1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dù biết nhiều khi có những điều ko ngờ đến, như đọc được bài thơ này chẳng hạn.
    Ghét thì phí nhỉ?
    o doi phai biet minh la ai chu
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Ngày yêu nhau, cái gì em cũng thấy buồn cười. Buồn cười thật, sao mình cứ ngồi mãi bên nhau thế này mà không chán nhỉ? Buồn cười thật, tại sao lúc anh cầm tay em, hai đứa vẫn đỏ mặt và nói chẳng ra câu. Buồn cười thật, cái xe máy cũ mèm lại cứ thích dở chứng vào những ngày trời lạnh để mình đi bộ đến sưng vù chân. Buồn cười thật, tại sao cái đoạn đường ngắn quanh hồ đấy buổi tối lại không có đèn. Buồn cười thật, tại sao em cứ định nói gì là anh hiểu hết. Buồn cười...
    ...Ngày yêu nhau, cái gì em cũng thấy ngạc nhiên. Mắt em cứ xoe tròn nhìn anh ngồi làm sao mà lôi ra được đống xích xe đầy dầu mỡ. Anh có nói với em là thợ sửa xe đâu nhỉ? Ngạc nhiên vì sao anh lại không uống được cà phê mà cứ bắt chước em để cả đêm không ngủ được, làm phiền cho hai con người và hai cái điện thoại thi thoảng lại rít lên vì hết pin. Ngạc nhiên vì anh bắt đầu tập ăn ớt. Ngạc nhiên vì có lần anh đã sửng cồ với một nhóc con trên đường hỏi em mua hoa cúc ở đâu đẹp thế. Ngạc nhiên...
    ...Ngày yêu nhau, sao em thì khéo léo thế? Em biết đan áo len, một đôi găng tay nữa. Tất cả đều có một chữ cái, to đùng và ẩn đầy bí mật, như là một điệp vụ nào đó. Em biết làm mứt, thật nhiều loại, hì hục dưới bếp cả buổi chiều đầy mồ hôi và mỏi nhừ tay. Em biết gói những món quà thật đẹp, đúng tông màu và đúng cách mà anh thích...
    ...Ngày yêu nhau, sao anh lãng mạn thế? Anh biết mua tặng em hoa, thứ hoa dại lùng bùng một mớ, chỉ thắt nơ và không gói. Anh biết em thích dâu tây nên nhớ mua trong từng chuyến công tác. Anh biết gửi tin nhắn chúc em những sáng tốt lành và những tối ngủ ngon...
    ...Cha em nói: Những người đang yêu nhau giống như những con hổ bị mù màu. Họ đều khao khát, mãnh liệt nhưng tiếc thay không nhìn ra điểm xấu của nhau. Khi những điểm xấu bị che lấp thì chỉ có mượt mà và ngọt ngào thôi, còn khi lộ ra thì...
    ...Bây giờ trước mặt em chỉ có con đường sáng. Em nhìn tất cả với con mắt rạch ròi và soi mói. Không còn gì là thiếu rõ ràng nữa cả. Em cũng nhớ được tất tần tật những tật xấu của anh. Còn anh, chắc đang tự cười mình, sao mà ngày ấy ta ngốc thế...
    ...Ừ, ngày ấy chúng ta đã ngốc nghếch quá, và yêu nhau quá...Yêu nhau quá, nên bây giờ em vẫn yêu, yêu những tật xấu của anh, những điều tốt của anh, tất cả những gì của anh, thuộc về anh, vẫn yêu, yêu nhiều lắm anh ạ...Mà sao em ngốc nghếch vậy???
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Hoá ra là anh lừa dối tôi, rồi, nhăn mặt lại, cho chảy nước mắt đi, vò tóc, rồi, nhìn lên, tiếp,...ok, thế chứ..." Cô gái mặt nhoè nhoẹt phấn son, ngước nhìn bóng đèn vàng sáng rực rỡ, rồi lại đấm thùm thụp vào anh chàng người yêu trước mặt. Cô ấy đang đau khổ lắm, cô ấy thất tình...
    "Anh không yêu em nữa thì thôi chứ". "Anh không yêu em nữa thì thôi chứ". "Cớ sao anh lại làm em đau khổ, sao em đau khổ thế hả trời? Tại sao???"...Lời nói lại lặp lại, âm vực lớn hơn...Người con trai cúi mặt xuống, vẻ nhẫn nhịn, chịu đựng. Người con gái vò cho tung mớ tóc, rồi gục đầu xuống gối, rồi ngồi bệt xuống...
    "Anh làm hỏng tất cả rồi". "Anh làm hỏng tất cả rồi", phù, mệt lắm, đèn chiếu sáng quá, em bị chói mắt, nóng nữa, cho em nghỉ chút...Cô gái ngả ngay vào cái cột gần đấy, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem. Chàng trai dường như là một kẻ mới vào nghề, lom lom nhìn xuống hàng ghế khán giả mới lèo tèo vài người...
    ...Một ngày làm việc lại trôi qua. Tôi trở về cái góc nhỏ của mình, cổ họng rát đắng và khô cháy. Da tôi sạm đi dưới ánh đèn sân khấu hàng đêm. Không ai nhìn thấy tôi, còn tôi, vẫn lẩm rẩm những lời sẽ làm các nhân vật của tôi hoặc cười, hoặc khóc, hoặc vui sướng, hả hê, hoặc than thân, trách phận, hoặc được, hoặc mất...
    ...Tôi là một người nhắc vở. Họ gọi tôi là player - một kẻ đứng ở hậu trường. Tôi không tô son phấn, tôi không được ai tặng hoa. Tôi chỉ có những đêm quặn ruột với những đoạn thoại gây cười hay những giấc mơ ám ảnh bởi mối tình tan vỡ. Nếu tôi quên nhắc, có lẽ cô ấy sẽ gục đầu vào anh ta và sẽ chẳng còn mối tình nào kết thúc. Nếu tôi không nhắc, có lẽ họ đã tạt tai nhau và sẵn sàng chửi tục như những kẻ thù hằn ngoài cuộc đời. Nếu...Nhưng dù sao thì tôi đã hoàn tất việc của mình một cách xuất sắc, những nhân vật chính, họ đã yêu tôi...
    ...Anh kết thúc câu chuyện khi bóng đêm phủ xung quanh dày đặc. Tôi ngồi nhìn anh, không cười, không buồn bã, không một lời hưởng ứng. Tôi lắng nghe với lòng đầy nghi ngại...
    ...Có thể, chúng ta, đều đã từng sắm vai người nhắc vở rất nhiều lần và đôi khi, câu chuyện của một người nhắc vở chẳng khiến một người bình thường như tôi thêm xúc động...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hình như lần đâù tiên tôi vào đây ! Xin lổi các bác nếu làm lạc đề !
    Tôi không biết chắc chắn hạnh phúc là cái gì !??!! các bác ạ ! Nhưng hôm nay có lẽ tôi đã ăn được tô phở có vài giọt hạnh phúc . Lâu lắm rồi mới thấy một ngày đẹp trời đến thế !
    không biết nói gì khác ngoài : Cảm ơn " bà " nấu phở ! Ngon tuyệt !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái mà, như người ta thường bảo, người tốt sẽ luôn luôn có được.
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã gắn kết ta với cuộc sống?
    Có một lần, bạn ta đã nói "Mày là một thằng tham lam, chỉ thích sống hết mình chứ không cần sống lâu".
    Có một lần, phù thuỷ của ta bảo "Những gì mà Ir. gắn kết với cuộc sống thật quá chênh vênh".
    Ta không biết. Những gì đã gắn kết ta với cuộc sống?
    Ta đã muốn ra đi, từ lâu lắm rồi. Nhưng vẫn có điều gì còn nắm giữ ta, như sợi dây nắm giữ con diều.
    Có một điều mà ta đoan chắc, ta cá 5 dollar đấy, là ta rất yêu cuộc sống này. "Nhưng hành tinh của các bạn sáng quá" (Prot, K-PAX, Hệ Lyra). Ta nhìn thấy từng tia sáng phản xạ từ vạn vật.
    Nếu có một ngày bạn đi du lịch, bạn sẽ rất yêu xứ sở mà bạn đặt chân đến, nhưng rồi bạn sẽ nhớ quê hương của mình, nhớ da diết là đằng khác. Rốt cục, ta đã nhận ra rằng trong cuộc sống này, ta đã là một khách du lịch.
    Chiều nay, ta thử làm một cú ngoặt ngoạn mục trước mũi một chiếc xe tải đang đi xuống cầu. Hoá ra, đấy cũng chỉ là một khoảnh khắc rất thể thao. Ta hiểu ra rằng, thời khắc để ra đi còn rất xa, vẫn có một điều gì, mong manh và tuyệt đẹp níu giữ ta ở lại. Sẽ lại có một buổi sáng, chiếc đồng hồ đánh thức ta dậy, để ra lười biếng ra ngồi trước ban công, ngắm nhìn một ngày mới.
    ...
    "Như con hoạ mi buổi sớm
    Hót trong những vòm cây đẫm sương"

    ...
    Giá mà ta là một con chim hoạ mi. Thôi một con chim sẻ cũng được, một con chim sẻ trong sân ga.
    ...
    "Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây"

    Ta sẽ chờ đợi.
    Tạm biệt!
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 13/01/2004
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại thế, vì sao tôi lại nông nổi thế, tôi đã làm hỏng bét tất cả. Anh đã tự ái rồi, chắc chắn thế rồi. Tôi đã chọc đúng vào nơi có phản ứng mạnh nhất mà vì nó tôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Tôi điên ư. Tôi luôn nhẫn nại, cố gắng và đấu tranh, bằng được, tôi bảo mình phải đấu tranh bằng được. Vậy mà một phút tôi đã thua, tôi thua lòng tự ái tự kiêu bản năng của tôi, tôi không vượt qua được nó. Cái tôi đã tổn thương đến lòng thương yêu bấy lâu nay. Tôi đã nói linh tinh, tôi đã bất chấp hậu hoạ mà nói linh tinh. Và hậu hoạ đã được khẳng định. Tôi làm hỏng hết mọi cố gắng của mình.
    Sao lòng tự ái lại có sức bật mạnh như lò xo thế, tôi vốn từng đặt nó vào một vị trí mà tôi cho là hợp lý, nó đáng tôn trọng nhưng không thể là tất cả. Tôi sẽ coi thường nó khi nó đáng bị coi thường, khi có những cái khác còn quý giá hơn nhiều. Nó không thể được tổn hại đến những điều tôi cho là quý giá thực sự. Nhưng nó đã tổn hại. Trong giây phút chiến thắng của nó, tôi đã vô cùng thoải mái và dễ chịu, tự hào và đắc thắng. Nhưng đấy là sự đắc thắng một cách lú lẫn. Bởi vì bây giờ, sự thật là tôi đang hối hận. Nó thực là thứ chết tiệt. Bởi vì anh quý giá hơn nó gấp trăm ngàn lần, bởi vì anh không phải là điều để tôi so sánh với nó, bởi vì nó không thể là thứ để tôi đặt cạnh anh được. Nhưng cuối cùng nó đã thắng cả anh. Chắc tại tôi không đủ lý trí, chắc tại tôi không đủ mạnh mẽ, chắc tại tôi trẻ con quá, hờn giận trẻ con, khẳng định mình một cách ấu trĩ. Bây giờ phải giải quyết hậu hoạ như thế nào. Tất cả về không rồi. Anh sẽ xa vời thôi...
    Nói là hối hận, nhưng cũng chẳng hối hận. Thừa nhận mình như thế là thiếu lý trí, nhưng đấy là mình mà. Mình làm theo chính con người mình mà. Chẳng biết thế nào nữa, ân hận, nhưng chắc gì sẽ không lăp lại một lần tương tự. Em là thế đấy, vậy anh có yêu không?
    Ban nãy nháy máy chỉ để nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh, là cũng đủ thấy ấm lòng. Chiếc di động chẳng khi nào rời anh, chiếc di động ấm hơi ấm lòng bàn tay anh, chiếc di động có số máy nhớ thương của em. Nhưng rồi lại thấy không đủ, lại muốn đợi anh mở máy, nghe giọng nói của anh mới thôi. Nghe rồi, em nghe thấy rồi, chẳng đủ gì cả anh ạ, chẳng đủ gì cả, em nhớ anh lắm, chỉ có đầy tràn ánh mắt và nụ cười anh trước mắt em mới là đủ thôi. Nhưng nó xa xôi quá...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 13/01/2004
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, phố Hà nội cả sương mỏng manh, cả mưa lất phất, cả gió nhè nhẹ, cả màu trời trong trong ướt ướt , cả màu quất, màu đào, cả màu ánh mắt, màu nụ cười, màu vầng trán của người người, đều nói với em rằng: sắp tết rồi!
    Sắp tết rồi, anh ơi, tết đấy. Giờ mới tính ra, một năm rồi, những một năm rồi mình chẳng gặp nhau. Lần cuối cùng là giao thừa năm trước. Anh còn nhớ tiếng pháo hoa? anh còn nhớ màu cành lộc? anh còn nhớ tiếng của lòng mình đêm ba mươi tết? Rộn ràng không anh, tha thiết không anh...
    Nếu biết đấy là buổi gặp cuối cùng, em sẽ cẩn thận hơn, em sẽ nhìn anh kỹ hơn, em sẽ lắng nghe tận tụy hơn, em sẽ gửi gắm nhiều hơn, hò hẹn nhiều hơn, lưu luyến nhiều hơn. Sao anh không nhắc em, sao anh không bảo với em rằng, còn lâu nữa mình mới lại gặp nhau. Tính em bất cẩn, sao anh không bảo em những điều em ngây ngô không biết...
    Em vẫn còn cất bảo bối trong ví, là 10 tờ tiền mừng tuổi mới tinh anh mừng tuổi em. Tiền em cất trong ví, còn lời chúc em cất trong tim. Hôm ấy mình chia tay nhau chóng vánh quá anh nhỉ???
    Hôm ấy trời lạnh lẽo hay lòng tay em lạnh lẽo, em chẳng giữ được chút hơi ấm gì cho em, cho ngày xuân này bâng khuâng em nhớ lại. Nhưng em nhớ rõ lắm 26 tết, em cùng anh đi ngắm đào Nhật Tân, em nhớ rõ lắm hơi ấm của áo anh, nhớ rõ lắm cái chạm của áo anh vào tay em, thật ấm, thật ấm...
    ...Em hát câu ca ấy, lúa mùa này thêm bông, hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm. Chiều nay anh dù xa, hoa nói với anh nhiều. Hồ Tây nên duyên, vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời...
    Bao giờ mình sẽ lại gặp nhau. Mùa xuân lại đến ươm một nụ tình yêu, nhanh lên anh kẻo mùa xuân qua mất, em tiếc nhiều mà mùa xuân cũng chẳng vui. Thỏa lòng xuân nào, mà em cũng vui lây...
    Mùa xuân đang chờ anh đấy, em đang chờ anh đấy. Xuân và em hai đứa chờ anh. Tụi em hai đứa đợi anh...
    ...tình ca đơm hoa từ lòng đất, đôi lứa, tình yêu, mùa xuân. Làng lúa, làng hoa, mùa xuân...
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ha ha... chiều nay chợt thấy hai con đừơng rất xa sắp gặp nhau và chắc là sẽ .....hay lắm
    Thế mà cũng thấy vui! Ha ha làm " người xấu " thích thật

    Đồ rê mi ,con chim ri..hi hi...
    Mì pha son , con chim non....hôn nhau đi
    Cho tớ xem cái
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mặt đường lớp nhớp. Mưa đuổi theo trên tóc. Ngõ nhỏ hun hút dài. Gió. Lạnh. Co ro. Xám ngoét. Bức tường xám ngoét. Mái ngói xám ngoét. Mặt người xám ngoét. Những ngón tay cong queo xám ngoét...Đang là tháng Chạp...
    ...Đang là tháng Chạp. Ông đã cất mẻ rượu cuối cùng từ tháng trước. Mùi men thơm ngây ngất. Những dòng trong vắt chảy rí rách từ một ống tuýp nhỏ như cây sậy, đôi khi lẫn vào váng xanh của chiếc vò đồng. Những dòng thơm sóng sánh. Mẻ rượu cuối cùng được nấu rất kỹ. Chiếc nắp không được bít bằng cám đặc như mọi khi mà bằng bột tẻ nếp lẫn lộn, vừa đủ độ dẻo, dai và dính, cũng thơm lắm. Ông ngước nhìn những ngọn khói xanh dài trôi lên theo mây, những ngọn khói mang mùi men của rượu, vẫn còn nồng lắm. Mẻ rượu này ông lọc kỹ, cho hết váng đồng xanh qua lớp khăn xô, rồi đựng vào chum, xếp ngay ngắn trong góc bếp, nơi những vò lớn, vò nhỏ đã từng đựng bao đời rượu nằm cùng nhau, cù quay như lũ lợn con. Mẻ rượu này dành cho Tết...Mẻ rượu cuối cùng của ông...
    ...Tháng Chạp đến cùng hương hoa bưởi. Là hương hoa nở sớm. Hoa bưởi lẽ ra phải nở từ tháng ba, năm nay, hoa nở sớm vì bà. Bà vẫn thích hương hoa bưởi. Hoa bưởi để dưới gối những đêm nhớ ông. Hoa bưởi để ướp bột sắn dây gửi cho con cháu. Hoa bưởi để cho vào bát chè đêm giao thừa. Bà đi sớm quá, đi trước khi Tết kịp về, nên hoa bưởi nở cho bà đấy, bà biết không?
    ...Sẽ là vui lắm nếu còn đầy đủ cả. Năm nay bà sẽ lên lão 85. Áo đỏ đợi bà, khăn đỏ đợi bà. Năm nay ông sẽ lên lão 80. Áo đỏ đợi ông, khăn đỏ đợi ông. Những câu đối đang đợi, những lời chúc còn đang đợi, ly rượu nồng còn đang đợi, những nụ cười còn đang đợi, những niềm vui còn đang đợi...
    ...Rồi một ngày, những người yêu thương của ta dần xa rời ta. Chỉ còn hương khói theo mây về trời mà thôi. Thành tự trong tâm, bao nhung nhớ, tiếc thương gửi vào hai bàn tay chắp cùng những nén nhang thơm...
    ...Giờ đang là tháng Chạp. Mưa đuổi theo trên tóc. Ngõ nhỏ hun hút dài. Gió. Lạnh. Co ro. Xám ngoét. Bức tường xám ngoét. Mái ngói xám ngoét. Mặt người xám ngoét. Những ngón tay cong queo xám ngoét...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này