1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buộc dây giày như thế này được chưa nhỉ?
    ờ, chẳng biết nữa
    Thế còn cà vạt, thắt thế này đẹp chứ?
    ừ, thắt kép thì đẹp hơn thắt đơn
    Còn về màu thì sao?
    thì cũng đã mặc rồi còn gì...
    ...Thì cũng đã xong rồi, bước ra đường rồi, có ai cười chê thì làm sao chứ? Xong rồi mà...Cười thì chỉ hở mười cái răng thôi, đúng là người đời...
    ...Chỉ có hai người biết, họ phải sống với nhau cả đời người, thế thì, làm người đời với nhau dăm ba phút đã sao...
    ...Tiếng chuông điện thoại reo, căn nhà vắng, người phụ nữ nhận tin về người đàn ông đang nằm trong bệnh viện, "cà vạt kẻ vàng đúng không?", người đàn bà không nhớ nổi...có thể do hoảng hốt...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi T yêu rồi .
    - Ôi tiểu thư của của mình yêu rồi sao ? Hãy nói về người ấy của T đi - Có gì đâu để nói cơ chứ . Ảnh của anh ấy đây - Hắn đây sao ? T ơi cậu đừng yêu, mình xin cậu đấy, cậu còn quá ngây thơ không thể nào biết bọn đàn ông nó đểu như thế nào đâu . Tớ xin cậu đấy - Mình đừng nghĩ về tất cả bọn đàn ông như thế chứ . Anh ấy là nhà thơ , thơ của anh ấy chứa đựng nhiều tình cảm con người lắm mình ạ - T ơi tớ xin cậu đấy ! Cậu đừng tin . Ôi lại còn là nhà thơ nữa cái bọn này thì không thể nào tin được T ạ , với cả thằng đàn ông nào đang lừa đảo những thiên thần như T mà chẳng biết làm thơ . Mình xin cậu đấy ! - Cậu nhìn đi gương mặt anh ý mới đẹp làm sao , cậu hãy nhìn kĩ đi ánh mắt này sao mà nhiều tình cảm quá mình ạ - T ơi mình xin cậu đấy , tất cả chỉ là lừa dối thôi . T ơi cậu đừng tin vào cái vẻ ngoài của hắn . T biết không hắn đã từng lừa đảo và làm tổn thương một người con gái nhà lành đấy , T có hiểu nhà lành không ? Như T đấy . Một thiên thần trong trắng với gương mặt ngây thơ vô ngần . Hắn đã thề thốt với thiên thần bằng những câu thơ rẻ tiền của hắn - Mình ơi nhưng T yêu anh ý mình không cần biết - T ơi mình xin cậu đấy ! T ơi cậu có biết hắn đã lừa đảo thiên thần như thế nào không , hắn luôn tỏ ra là người đàn ông thiếu thốn tình cảm , vậy mà hắn luôn tỏ ra quan tâm và lo lắng cho thiên thần , mà thiên thần thì ngây thơ lắm nên đã tin hắn , nghĩ hắn là một người tốt thực sự yêu thiên thần còn hơn cả bản thân của hắn . Thật đểu cáng T ạ .... Hắn ...hắn.... hắn . Hắn đã chiếm đoạt thiên thần , hắn như một con quỷ đói bị nhốt sâu dưới tần địa ngục , T có biết không ? Hắn thật tởm nợm người hắn ướt đầm mồ hôi cái thứ nuớc dích dính mùi nồng khăm khắm lấn át tất cả hương thơm từ người thiên thần toả ra . Hắn nằm trên người thiên thần phi như một con ngựa lòi , hắn ngừng một lúc rồi hắn lại phi tiếp , hắn gào thét thật man rợ . T ơi hôm đấy là ngày mười sáu , trăng sẽ đẹp lắm , nhưng T ơi trăng đã trốn tiệt . T biết không ? Trăng sợ ! Trăng sợ đấy , thiên thần đã tìm trăng để mong tìm sự chở che vậy mà ..... Mình ơi mình sao vậy ? Sao mình khóc ? Có phải mình thương T quá không ? Ôi T yêu mình lắm mình là người bạn tốt nhất của T . Nhưng mình ơi mình hãy nhìn kĩ anh ý đi , anh ý chưa trải qua một mối tình nào đâu mình ạ , anh ấy có cuộc sống bất hạnh lắm , anh ấy chỉ có một mình thôi - Hắn... mồ ....côi ...bố ...mẹ - Sao mình biết thế ? - Mình ..... - Đấy mình thấy không một người như thế mới đáng thương làm sao , mình yêu anh ấy sẽ được anh ấy dành cho mình hết tình cảm của anh chỉ có mình thôi - T ơi mình xin cậu đấy cậu đừng yêu hắn .
    Ngoài trời lạnh buốt cái thứ ánh sáng lúc xế chiều sao mà nhạt nhoà và lạnh lẽo thế , chỉ còn một chút thời gian nữa thôi bóng tối sẽ bao chùm hoàn toàn , những dòng người mải mốt tìm về gia đình ấm cúng của mình sau một ngày tìm sự sinh tồn trong xã hội đầy lừa lọc và cạm bẫy . Đèn đỏ , có một đôi trái gái dừng lại , người con trai đang cười nói bàn tay trái xoa xoa chiếc đùi căng dài của cô gái , một hình ảnh thật mợn chớn ... Đôi mắt chằng trai là một đôi mắt mầu nâu trong đấy chứa đầy tình cảm , gương mặt nữa thật là đẹp ... Hình như tôi đã gặp hắn ở đâu đó , hắn là một nhà thơ trẻ đầy triển vọng trên văn đàn thì phải ?. Hắn cúng giống một người ,không hắn giống gương mặt trong bức ảnh thì đúng hơn ....
    Mình ơi ! Sao mình lại xé bức ảnh của anh ý hả mình ơi ? - T ơi mình xin cậu đấy .T đừng yêu hắn .... Tất cả chỉ là sự lừa dối ! Hắn là con qủy . Con....quỷ ! - Mình ơi đừng khóc nữa . Đừng khóc nữa mình ơi . Mà làm sao mình khóc cơ chứ ? ...
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 14/03/2004
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đẹp nhất! Anh đẹp trai lắm, anh đàng hoàng lắm, anh thân với em lắm. Thế mà cái lần đầu gặp anh, em đã chê thầm anh trong bụng. Nghĩ lại thấy mình dốt thế, anh mà cũng chả nhận ra, người quen thế mà cũng chả nhận ra.
    Em sẽ chẳng nói dối điều này, rằng hôm đó em chê anh lắm, chê anh xấu, chê anh gầy, chê anh không được cao, chê anh chẳng hợp với em, chê anh giống sinh viên Bách khoa những năm 90, thật cổ lỗ và già nua. Với lại anh không mặc áo sơ mi ca rô đuôi tôm không đút thùng, anh không đội mũ lưỡi chai chếch 5 độ, và lưng anh không gù gù, mắt anh không 2 mí tình tứ dễ mến và cũng chẳng biết cách loé lên cái ánh mắt nhìn có sức mạnh huỷ diệt. Em cứ nghĩ người quen của em sẽ giống thế. Em thích thế mà. Hồi trước em mê tít một bạn học cùng giảng đường, ban ý giống như thế, nên em cứ tự nhiên mà lấy đấy làm tiêu chuẩn. Thế mà anh thi khác 180 độ. Anh cổ lỗ sĩ cực. Hôm đấy anh đi cạnh em có đứa nó tưởng anh là người yêu của em em ngượng lắm, sao nó tưởng gì mà tưởng hay thế.
    Hay thật anh nhỉ, bi giờ thì em quen anh lắm rồi, thân lắm rồi. Em mới phát hiện ra sao anh đẹp thế, anh đẹp nhất trần gian. Mái tóc hơi hơi dài, cái mũi thì tèn tẹt chẳng cao gì cả, ngày xưa em có một cái đuôi đẹp trai mũi cao như Richard clayderman, em những tưởng người yêu em sau nay mũi còn cao hơn nữa,nào ngờ...Bi đát ghê nhỉ. Ừ thế mà bây giờ chẳng ai đẹp hơn anh cả. Anh là đẹp nhất, em chẳng còn thấy bất kỳ ai khác đẹp nữa. Em chỉ thích ngắm anh, xấu xấu đen đen mắt một mí, gầy thì hơn cả củi, chỉ mặc quần vải trông như ông già chẳng giống thanh niên thời nay gì cả. Nhưng sao mà anh đàng hoàng đĩnh đạc, sao mắt anh sâu thế, em nhìn thấy bên trong biết bao là điều, sao anh giống trên trời rơi xuống, sao em yêu anh quá!!!
    Gì cơ anh đến rồi à
    Để em chờ nhiều đấy nhé
    Tận hai mấy năm rồi nhỉ
    Cũng lo quên mất hẹn hò...
    Còn em, em thì chẳng đẹp cũng chẳng xinh, nhưng mà anh đừng thấy ai đẹp hơn em nhé!!
    Được rồi cô gái của anh
    Anh đồng ý thấy em là đẹp nhất
    Giữa ngàn cô gái trên đời
    Mình em là yêu anh thế
    Em đứng một mình không đẹp
    Nhưng cạnh tình yêu em đẹp nhất đời...
    MÌnh sẽ là hai người yêu nhau mãi
    Được không em, cô gái biết yêu anh...
    Được được mà
    Đừng hỏi nữa
    Kẻo xấu hổ
    Lại xấu thêm
    Có người đâu
    Lại bằng lòng
    Yêu em mãi
    Ngượng nhỉ anh...
    Én về én lại xa
    Mùa xuân không ở lại
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn xuân trào
  4. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này ở của Sheryl ở trong phim " Big Daddy", hm, mà đúng nó tên là Sweet Child O''Mine thật, mới check lại. Mà tớ mới phát hiện được một kết luận là phim nào của Adam Sandler cũng đều có phần soundtrack rất ổn
    Born in Nashville
    Home Registration @ Da B!g Rok Candi Mt.
    Flain' to Somwer In Da Sk!
  5. conbe_dien

    conbe_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TextTextCó những lúc ta băn khoăn tự hỏi ta và bạn là thế nào nữa?? Ta quý bạn? Ta thích bạn? hay ta iu ban? Cả ba đều ko phải! Ta biết thế! Bởi ta là ta,ta biết cái gì là của mình,có thể là của mình , ko thể là của mình.Và thần tượng thì chẳng bao giờ là của ngưòi hâm mộ được! Ta luôn luôn tự dặn lòng mình rằng sẽ ko thể băn khoăn vì bạn ,không thể nghĩ ngợi vì bạn,cho nên đén lũc bắt buộc phải tin rằng mình
    đã buồn thì ta như sụp đổ.ta đã ko thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa,ta đã phải để mặc dòng nước mắt của mình thoả thích.Co'' lẽ đến giờ phút này bạn vẫn còn chưa biết rằng có sự tồn tại nhứng suy nghĩ của ta về bạn ở trên đời,và cũng sẽ ko biết rằng cái hình ảnh mà ta dựng nên về thần tượng của mình đã hoàn toàn sụp đổ> Ta ghét bạn.Trưóc mắt bọn con gái sao bạn tốt đẹp nhường ấy?Và sau lưng bọn chúng( có cả ta nữa) thì bạn lại tồi tệ đến vậy?Có lẽ ta ko nên thần tưọng bạn, bởi bản chất con người cũng không thể nào che dấu bởi cái vỏ ngoài mãi được?ta không hy vọng rằng bạn sẻ để mắt đến ta(hay là ta ko cần đến ?)nhưng ta lại càng ko thể nghĩ rằng sẽ có thêm một cô nhóc nào đó được đưa vào trong bộ sưu tập của bạn nữa? ta hy vọng rằng sẽ có lúc nào đó bạn nhân ra rằng cái gì được đánh dổi bằng sự dối trá thì không thể la hạn phúc được!
      không có ai tẻ nhạt ở trên đời ,mỗi số phận chứa một phần lịch sử
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảm thấy ghen tị với nó. Nó đang chăm sóc tình yêu một cách nhiệt thành. Thứ tình yêu mà người ngoài nhìn vào phải phát khiếp. Tình yêu của nó, không mang lại gì cho nó, chỉ tước đi của nó thời gian, sức khoẻ, tiền bạc...Mà sao nó hạnh phúc quá?
    ...Nó lại đang gọi điện cho tình yêu của nó đấy. Nghe nó hỏi bằng cái giọng ngọt như mía lùi: "Trưa anh có về nhà ăn cơm không?", thế à? thế chiều em qua trường đón anh nhé? ừ, được rồi, em sẽ đợi...Giọng nó ngọt ngào đến phát thèm. Nó lại đợi thôi. Tình yêu nó nuôi dưỡng từ ngày còn bé, rồi giữ mãi thế, đến tận bây giờ...Người kia đâu có ra gì, học hành chẳng ra sao, tính cách chẳng ra thế nào,...Suốt bao nhiêu năm nay, nó không ngại ngày mưa, ngày nắng, ngày lạnh, ngày nực,...theo dõi từng bước đường của người mình yêu, rồi khuyên anh ta đừng bỏ học, rồi giúp anh ta vào ĐH, rồi lại cặm cụi cùng anh ta ôn suốt những kỳ thi, những khi viết chuyên đề...
    ...Nhìn nó mà xót. Làm việc suốt ngày không ngơi óc. Người thì rạc cả đi, nhiều khi ái ngại mà nhận làm việc thay cho nó. Mà nó vui, nó vui lăm lắm. Nó bảo: "Tao không làm sao hiểu được người ta có thể yêu mấy người mày nhỉ? Đối với tao thì mãi mãi như thế, vẫn là từ năm lớp 9, kỷ niệm lúc nào cũng thế, tình cảm lúc nào cũng thế, cảm giác lúc nào cũng thế..."...ậm ừ cho trôi qua mà thôi...
    ...Rồi nghĩ đến mình. Mình cũng yêu mà chưa từng bao giờ nói ra. Và không biết sẽ phải nói ra thế nào. Thứ tình cảm chôn giấu trong lòng như một loại rượu được ủ men kỹ, càng làm cho người ta dễ say vì vị nồng đượm của nó. Rồi càng nén chặt, cảm giác khao khát càng dâng lên...Anh vẫn đấy, mà xa vời quá, xa vời quá...
    ...Chiều qua mưa bay, đi trên đường và nhớ anh biết mấy, nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ thôi, chỉ là nhớ thôi...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "nó " cũng khổ, mà "tôi" cũng khổ. "nó" của bác Zdreamer là em của ngày xưa, đọc bài bác tự nhiên đau lòng quá. Chốt hạ một câu: yêu chẳng bao giờ kô khổ.
    to live is to fight
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cưới nhau vào tháng bảy ư anh???Ban nãy em được bạn em thông báo cho em thế, và nó chúc mừng em. Hì hì anh ơi, ban nãy em cười như nắc nẻ, nhưng mà nghe xong em vui lắm. Chả biết nó bị đứa nào bịa đặt thế, lại còn ra vẻ biết tỏng em nữa chứ. Nhưng mà nếu thật giống như nó nói thì ngộ nhỉ. Tháng bảy đã cưới cơ à, khà khà nhộn quá. Anh ơi, có nhớ em nói anh là bức tường không nào, em bảo vì anh vững vàng chững chạc lúc nào cũng như anh cả để em dựa dẫm, để em thích thú kể lể và khoe khoang mọi thứ phát sinh trong ngày, bức tường biết ngăn cho em tránh khỏi phiền muộn. Hồi đấy cứ có chuyện gì hay ho la em lại khoe anh. Bây giờ em cũng đang có chuyện muốn khoe anh đây. Một chuyện rất cấp bách. Đấy là em đang nhớ một người Hà nội. Lắm!
    Một điều hay ho nữa anh ạ, là em vui lắm, chỉ tại cái đứa bạn em đấy, nó lại làm em được thể mơ mộng . Hè hè.
    Khi nào anh là chú rể
    Cần cô dâu thì bảo em
    Còn em mà làm cô dâu
    Chỉ lên xe anh thôi nhé
    I see the light of love in your eyes, love is forever, no more goodbye...
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai và tôi là gì ? Một con người hay là một vật thể sống hiện hữu ? Đã rất nhiều lần tôi tự đã hỏi như vậy . Tôi sinh ra để làm gì ? Để tồn tại một cách vô chi hay một nghĩa vụ cao cả ? Tôi hay nhìn ánh sáng của mặt trời cái thứ ánh sáng làm cho đôi mắt của tôi trói loà , nhưng tôi vẫn nhìn , tôi yêu thích thiên văn học một thứ khoa học thật hóc búa , mà cái đầu của tôi quá chi là nông cạn để có thể hiểu được nó , nhưng tôi vẫn mò mẫm vẫn thích đọc tất cả những gì liên quan đến nó .... Ánh sáng mang những thông tin của qúa khứ của tương lại , tôi nhìn vào đấy tìm bản thân của mình trong quá khứ những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc và tương lại . Tương lai . Tôi rất muốn biết trong tương lai mình sẽ ra sao ...... Nhưng làm sao tôi có thể biết được . Tôi không thể vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng cũng như tôi không thể nào có được vật thể nào đấy có tốc độ hơn ánh sáng để chuyền tải cho tôi tìm về quá khứ và tương lai . Tôi ngày hôm nay là kết quả của sự phát triến của ngày hôm qua và tôi ngày hôm nay cũng là sự phát triển của ngày mai ( tất cả mọi vật đều có quá khứ và tương lai ) Nếu như tôi có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng tôi cũng không thể can thiệp vào quá khứ ( những sai lầm ) và tương lai để tránh những sai lầm của bản thân tôi trong tương lai . Như tôi được biết ánh sáng chỉ chuyền tải được hình ảnh nó không mang theo thời gian . Thời gian trôi đi do quá trình biết đổi không ngừng của vật chất . Vậy tôi có phải là vật chất .....Hay là gì ???
    ( tôi nói linh tinh đấy )
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 14/03/2004
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ba hôm nay Hà Nội mưa. May quá. Từ trên cửa kính phòng làm việc, em nhìn ra những dòng người đang bò thành vệt dài trên đại lộ. Mưa khiến tất cả mọi thứ trở nên nhoè mờ. Lớp kính trước mặt em cũng thế, nhoè mờ...
    ...May quá. Vì em đang khóc. Lâu lắm rồi em không khóc. Em không muốn khóc và ngại va chạm với nước mắt. Có thể là đã có những lúc em khóc trong khi mơ ngủ mà không biết. Cũng có nhiều khi sống mũi đã cay lăm lắm mà em lại chặn được những giọt nước mắt nóng hổi đang chực rơi ra. Mà ba ngày nay em khóc, khóc trong mưa, nó thoả thuê quá, sung sướng quá, vì em có thể biến những thứ đang thiêu đốt trong lòng mình thành nước, rồi hoà lẫn vào mưa mà không ai phát hiện ra. Cảm ơn Mưa...
    ...Tối qua em đi xem phim. Trong phim có cô gái mang tên Gà nhép. Rồi lúc người yêu cô ấy quyết định trở thành một thầy tu và cô ấy khóc, rồi lóc lăn say bên cạnh mấy chai sôchu, rồi gào tướng lên: "Tôi đang thất tình đây. Tôi bị người yêu tôi bỏ đấy. Tôi thất tình đấy", em chợt nghĩ đến mình. Sao giống em thế? Nhưng em không hét lên được, có thể vì em quá đau đớn, có thể vì em đã được giáo dục quá tốt để có thể che giấu những cảm xúc đang bùng lên trong lòng,...Và suốt trên đường về, em một mình đi trong mưa, rồi thầm hát "crying in the rain" và thầm khóc...Em khóc đấy, thì đã sao...Anh, sẽ không bao giờ nhìn thấy em khóc đâu, vì em không bao giờ muốn anh mủi lòng, và em cũng không bao giờ chờ đợi hay đòi hỏi điều gì đó từ anh, không bao giờ...
    ...Mấy bữa nay trời vẫn mưa thế, nhưng em đã tập không cho mình ủ ê nữa rồi. Em còn nhiều thứ phải nghĩ đến và phải sống vì. Em ra khỏi nhà với chiếc áo màu vàng da cam rực rỡ, dưới làn áo mưa, nó càng trở nên sáng rỡ. Em muốn, tự phía mình sẽ có những hửng nắng...Vì em biết, nếu anh có thể nói, anh cũng sẽ mong em hạnh phúc và luôn vui, anh nhỉ?...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này