1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Kem Tràng Tiền, ở phố Tràng Tiền. Phố Tràng Tiền, có kem Tràng Tiền. Hiệu kem này, vào một ngày, bán ra rất nhiều cây Sôcôla. Trong số cây kem sôcôla này, có 2 cây, được mua cùng một lúc, bởi một người, bằng tiền của một người, cho 2 người quen nhau ăn, là em, và anh,. Hai người này, ăn kem xong, thì còn 2 cái que, 2 cái que này, hóa ra lúc đấy, là được cầm bởi 2 người: quen nhau. À hoá ra, kem Tràng Tiền, thật là duyên!
    Hôm nay đẹp trời, một người trong số 2 người quen đấy, đi qua Kem Tràng Tiền, nhớ lại cái buổi ăn kem hôm ấy, lòng thấy say say, cay cay, hay hay
    À, hoá ra là như thế, anh yêu em mà chẳng nói, à hoá ra là vì lý do đấy. Ờ, thì chí ít cũng phải nói như thế, thế mà mãi chẳng chịu tiết lộ. Được rồi, em chẳng khoe ai đâu. Mình giữ bí mật nhé
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 16/01/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cô lẩn mẩn lôi đống tin nhắn vào WC. Bọn mày sẽ biết tay tao. Ha ha, hắn sẽ không bao giờ biết được cô lại xoá tin nhắn của hắn cùng tiếng nước xả từ bồn cầu. Hắn cũng sẽ không bao giờ biết được cái tin cuối cùng với đầy những lời ướt át của cô gửi cho hắn lại xuất phát từ phòng vệ sinh, với mùi hương giả tạo, mùi xà phòng, mùi thuốc chuột này...Biết đâu, vì quá xúc động, hắn lại chả hôn vào những dòng chữ ấy. Xong.
    Xong thật rồi. Chẳng hy vọng gì nữa. Mà thế lại hay. Cô sẽ đỡ phải thương nhớ, phải lo lắng, phải dằn vặt, phải đau khổ, phải quan tâm, phải xót xa, phải thế này, phải thế kia nữa...Hắn là cái thá gì chứ, cũng chỉ là một thằng lỏi con không hơn không kém thôi. Hắn chưa đủ lớn, chưa đủ lớn thật. Bật nhạc lên nào. Alive again của Cher nhé. Thật tuyệt khi mọi thứ đã giải thoát xong, nhẹ nhàng như cởi một chiếc áo choàng nặng mưa ra khỏi người. Chiếc áo sẽ ri rỉ nước ở một góc tối còn ta thì thấy rất dễ dàng để nhấc chân lên và nhảy. Tóc sẽ có thể để tung ra, cho bờm xờm và lăn lóc, mặc. Sẽ không phải cắt và chải gọn gàng vì hắn nữa. Môi có thể tô son nâu, son hồng, son đỏ, son vàng da cam,...tất cả những gì mà ta thích, không cần một màu hồng cánh sen mà hắn thích nữa. Móng tay sẽ cắt béng đi, không cần phải để rồi chuốt cho thon nữa. Rồi sẽ quay lại với những chiếc quần hip-hop thùng thình bằng vải bố, những chiếc áo T-Shirt đủ màu và đủ hình, những đôi giày vải lún phún vết chỉ bục...Sẽ lại là chính ta, điều đó thật sướng...
    Xong. Cô trở lại là cô hoàn hảo ngày-chưa-có-hắn. Sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cô, chọc mũi vào tất cả mọi việc của cô rồi thình lình biến đi thế nhỉ. Hắn là cái gì chứ? Chẳng họ hàng, không ruột thịt, không bạn bè, không cùng học,...Hắn chẳng là cái gì...
    Bà Cher già vẫn tiếp tục những giai điệu của Alive again nhưng có lẽ đã gần cuối bài hát. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt ngủm. Xung quanh bề bộn quá, vỏ gối, vỏ đĩa nhạc, những cánh hoa cũ rụng bay tứ tung, căn phòng ngổn ngang,...Tự nhiên tĩnh lặng, lạ lùng, đến nỗi cô dường như nghe thấy cả tiếng giọt nước mắt vừa chạm sàn,...cô, lại bắt đầu nghĩ về hắn...
    Tình yêu là cái quái gì
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em ném lời tình vào đáy cốc
    Yêu như điên và khờ dại như điên...
    Có cần thiết thế không?
    Xung quanh đầy giông bão...
    Cứ nhìn thẳng vào mắt anh
    Để thấy những điều như niềm vui
    như niềm tin
    như cuộc sống
    còn xanh...
    Em đừng lảng tránh
    Hàng mi chạm vào mặt cốc
    Rượu sóng sánh ra ngoài
    Ơi tình, em đừng khóc...
    Vì cuộc sống còn anh
    Và cuộc sống còn xanh...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm con khỉ
    Mà anh thì cầm tinh con khỉ
    Cho nên em năm nay hay! anh nhỉ
    Năm con khỉ đến làm em hay ngẫm nghĩ
    Em ngẫm chuyện hồi xưa
    Hồi hơn hai mươi năm về trước
    Chính vào năm con khỉ
    Mẹ sinh ra anh, cho em
    Và em ngẫm chuyện cơ duyên
    Chuyện em có duyên với một người sinh năm khỉ
    Vào năm khỉ ấy, ai biết nhỉ
    cái chuyện rất duyên: rắn khỉ
    Em lại ngẫm từ cái năm khỉ ấy
    Cho đến giờ khi anh gặp em
    Thì anh là ai? là ai?
    Sao nhất định không gặp em, không quen em, cho đến khi bây giờ quen em thật??
    À há, em biết rồi, nhưng không kể anh đâu
    À, em lại ngẫm, mùa xuân năm ngoái sao lạ thế
    Em hết ế, mà anh cũng biết yêu!!!
    Ngẫm năm ngoái, và ngẫm năm nay
    Em vui rộn ràng, xuân mừng khôn tả
    Mặc trắc trở, mặc mong manh
    Em có một niềm tin!
    Chúc anh mùa xuân vui nhé
    Mừng tuổi anh một nửa tình yêu
    Cùng một nửa anh cho em nữa
    Hai chúng mình chung một tình yêu...
    Em chúc anh: Mùa xuân vui nhé!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 17/01/2004
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Chúng tôi đang đi về hướng hoa đào. Cả vườn đào rộng mênh mông, hồng hồng, đỏ đỏ lẫn trong mưa bụi như thể ảo ảnh trên sa mạc mênh mông. Mong manh lắm tiếng người cười nói. Mong manh lắm những tâm tư nào đó đang trực vỡ trong tôi. Mong manh lắm...
    ...Chiều cuối năm...Mưa lủi thủi đi theo bước chân của chúng tôi. Cảm giác như mình cô quạnh, giữa đông đúc người. Gió. Những dãy bia mộ nằm rải rác giữa hoa đào. Hoa đào rực đỏ trên những linh hồn người. Hay là máu, hay là nước mắt, hay là mồ hôi bao đời dồn đắp lại?
    ...Thử hát lên vài câu cho tan giá trên môi. Thử cười to lên vài tiếng cho xung quanh ấm áp. Vẫn thế, sâu thăm thẳm là sự cô độc lạ lùng...
    ...Đào hoa y cựu tiếu đông phong - Hoa đào năm cũ còn cười gió đông. Thế mà người đâu mất? Hoa đến lại đi, nở lại tàn nhưng vẫn giữ đúng những lời hẹn ước. Còn người, giờ ở nơi nao...
    ...Nhớ lắm, những tháng ngày đại học trong trẻo và chênh vênh ấy, có ai, cùng với ai, đi giữa vườn đào, rồi giấu diếm treo một tấm ảnh 3x4 của ai lên một cành đầy hoa, rồi chụp ảnh. Bức ảnh đấy giờ nằm đâu? Có ở trong ví của ai đó không? Còn không?
    ...Mà sao không một bóng người. Tiếng cười vỡ oà vào mưa. Mắt ướt quá. Mà tay lại lạnh, tự dưng thèm khoác vai ai đó. Ngả đầu, nghiêng một chút thôi, có bị ai dòm ngó không? Không đâu, chỉ sợ lòng mình không thuận...
    ...Lòng mình vẫn chưa nguôi. Lăn tăn lắm những điều mong manh mà dằng dai...Không biết có phải vì cái không khí này, mà đôi khi thấy mình yếu đuối quá. Càng kìm mình lại, càng dễ trượt ngã...Mình không thể thế đâu...
    ...Những cánh hoa đào tan đi trong gió đông. Cũng mong nỗi nhớ sẽ tan vào trong gió. Cũng mong ưu phiền tan vào trong gió. Sắp hết năm thứ hai rồi đấy...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 28 tết!Lạnh lạnh đúng kiểu tết có mưa lất phất có gió rét còn em vẫn bâng khuâng chạm khẽ vào những kỷ niệm .Em về nhà ăn tết ! Lười kinh khủng ít ở nhà hay đi chơi đi với tất cả bạn bè như để tìm một chốn vui cho riêng mình .Dọc con đường Trần Phú năm nay cũng như mọi năm tràn ngập hoa ,những cây quất rồi đào phai hồng đào và cả đào đá.năm nay trước khi về nhà em đã không vào Nhật tân không muốn chọn một cành đào theo cách của riêng em .Em không thấy mình háo hức như mọi năm ....gần nhà em là một chợ tết .Ở đó bán biết bao nhiêu là đào là quất là những nụ tầm xuân không khí lúc nào cũng tấp nập nghe như tết về gần lắm .Mà ết về gần thật sao em vẫn tựa như thấy xa lắm xa xôi lắm.Em lại chui lên phòng bật inthe end như mọi khi trước đây em chẳng thích linhkin cũng không phải vì anh mà em thích linking nhưng em cảm thấy trong lihkin có anh có em có những câu chuyện của chúng ta.One thing ,i dont know why ??chẳng ai có thể trả lời câu hỏi tại sao cả ?Nhớ khoảng thời gian trước chúng ta luôn gần nhau .Em lại nhớ đến lời anh nói đến biết bao dự định .Mọi người nói chúng ta dở hơi em cũng thấy chúng ta dở hơi .Hôm qua đi ngoài đường với anh H em ước rằng trước mặt em là anh là anh đi ngang qua nhà anh em hy vọng anh ra ngoài nhìn thấy em...
    Chúng ta không gặp nhau mới 17 ngày vậy mà em ngỡ đã lâu lắm rồi .Em không bao giờ ước em chưa bao giờ quen anh .Em là người thích gặm nhấm kỷ niệm và em biết anh vẫn yêu em rất nhiều.Em giữ lại tất cả những tin nhắn toàn là của anh.Ngày hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại chúng ta lại nhắn tin;Nghẽ ra anh đã gặp em rồi anh nhớ em anh yêu em nhưng đừng gặp anh nhé .Em không còn khóc khi nhận tin kiểu này nữa....cũng không buồn khi nói chuyện với anh nữa nhưng vẫn không thăng bằng được .Tự nhiên em lại nhớ đến hôm chúng ta đi ra Đảo ....Có lẽ đấy là nơi chúng ta khám phá ra phải không anh?Nơi ấy trong một buổi sáng mùa đông đầy nắng trong một buổi chiểu choạng vạng hoàng hôn có hai con người ngồi bên nhau không cần nói gì chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau .Em nhớ bàn tay anh ấm lắm ...Ấm lắm ...Nơi ấy đẹp thật có những cánh chim hải âu có những vạt nắng đông có bạt ngàn lau trắng xoá .Lúc ấy anh đã nói rằng nhất định anh sẽ vẽ nơi đây cho em nhưng đến giờ đó cũng chỉ còn là một lời hứa thôi .
    Theo vô thức em để chuông bài bản tình ca mùa đông ?Mỗi lần nghe lại nhớ đến anh nhớ da diết .Hôm trước mới biết anh vẫn giữ chuông bài em chọn vẫn giữ hình của em ở trong máy .Tại máy của chúng ta giống nhau ấy nên em cầm nhầm em mới biết ....
    Lạ thật ,em cứ nhớ anh như thế không biết đến thế nào mới quên đây?anh cũng đừng nhớ em nhiều quá để rồi em giật mình khi nhìn thấy anh .Dù sao thì tết cũng sắp đến rồi em muốn mình vui và vẫn nhớ anh
    Have u ever been in love?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Càng kìm nén, càng dễ đổ vỡ.
    Càng tỏ ra mạnh mẽ, càng thấy mình yếu đuối.
    Sao lại thú nhận với cậu điều đó nhỉ? Điểm yếu bị phát giác rồi, làm sao bây giờ?
    Sao cậu ác thế, cậu cứ quan tâm tớ thế này, cứ thương tớ thế này, cứ làm tớ vui thế này...thì tớ sẽ yêu cậu mất thôi...
    Làm sao bây giờ? Đừng nói ngủ ngon và chúc buổi sáng tốt lành nữa. Đừng đến lúc tớ cần nữa. Đừng dịu dàng với tớ nữa. Đừng nhé...kẻo không, tớ sẽ yêu cậu mất thôi...
    Tớ đang cảm thấy tình yêu ở rất gần, chỉ cần một cái chạm tay thôi...Đừng nhìn tớ thế, tớ sẽ thấy mình có lỗi...Đừng nhé, kẻo không...
    Lý trí và sự mù quáng, liệu có tiếp tục song hành nữa không? Não tớ đang tê liệt, nó không muốn hoạt động nữa rồi. Nó cần sự ve vuốt...
    Đừng nhé, kẻo không, tớ sẽ...
    ...Xin cậu đấy, tớ cần thời gian, và một sự chối bỏ hoàn toàn chắc chắn từ ...Tớ cần sự chắc chắn...
    Tớ lại bắt đầu suy tính rồi, suy tính nhiều khi chỉ đưa ra quyết định ngu ngốc mà thôi. Làm thế nào bây giờ...
    Nhưng,...tớ sợ sẽ yêu cậu mất thôi...
    (mình đừng yêu người ấy, mình thích mẫu người khác mà, cậu ấy hoàn toàn khác, đừng nhé, mình ơi...)
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. tavlu

    tavlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là gì, không khí Tết là gì? Tại sao đến giờ tôi chẳng hiểu?
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá đi mất .Hôm nay đã là 30 tết rồi hôm qua mình cũng không gọi điện cho anh và anh cũng thất hứa với mình .Chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn buồn.Bữa trước đi ăn tất niên với mấy đứa ở NQ trời lạnh cả lũ kéo nhau đi ăn lẩu vui đáo để cười nói hàn huyên tâm sự toàn những đứa lâu rồi mới được gặp nhau thiếu anh.Cũng hoà theo chúng nó cũng thấy vui .sang bên KA vặt lau lại càng nhớ anh hơn ...
    Chẳng có gì nếu khi lên MK mình không gặp anh gần thật mà cũng quá xa xôi .Chúng nó gọi anh sang có ai biết chuyện của bọn mình đâu ...vẫn cứ tưởng như trước đây mà cũng buồn cười anh sang bên chỗ bọn mình ngồi cạnh mình và lại tỏ ra quan tâm như người yêu của anh vậy không hiểu hai cô bé đi cùng anh sẽ nghĩ gì ????ANh lạ thật ngồi nhắn tin cho mình giật mình vì chuông điện thoại anh nói mình thay nhạc chuông đi mình chỉ cười buồn thôi anh lại nói em ngốc lắm sao lại như thế chứ .ANh như thế hỏi sao em có thể quên anh được ....
    Em cũng không hiểu sao em lại yêu anh nữa ?Em yêu anh đơn giản như thế thôi chẳng vì cái gì cả?Cô bé ấy chắc kém em nhiều tuổi chỉ mới học lớp 11 tức là kém em 4 tuổi nhưng trông già dặn quá em ấy có vẻ thích anh ,anh bảo em có thấy ghen không?Em chẳng hiểu nữa rõ ràng em yêu anh em nhớ anh da diết và tại sao kỳ lạ thật em luôn có lòng tin anh chưa thể quên em được.ÁNh mắt của cô bé áy nhìn em em hiểu ánh nhìn của một con bé từng trải và cũng ghê gớm lắm .Cô bé đó biết em là người yêu anh biết anh yeu em vậy mà vẫn theo đuổi anh can đảm nhỉ?Nếu biết những kỷ niệm đẹp như chuyện cổ tích của chúng ta chắc cô bé chẳng đủ can đảm để yêu anh đâu nhỉ?Cô bé ấy nhìn em như thể sinh vật lạ ,hi ành mắt cô ấy khiến em nhớ tới Huy anh mắt của một kẻ bị tổn thương.
    Hôm nay em vẫn không gặp anh .không hiểu anh có nhắn tin cho em không?Em chẳng hiểu em chờ đợi cái gì khi hai chúng ta đã chia tay nhau rồi có lẽ em dở hơi roài
    trời lạnh quá và như thế này em lại càng thấy nhớ anh hơn .Em biết nếu em gọi anh sẽ đến nhưng em lại khong thể như thế ..Gửi cho anh gửi cho một niềm yêu dại khờ
    Have u ever been in love?
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hic....để cái title tự cảm vớ vẩn thì post bài sao được....Chẳng lẽ những suy nghĩ tâm sự của mấy bác trong này toàn vớ vẩn hết à......

    brother-of-metal
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này