1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nông thôn thì không phải ai cũng đi học mẫu giáo .Được đi học lớp một là phước 4 đời rồi bác ạ
    Tôi nghĩ lúc nhỏ bác chỉ có hành động theo và trong những gì mình nhìn thấy ,nghe thấy, và cảm thấy thôi. Chứ không nặng nề đến nỗi phải giả dối như bác nói...
    Nâng ly nào!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác lại sai rồi.
    Trẻ con thì tất nhiên không thể nghĩ ra những gì như bây giờ nghĩ. Nhưng nó cứ làm theo những gì nó cho là hợp lý, một cách bản năng.
    Nó giả dối theo bản năng

    Tequila Sunrise
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nod cũng ÍCH KỶ theo bản năng .
    Này bác Tequila , dạo này bác lại bận đồ án ? Tuần sau thu xếp một buổi ra Đinh với em nhể ?
    Hay bác thích uống bia ? Hì hì , thú thực là em cũng chỉ chịu được ba xu thôi là bệt ra đấy .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Thông thường ai cũng nghĩ rượu nặng hơi bia, nhưng mà có uống mới biết bia dễ tháo hơn rượu nhiều.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà!!! thế đấy!! Real lại vô địch. thế là tôi mang gông này! cụ Irish này lại tháo vì bia cơ đấy! tôi cứ nghĩ cụ chỉ tháo khi nhe nhạc thôi chứ??!!!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khiếp !
    Ụa !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi thảnh thơi đọc mấy bài của Tequila trên topic này, tự nhiên lại nhớ những ngày đi học cấp1 cấp 2. Dù là quãng thời gian ác mộng nhưng cũng khó quên ra phết, cũng có thể vì ác mộng nên không thể quên được.
    Và không hiểu sao lại nhớ đến ông thầy kiêu ngạo dạy mình ở lớp ngoại ngữ buổi tối. Đẹp trai, có tài, nhưng mà tính gia trưởng cổ hủ còn nặng nề lắm. Hơn một năm không gặp lại, hôm qua, nhìn thấy "chàng" trên đường đi học, hình như càng ngày "chàng" càng tích tụ nhiều lipít và tia cực tím. Hồi xưa, tôi thấy "chàng" trắng trẻo mũm mĩm còn bây giờ thì đen và phì nộn. Thần tượng gần như hoàn hảo sụp đổ đánh "rầm" một cái, tí nữa thì toi!!!
    Muối iốt muôn năm
    Được sửa chữa bởi - Thieu_iot vào 18/05/2002 11:50
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thế đấy!
    Sự cân bằng luôn luôn là khó giữ. Cô nàng đây thiếu I-ot, anh chàng kia thừa lipid và UV, thừa những sắc tố đen dưới làn da mỏng mảnh của anh chàng. Sự cân bằng là ước mơ của nhiều người. Cơ mà đối với tôi mà nói sự vô độ mới nên thơ. Tháo vì bia thì tôi chả thú chút nào, mặc dù đó cũng là sự vô độ.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish chắc thuộc loại khó tháo . Đọc bài thì biết .
    Về chuyện uống ý mà , Yasunari là thằng lắm lời nhất nhưng chắc kém nhất . Dù sao vẫn rất háo hức đợi Tequila .
    Này Thiếu Iốt , sáng nay trên Đinh có một nàng không hiẻu sao cứ làm tớ nghĩ đấy là cô . Hic , thế thì chắc cũng có cái gì đấy của tớ bị đổ rầm mất .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To Ya: Nếu "sáng nay" của Ya là sáng 19/5/2002 thì yên tâm đi, cái gì đó của Ya chưa sụp đâu (chưa chứ không phải là không đâu nhé). Vì sáng nay, Thiếu iốt tôi còn bận đi bầu cử! Hic hic, cầm lá phiếu trong tay mà cứ ngượng ngượng thế nào ý.
    Muối iốt muôn năm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này