
    "Còn yêu sao không tìm đến nhau, còn thương sao không về với nhau, để trong mơ em gọi mãi tên anh, suốt đời..."
    to live is to fight, and win (sometimes lose!!! hí hí!!!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này