1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em lại bắt đầu những buổi đi làm sớm, khi thậm chí thời tiết trong ngày chưa định hình. Thế thì đừng cười em, vì có thể trưa nắng khi anh qua đón, em vẫn thùng thình trong một chiếc áo len, hay khi chiều đã lạnh thế rồi, em vẫn phong phanh với một chiếc pull mỏng.
    Đi làm sớm, em chẳng thích thú gì với điều đó, cho dù, buổi sớm, đường vắng hơn, không gian trong trẻo hơn, mọi thứ rõ ràng hơn. Cũng chỉ vì em hay về muộn, sự thiếu ngủ kéo dài làm em mệt mỏi. Lại thêm những cơn mơ, với những nỗi ám ảnh, sự day dứt, hụt hẫng...
    ...Sáng nay, em đi trên con đường quen thuộc và bất giác cảm thấy xót xa. Cánh đồng bên tay phải, hai người phụ nữ đứng dưới ruộng lúa, hai bàn tay đưa chiếc bánh mỳ lên cùng một lúc, hai đôi mắt cũng nhìn về một phía, nơi có những tòa chung cư đang được hoàn thiện dần. Cái mảnh ruộng dưới chân họ sao bỗng dưng như thu hẹp lại, nhỏ bé và buồn rầu làm sao. Em ước chi có chiếc máy ảnh để thu lại cảnh đó. Họ đang nghĩ gì? Khi chân họ vẫn bấm xuống bùn, khi quanh họ, đám lúa đang bắt đầu lên xanh?
    Em chợt nhớ đến những dải ruộng chạy dài dằng dặc theo đường xe đi vào Huế. Những dải lụa xanh trắng chen lẫn nhau, thi thoảng bị ngắt bởi ao, những ngôi nhà và cát...Em đã cảm thấy thú vị đến nhường nào khi gặp lại hình ảnh cánh cò trắng từ hồi còn bé tẹo. Rồi em mơ mộng cùng với những đẹp đẽ...
    ...Thì cũng có gì đâu. Chẳng có gì để giữ lại mãi được. Mọi người sẽ đều trở nên khôn ngoan và biết làm những điều có lợi cho mình. Anh sẽ mắng: "Em toàn nghĩ chuyện không đâu"...thôi vậy...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tequila thân mến, đúng như bạn nói ,đây không phải là một câu hoàn chỉnh,vì thế mà tôi đã dùng dấu chấm đâu, và nếu bạn muốn hiểu hết hay nghĩ là đã biết,thì phải viết đầy đủ thôi, khi ấy tự bản thân nó đã rõ nghĩa!Rất vui được gặp bạn!
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mời bác mở luôn một topic riêng rồi anh em bàn tán cho nó nhanh. Để đây không hợp lắm, vì chỗ này là chỗ để dân tình tự cảm vớ vẩn.
    À cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao phải đặt câu với cụm từ mà bác nêu.
    Tequila Sunrise
  4. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh bạn, tôi gọi bạn như vậy nghĩa là anh bạn không nhở tuổi hơn tôi;Anh bạn hãy cứ trải qua những niềm vui nhỏ nhặt,những giới hạn, những sở thích bé nhỏ ấy, nhưng hạnh phúc của anh bạn sẽ như vậy thôi.Bạn nên quên cụm từ ấy đi, tôi lầm!
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bác Pik này nóng tính quá.
    Ý bác tức là cứ phải niềm vui lớn lao, sở thích cao quý, chịu đựng những nỗi đau kinh khủng, (đại khái phải có ít nước mắt ấm nóng), thì mới ra thằng người phải không ạ?
    Em chỉ khoái nhìn mọi sự bằng con mắt nhẹ nhàng. :)
    Đùa vậy thôi, tôi mời bác mở một topic mới, anh em bàn luận nghiêm túc.
    Tequila Sunrise
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói lời chào. Và cô ấy buông máy. Hai chúng tôi vừa trải qua một cuộc đối thoại dài. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ rõ ràng lắm hơi thở dài của cô ấy trước khi tạm biệt. Đêm thẫm đỏ ánh đèn dưới tầng hầm của quán rượu. Tôi ngước mắt lên, tự nhiên thấy những giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống, và vô thức, tôi đưa tay chùi như một đứa trẻ con. Cô ấy là mối tình đầu của tôi...
    Tôi không còn trẻ. Thế nên, để làm những điều ngu ngốc thì cũng đã quá tuổi rồi. Tôi không ngờ, trong những lúc nào đó, có thể vì không tỉnh táo, hoặc bị một lực đẩy bí ẩn từ trong, tôi lại làm những việc như vừa làm. Một cú điện thoại, tất nhiên, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng một cú điện thoại, ở vào thời khắc như thế này, trong lúc này, thì sẽ là cả một khó khăn cho cả tôi và cô ấy. Ý nghĩ đó đeo đuổi tôi tới sáng.
    ...Vợ tôi sẽ nhận được hoá đơn thanh toán tiền điện thoại trước ngày 30. Và nàng sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một cú điện thoại ngênh ngang với số tiền kéo dài đến số thứ 6? Nàng sẽ làm gì? Hỏi tôi chăng? Không. Nàng yêu tôi thành thật, thậm chí, yêu tôi hơn cả chính bản thân nàng nữa. Nàng sẽ không hỏi tôi vì không muốn tôi phải nói ra điều tôi cất giấu. Nhưng nàng là đàn bà. Mà đàn bà là giống tò mò nhất hạng. Nàng sẽ không hỏi mà nàng sẽ gọi, rồi,...rồi mối tình đầu của tôi sẽ nói chuyện cùng nàng. Hai người phụ nữ tôi yêu và đã từng yêu, họ sẽ có gì để nói với nhau?
    ...Chồng cô ấy đâu nhỉ? Sao lại để cô ấy nghe cả một cuộc điện thoại dài suốt đêm như vậy? Anh ta đi công tác? Hay anh ta đang ngáy khò khò ngay bên cạnh nàng? Nàng đã rón rén cầm máy ra ngoài ban công chăng? Hay nàng âm thầm nghe nó trong phòng tắm đã chốt cửa? Hay hắn ta đã rời bỏ nàng? Hay nàng đã quá quen thuộc với cuộc gọi kiểu này, không phải từ tôi mà từ những người đàn ông khác? Sao tôi lại không thể nhớ đã nói gì và hỏi gì nàng nhỉ? Tôi u mê mất rồi...
    ...Tự nhiên tôi có nhu cầu được nói chuyện với ai đó. Một ai xa lạ vô cùng, càng xa lạ càng tốt. Rời quán rượu, chân tôi bước những bước vô định, cho đến khi tôi thấy mình đang đứng bên thành cầu. Bây giờ đang mùa nước cạn. Không có ai. Chỉ có tôi đối diện với lòng sông thăm thẳm. Gió nhiều quá. Có thể vì thế mà tôi tỉnh táo hơn.
    ...Tôi thật ngốc nghếch. Chỉ cần tôi ra bưu điện trước khi người ta kịp gửi hoá đơn về. Mọi chuyện sẽ ổn thoả với vợ tôi. Còn nàng? Dẫu sao thì chúng tôi cũng đã nói chuyện và nó kết thúc tốt đẹp. Không có ai phá rối, vậy thì, chắc lúc đó nàng đang ở một mình. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ là tại tôi đã quan trọng hoá mọi thứ lên. Gõ vào đầu 3 cái và tự chế nhạo bản thân, tôi quay lại quán rượu, nổ máy và phóng xe về nhà.
    Tôi bắt đầu trở thành kẻ nói dối hoàn hảo từ hôm đó...

    My head is saying "fool, forget him", My heart is saying "don't let go" Hold on to the end, That's what I intend to do I'm hopelessly devoted to you
     
  7. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, anh bạn buồn cưòi quá, ngay cả ý nghĩa cũng đoán không ra, thậm chí là đoán mò lung tung thì lập topic mới ra để làm gì, nghiêm túc nữa chứ, anh bạn đừng khiến tôi cuời chứ!
    Lớn mà dở thế thì lớn nữa cũng thế thôi( Đùa đấy ông bạn)
  8. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tequila cũng đừng buồn, khi nào nghĩ ra rồi thì lúc đó bạn cũng sẽ thấy buồn cười giống tôi bây giờ vậy, và bạn sẽ cuời rất vui là khác, vì bạn đã nhận ra rằng sao lúc đó mình trả lời như nguời mơ màng vậy.
    Dừng ở đây nhé, có dịp tôi sẽ vào thăm, nhân tiện xem thử anh bạn nghĩ đến đâu rồi, mà có lẽ tốt hơn là đừng nghĩ, nếu không sẽ cảm thấy tức tối trong lòng, mất vui, không nên đâu!
  9. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong phần trả lời rồi cười, cười vì điều gì thì chỉ người cười mới biết!
    If we have chosen the position in life in which we can most of all work for mankind, no burdens can bow us down, because they are sacrifices for the benefit of all; then we shall experience no petty, limited, selfish joy, but our happiness will belong to millions, our deeds will live on quietly but perpetually at work, and over our ashes will be shed the hot tears of noble people.
    Ha ha ha ha ha ...cười chết mất!
  10. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi quên mất, phần trên đây là hình thức tái bản không sửa chữa, may mà kịp đính chính!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này