1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hứng quá, gõ vài dòng mới được.
    thằng ấy là thằng nào, nhiều đem mơ thấy nó, mờ mờ, thấy phía sau lưng, lúc nó đã lấy của mình cái gì đó rồi đi mất, giật mình ngồi dậy, tối thui, mò mẫm bật đèn, chói mắt, nó không còn đó.
    mấy hôm nay trời lạnh, gió thổi run người, ngồi gần cửa sổ, nghe mưa nhỏ giọt , buồn nẫu ruột, nhớ Sài Gòn, nhớ Quảng Ngãi.
    mùa mưa miền trung, nửa buồn, nửa vui, lớp học uơn ướt, sân trường mờ mịt, trắng xóa. Đường phố hình như đông hơn, vội vã, đủ màu sắc của các loại áo mưa. Ngồi quán, rụt cổ trong chiếc áo ấm mièn Trung, không dày, không mỏng, nghe đủ thủ nhạc, không vui, không buồn. Lại nhớ mùa hè, nắng cháy da, cây phượng đỏ rực một góc đại lộ Hùng Vương. Giờ chắc không còn lá. Mấy hôm truớc nghe miền trung lụt, không ngạc nhiên gì, năm nào chả rứa, lại ba tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế. Mùa lụt là mùa vui nhất mùa đông, đuợc nghỉ học, tha hồ lội nước, ăn cá mòi muối kho mặn. Lội bì bỏm qua nhà cô bạn giúp dọn nhà, rủ nhau ra cầu Trà Khúc xem nước sông cuồn cuộn chảy, đục ngầu, nhưng không đen ngòm như dòng kênh Nhiêu Lộc. Nhớ cái quán gác gần bờ kênh, trống tuềnh, gió thốc từ bốn phía, cùng thằng bạn ngồi lì từ lúc sáng. Đầu tiên là gió, trời vần vũ, rồi ù ù, tiếng mưa đi !, tiếng mưa đi trên những mái tôn, trên những hàng me đang rụng lá, trên những chiếc áo mưa người Sài Gòn vừa mặc vội. Rồi mưa đến, nặng hạt, quất vào mặt đường hầm hập những nhát roi rát rạt. Dòng kênh Nhiêu Lộc trắng xoá, như dải lụa mềm vắt ngang thành phố. Con bé tiếp viên khùng ngáp một cái rõ to, la buồn quá rồi vặn nhạc ầm ầm, át cả tiếng mưa. Lạnh, ai bảo Sài Gòn không lạnh, thằng bạn nhả thuốc vào mặt, cay cay, nhưng ấm. Nhờ con bé đem đến hộp diêm, đốt từng que suởi ấm, hai bàn bên bắt chuớc, cô bé cằn nhằn...
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  2. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    túng thiếu!!!!
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Càng nghĩ, em càng thấy mẹ nói đúng: Em chẳng hề chín chắn tẹo nào...
    Thật buồn, khi mà mọi việc mình làm, bằng tất cả tấm lòng của mình mà kết quả lại chẳng đâu vào đâu...
    Đôi khi, nó không gây tổn hại nhiều cho em mà lại trở thành điều phiền toái cho những người xung quanh,...làm thế nào bây giờ?
    ...Em thực sự bế tắc rồi...Hôm nọ em có nói với đứa em, hay là làm đại đi, rồi đâu thì đâu, mặc đấy...nhưng em không phải là người như thế, và dù cố gắng lắm, em cũng không thể như thế, không lừa được người, và không thể tự lừa dối chính mình...
    Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ôi, sao mãi vẫn không thể chín chắn được? Sao cứ luôn sốc nổi và tuỳ hứng như thế chứ?...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ anh nhỉ, cả tối nay em vui, vui lắm ý, mà có lúc còn quên béng mất là mình đang vui cái gì, chỉ thấy chắc chắn là đang có cái gì rất hay ho từ ban tối, có một thông tin mới từ ban tối, mà hay ơi là hay. Híc, em đến là chập cheng. Có mỗi cái chuyện là anh chuyển sang công ty mới, thế là em cứ vui vui vui. Bởi vì em thấy anh vui, anh khoe em mà vui vui vui, nên em cũng vui vui vui vui. Em biết anh thích chỗ làm mới, lương cao và có tương lai, biết anh phấn chấn và hăng hái, em cũng khoái tỉ lây theo. Anh giống như chiếc remote control ý, ở đẩu ở đâu mà cứ thế điều khiển vui buồn tỉ tê của em. Được cái em rất chi ga lăng, em chấp anh một mã, cho anh điều khiển. Hôm qua ở bên cạnh phòng em hơi có tí chiến sự anh ạ. Số là phòng bên cạnh có 6 cô nương Trung Quốc, trong đó có 5 cô mà em quý ơi là quý, còn cô kia thì mới đến. 5 cô Trung Quốc này thậm chí có lúc em còn nghĩ bụng họ hay là tiên nữ giả dạng, trẻ trung xinh xắn đáng yêu và đặc biệt là hồn nhiên thanh khiết. Em ở một mình một phòng, chỉ có ngồi nghe âm thanh của phòng bên cạnh mà em đã thấy vui ghê. Họ ban ngày hay đi vắng, nhưng đến tối về là huyên náo cả phòng, nói cười khanh khách, nhiều khi chuyện chẳng mấy buồn cười mà họ cười như nắc nẻ, cười tít mắt, trêu nhau dụi nhau vào tường và cười vang. Em yêu quý họ lắm. Thế mà tối qua, cái cô mới đến ý, cô ý đem về một con mèo con, cho vào trong cái phòng chung 6 người đấy và đi mất, để nó kêu inh ỏi và nhảy lung tung. Và các tiên nữ của em thì sợ xanh lè mắt, 5 cô thì 4 cô sợ mèo, có mỗi một cô thì vừa sợ vừa thương sang cầu cứu em. Thế là em tìm chỗ nằm ấm rồi buộc dây vào cổ cho chú mèo khỏi chạy lung tung rồi tẩm bổ bằng món cơm ruốc Việt Nam, thế mà cu cậu thưởng thức mới sợ chứ anh, vừa ăn vừa gầm ghè cứ như là sợ em lấy mất. Cô Trung Quốc lúc đấy mãn nguyện 30% và số phần trăm còn lại là run sợ. Cô ý sợ em buộc thế nào rồi sáng mai dậy nó tắt thở, híc . Gì chứ trò này thì em rành lắm, nhà em chả có 8 cô cậu mèo ý chứ. Thế là em phải giải thích cái cơ chế vật lý rằng() khi buộc 2 cái dây vào với nhau thì chỗ thắt sẽ cố định và không xê dich được, chính thế chú mèo cũng không tắt thở được, thế cô ta mới mủm mỉm mãn nguyện. Nhưng đến muộn cái cô mang mèo về ý, cô ý về và trông thấy con mèo bị trói cô ý hét toáng lên và khóc thút thít mặc cho các cô kia tha hồ trình bày. Cô ý bắt phải thả cho mèo vào ngủ cùng, và công nhận cô này hơi đanh đá, thế là các cô ý hét nhau, các tiên nữ của em cũng hét, hét ác. Hét mệt các cô ý đi ngủ anh ạ. Thế mà thế nào, đến chiều nay, em lại thấy các cô ý cười với nhau, vui vẻ, xuề xoà, chẳng bù hôm qua em tưởng là thể nào cũng có cô tính đến chuyện chuyển nhà. Tuy rằng em biết cái cô chủ con mèo ý rất đanh đá. Nhưng không hề chi, các cô kia vẫn quý hoá như thường, lạ thật, hay thật. Mà cái cô đanh đá tối qua còn duỳnh cửa, hôm nay đã tèn tén ten hát tình yêu tình báo rồi. Em thú thực cũng thấy bực mình thay cho 5 cô thấp cổ bé họng, thế mà thấy cô ý hát, tự nhiên hết bực. Họ đúng là những cô gái đáng yêu, hồn nhiên và yêu đời. Là lá la anh ơi em yêu đời lắm, em yêu những người bạn tuyệt vời. À anh không biết nhé, người Trung Quốc có nhiều điểm giống mình ra phết. Trưa nay em nghe một cậu bạn của các cô ý vừa chơi ghitar vừa hát anh ạ, cách một bức tường em nghe không rõ mấy, nhưng mà quả là giống tiếng Việt anh ạ. Em đoán không nhầm ngày xưa từ thời nguyên thuỷ dânTàu khưa được dân ta chỉ giáo dạy dỗ cho nhiều. Không phải thì tại sao rõ ràng em thấy cậu ý hát cái gì mà giống hệt tiếng Việt, nghe cứ na ná như là "Cho em thêm đôi cánh, tén tén, để em làm con vịt giời..!" . Ối lạ quá cơ rõ ràng là có cái lôgíc bí hiểm gì ở đây rồi. Mà hay nhỉ anh nhỉ, dân Tàu nó cũng nhất trí với mình lấy vịt giời làm đại biểu chị em phụ nữ anh ạ. Hí hí em buồn cười quá, nhưng mà kệ, em chỉ biết em yêu quý họ lắm thôi, yêu những lúc họ cười họ hát. Họ gọi em là XingRong, họ cũng hay lấy tên em ra để mà ngâm nga, đại khái Xing Rong sẽ thành XingRóng XingRỏng XingRòng. Và em cũng ngâm nga tên họ là Tiểu Phàm Tiểu Phám Tiểu Phạm, Văn Tĩnh Văn Tỉnh Văn Tình Văn Tỉnh Tình Tinh
    Ai đếm cho em được nụ cười
    Mỗi ngày thêm bát ngát niềm vui
    Đầu hè có gợn hoa cung cúc
    Ai đếm cho em được tiếng đời
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 03/12/2003
  5. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hey, vua di an sang voi thang ban ve. Mot thang quai kiet theo dung nghia cua no. Mong cac ban thong cam vi quen go khong dau roi, nhung tu ngu cung de hieu du de doc va giai nghia duoc!
    Thang ban moi chuyen sang cong ty. Da biet ngay tu dau la the, sao lai cu phai loang quoang chan roi moi chiu ve day. C''est la vie phai chang la vay! 7h sang han goi dien, mat nham mat mo nghe chi noi la Dung dang ngu, chot giat minh vi biet ai dang goi, noi ngay bao Tri doi em mot chut, ty nua em qua! Hi''c, day thoi. Hom nay phai di lam som roi. Lo mo cung gan 8h phong di, nua duong gap han dang di bo, nhin ve mat la thay co chuyen vui roi!
    8h10 den cong ty lam viec, chung mot thang may, thang tang 3, thang tang 6 nhung phim bam ngang nhau nen nhin cung dep. 9h xuong goi tao di an sang nhe! Oke, ty nua tao xong lien. Vua an sang, vua nhin ngam ...may cai quan cap tre lu lu truoc mat. May ngam vua vua thoi, keo sung het mat nhu tao day. Ma noi that, tao thay nhin ngo may cai nay, chi duoc moi cai la biet ...xu huong thoi trang de mua do tang xinh yeu thoi. Khi hoi tai sao thi noi rang, anh da nhin ngam rat ky gan 200 co moi chon duoc day, dam bao an tat meo mat ngay. Ban hoi may doc may bai viet ve tao chua. Va bay gio thi vua doc xong day! Oi, cai co be sutsit, co lam ban toi nhac nho toi nhieu qua day! Thay doi ngu dieu co le hay hon, boi anh thay rang thang ban anh dung la thang Ngo^c! Neu khong Ngoc thi cung do hoi, ma thuc su la anh cung chua biet la han co biet boi hay khong boi may lan ru han di boi, han khong di, sau moi biet la nguoi Viet goc Hoa! Anh cung the, anh cung nguoi Viet.........cham Hoa, tan tich cua mot thoi sinh vien lan lon...nhech nhac........nguoi yeu anh cung la nguoi Viet, Tet toi ve nuoc thi la Hoa kieu roi. Co ay hoc o Que Lam, truong Dai hoc Su Pham Quang Tay. Moi cai deu ro rang, mach lac, thang than va that long, de hieu lam chu khong loang ngoang va roi ram nhu la may bai anh doc o tren day! Gio thi biet rang thang ban minh la nhan vat chinh cua may bai tu su nho nho, tu nguoi that thanh nhan vat trong van hoc, it ra thi cung trong cai box Van hoc nay! He he he, *********. May dang doc cai bai nay cua tao ha? Uc no mat chua? Nay co be sutsit, banh ngo rat ngon day. Do la cai mon so truong cua thang ban anh, dau ngo nha han ban nhieu lam. Co mot thoi gian anh suyt boi thuc vi banh ngo, chac chan la em cung da di an banh ngo cung voi han roi. Hi` hi`, thay mat de chiu qua! Dung la thuoc than, mua bang tien cua ong ban co khac.............
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  6. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    12h dem, Ha Noi lanh va yen tinh! Han va em dung ben nhau, truoc Ho Tay, gio lanh thoi ao ao, tieng song dap op oap day lui tieng xe may, tieng oto, tieng may no va tieng coi xa vao xa xam. Ca dat troi hinh nhu chi co han va em, voi cai duong chi ke xa xa ma han vua hoi em day co phai la gioi han. Em im lang khong noi, nhe tua mai dau am len doi vai han. Han im lang, doi mat nhin xa xam va dang nho toi mot nguoi. Cung yen lang, cung cam nhan, cung tan huong nhung gi dep va thieng lieng cua dem Ha Noi sau mot ngay on ao va bui bam. Han va em rat hieu nhau, va dieu lon nhat ma han va em luon luon chia se cung nhau, do la su im lang. Em chot noi ben anh em cam thay minh nhe nhom nhu muon tan bien, yen binh, thanh than, rat buon ngu nhung chang the nao ma ngu duoc. Han quang tay, khe dat len bo vai gay guoc. Em hoi run ray, khe noi vong tay anh that am ap! Han im lang, hit mot hoi that dai, cam nhan ro mot luong khong khi lanh va sac len vao long nguc. Em ke cho anh nghe mot chuyen nay nhe? Uh`, nhoc a`! Em ke ve mot lang nho co ten la Yen binh. Thoi gian cu troi cho den khi co tin mot con bao se ap den. Moi nguoi chay xo di tranh bao. Co mot co be ten goi Tinh yeu, co don khong mot ai than thich. Be nho anh Giau sang, be nho anh Tham vong, be nho ca bac Vui ve, nho ca ong Thanh than, ba Hai long nhung chang ai co the dua co be Tinh yeu di theo. Co be buon lam, buon lam boi chang ai co the giup co trong khi con bao sap toi. Co gap ong Hieu biet va cuoi cung cung co cau tra loi..................Nguoi co the mang co theo, giup co tranh khoi con bao nay la bac Thoi gian.....Han cuoi noi day la nhoc nghi ra a`? Em nghiem nghi, nhin thang vao mat han, neu la anh thi anh se viet tiep the nao? han lang yen khong noi.....se co them mot chang lang tu, phieu bat qua day va cung dong hanh voi co be Tinh yeu va bac Thoi gian, de roi den mot ngay, chang chot nhan ra co be gio da lon........yen lang, song, gio lanh va hoi am...............cung gan 2h dem.han dua nhoc ve nha boi chi nhoc dang doi.............con han, dao them mot chut roi qua cho ban ngu .........
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 03/12/2003
  8. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đúng là quá giống theo ý mình!
    Khà khà khà, lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như thế này!
    Đúng là ...thế hệ quả chuối! Chuối quá!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    có mỗi một đôi tay để làm việc, một đôi mắt để nhìn, một bộ óc để suy nghĩ, một trái tim để yêu, một lòng tin để chờ đợi...
    Còn thì, chẳng có gì đáng giá hơn nữa, rẻ như bèo, cuộc sống rẻ như bèo, hmm, đáng ghét quá đi...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn
    Về trong mắt ướt...

    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...hai đứa bọn mình ngồi trên chiếc xe mini Liên Xô càng xanh chạy chênh vênh trên những đường đê. Mùa đông mát lạnh, trong trẻo và tinh khiết hương cỏ. Những ngọn rau khúc bàng bạc màu lông dưới sương sớm, mạng nhện cũng loang loáng sương, hiện lên lóng lánh bảy sắc cầu vồng. Và bọn mình yêu mến nhau, và bọn mình là bạn...
    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...hai đứa mình cùng chúi xuống bờ ao sau nhà. Cái cửa sổ nhà mình lợp giấy dầu đã mốc đen vì mưa và nắng...Con chuồn chuồn cánh tiên chạy lao xao như trêu ngươi, mình đuổi theo, cậu đuổi theo, rồi lăn tòm xuống nước với những sợ hãi và lo lắng không ngờ...
    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...mình đã từng ước vọng được làm một luật sư, để lấy lại những điều mà mình nghĩ là bất công đối với kẻ khác, còn cậu, cậu ước mơ gì chứ? Cậu chẳng bao giờ nói ra, cậu biết im lặng, và im lặng một cách từ tốn, lắng nghe những gì mình nói một cách kiên nhẫn, và hiểu, và thật thật hiểu mình. Cậu đọc được lòng mình...
    ...Cậu đọc được lòng mình. Những gì mình viết ra đều là tưởng tượng thôi. Giá mà cậu đã từng ở gần mình như thế, cậu đã từng thân mình đến thế, cậu đã từng yêu mình đến thế...
    ...Không có, không có đâu. Chẳng bao giờ cậu hiểu nổi lòng mình. Cố tưởng tượng thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Trí tưởng tượng không có biên giới, tình yêu không có biên giới, chẳng có biên giới nào cả...Chỉ là cậu không phải của mình...
    ...Và như hôm qua mưa, mình lại thầm nói: Có những nỗi buồn
    Về trong mắt ướt...

    Nghe thấy không mưa?
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này