1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chính phải !
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đang đọc Mưa của Nguyễn Huy Thiệp
    PS ( không liên quan đến bài này ): Vui lên bạn thân mến. Đa nhân cách là cái khỉ gió gì đó mà ai cũng có.
    Ngày mai tôi đi
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến của tớ!
    Tự dưng mấy hôm nay nhớ bạn thế. Hôm qua mà nói chuyện tiếp là tớ khóc ngay (lợi dụng lúc đang cảm cúm thôi nhé ). Giá lúc này bạn ở bên tớ nhỉ, hai đứa sẽ đi ăn bún chả, rồi lại cà phê, để tớ nghe bạn chửi tớ là đồ ngu ngốc. Hic, ngu ngốc vậy, chấp nhận thế thôi, giời sinh ra thế mà.
    Thỉnh thoảng tớ lại nghĩ về cuộc đời một cách nghiêm túc . Tớ thực ra là đứa quá sung sướng , khối kẻ ghen tị đấy. Hic, nhưng mà có lẽ không biết sướng hay sao ấy nhỉ? Nếu tớ là một đứa con gái bình thường (nghĩa là tớ cũng hơi khác thường đấy ) thì có lẽ tớ sướng lắm. Cậu nhìn này. Tớ sinh ra trong một gia đình tử tế nhé, được học hành nhé, học cũng khá khẩm nhé, không xinh đẹp nhưng cũng chả đến nỗi ma chê quỷ hờn, hic, làm việc thì cũng ra đầu ra cuối, tiền cũng kiếm được, cũng biết chơi bời chả kém ai. Thế mà tớ cứ nghĩ tớ khổ quá. Tớ khổ quá vì tớ lúc nào cũng phải gìn giữ cái con người trong sáng, đẹp đẽ trước mặt mọi người trong khi cái con quỷ bên trong tớ nó cứ gào thét. Nó đòi nổi loạn, cậu ạ. Nó đòi đi bụi, nó đòi được văng tục cho sướng miệng , nó đòi tớ phải hư hỏng đi, phải nói trắng mọi sự ra đi, đừng có ngoan ngoãn, hiền lành nữa...Cứ thế, lúc thì tớ là tớ, lúc thì tớ là nó. Mà tớ chẳng biết làm thế nào...
    Nếu mà tớ đi cùng cậu, rồi khoác vai cậu và nói chuyện liên thiên, thể nào tớ cũng bảo tớ: "không được thế, con trai con gái phải có ranh giới" nhưng mà nó thì ngược lại, nó bảo: "Có sao đâu, hai người là bạn cơ mà. Dư luận là cái thá gì chứ?"...Dư luận là cái gì nhỉ? mà sao ai cũng sợ hả cậu? Nếu yêu thì phải nói yêu, sao lại phải nói dối là không thích; nếu ghét phải nói là ghét, sao lại khen là dễ thương?....Cả cậu nữa, cái thứ tình cảm nước ốc đấy thì hắt toẹt đi cho xong, vương vấn lắm, chẳng để lại gì, chỉ mang đau khổ đến cho cả cậu và người ta thôi...
    Tóm lại là tớ rất nhớ cậu, mau mau về để đi uống cà phê. Nhớ cậu lắm, chỉ biết thế thôi, rồi nói chuyện tiếp nhé!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cuộc cãi vã giữa 2 người là vợ chồng đang sắp sửa ly dị , mà tôi đã vô tình nghe được khi đang ngồi uống cafe ở một quán quen thuộc ...
    Con ****** ! Sao mày khôn thế , mày bảo là đưa cho tao 150 triệu để cái nhà đấy là của mày . Đ con ****** sao mày khôn thế - Anh đừng chửi tôi ! - Tao chửi mày đấy . Con ****** ! - Tôi nói rồi nếu như anh đang cần tiền thì tôi đưa cho anh 150 triệu và anh cút đi cho khuất mắt tôi , còn cái nhà thì tôi để cho con tôi ở - Sao mày khôn thế hả con đĩ ? Tao cũng đưa cho mày 150 triệu đấy , sao mày lai không chịu ? - Anh ! Anh ! Thế anh nuôi con đi , tôi sẽ nhận số tiền đấy . Anh nuôi nó đi - Tao nói cho mày biết nó không thể ở được với tao , vì sao thì mày cũng biết rồi - Tôi biết chứ , cái thàng đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây thì tôi còn lạ gì , ngay cả cái của nợ của nó tôi còn biết ở trên đấy có bao nhiêu cái nốt ruồi . Hỏng một đời nó thôi ! - Đ mẹ con đĩ ! - Anh đừng chửi tôi ! Tôi nói rồi đấy , bầy giờ chúng ta về nhà nói chuyện không cai nhau ở đây . - *** về đâu cả ! Bây giờ mày đưa tao 250 triệu thì xong hết - Tôi đào đâu ra ! Chỉ có 150 triệu thì tôi còn có chứ - Mày mặc cả với tao à . Tao nói cho mày biết mày đừng có làm cho tao tức , ****** ! Tao giết chết hết nhà mày ý chứ con đĩ ...
    Rất tiếc tôi không nghe thêm đựơc gì nữa vì thằng bạn tôi nó rục về , nên không thể kẻ tiếp cho các bạn nghe . Tôi thấy cả người chồng và người vợ là loại vớ vẩn , nhưng dù sao thi tôi vẫn nghiêng tình cảm về người vợ hơn , tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt thâm quầng về thức đêm hay về suy nghĩ thì tôi cũng không biết , những giọt nước mắt đấy đã mấy lần suýt trào ra , không hiểu sao nó lại không trào ra khỏi khoé mắt . Có thể là do nghị nực của nỗi đau khổ hoặc là tình yêu vô bờ bến của tấm lòng người mẹ đã ngăn nó lại . Tất cả hậu quả của cuộc chia tay này sẽ đổ hết nên đầu đứa trẻ , từ giờ chở đi nó sẽ nhìn đời bằng một đôi mắt khác . Tôi nghĩ là như vậy
  5. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những thằng đàn ông chửi vợ, chửi người yêu là "con đĩ" là những thằng hèn. Khốn kiếp, tôi cũng chứng kiến vài trường hợp kiểu như ông bạn vuilachinh kể ở trên. Có những nỗi đau mà chỉ người phụ nữ mới đủ sâu sắc để cảm nhận nó. Mới hay đàn ông nhiều thứ thật vô ý thức, vô lương tâm và hời hợt!
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà là đàn ông á. Bi giờ cứ chê là đàn ông thế này là đàn ông xấu, cơ mà xấu thế thì không thể gọi là đàn ông được, đàn bà càng không. Đấy phải gọi là cái loài dở ông dở thằng dở bò dở lợn. Híc, xin lỗi các em bò em lợn vì chị lôi em ra ví với hàng đó, các em nghe được mếu dở cũng nên.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    anh thấy em trong một vườn cam
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền chỉ được cái nói đúng
    Hôm qua trông bộ dạng mệt mỏi của mình, mấy ông cùng phòng hỏi: "Em làm sao thế?" Trả lời: "Vừa bị người yêu bỏ" Hỏi: "Sao lại có thằng ngu dốt và khốn nạn thế nhỉ" Trả lời: "Có mình nó đâu, nhiều lắm anh ơi" (rồi quay mặt ra đằng sau cười, suýt chết ngứt, hic, biết đâu có ông nào trong số đó, sợ )...Cơ mà còn khối người tốt, như Sơn của Mai ấy
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình tình mây đụng vào mây
    Nhẹ đau một mảnh mây con tình tình
    Tình tình cứ gặp vô tình
    Tình tình có một chuyện tình cho nhau
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này