1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq tinh ấy à ? Biết đâu lại là Răng Sún nói cho ? Vì cái nick này chỉ có Răng sún, Amour và bác Ngủ ngày biết thôi ạ. Bác Yasu không nhận ra thì thật là đáng tiếc. Đấy chỉ là một sự chối bỏ quá khứ đau buồn và hướng đến một tương lai đẹp hơn thôi. Em đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc thực sự ấy... Hạnh phúc đến nỗi lúc nào cũng muốn hát ....
    Sang năm bé Phương học lớp 5 à ? Sang năm em cũng học lớp 12 rồi. Bác Yasu sẽ vất vả với nó đấy, thi tốt nghiệp cấp1 bây giờ cũng gian nan ra phết...
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thế ra chú Yasu có em gái cơ à? Xem ra thì phải gọi chú ấy bằng anh rồi đây! chậc!! khổ thật!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , không phải em gái mà cũng gần như em gái . Bác cứ gọi anh Yasu đi là vừa . Em tui xinh lắm , khà khà !
    Nhưng bác Ngủ ngày ơi , khốn nạn một cái là con bé nó không thích con trai sến . Một thằng bạn em chỉ vì can tội soi gương chỉnh đốn nhan sắc hơi kỹ trước mặt nó thôi mà bị nó trêu suốt . Nó tròn mắt nhìn thằng bé soi gương rồi vừa chạy ra cửa vừa kêu " Eo ôi như con gái ý " .
    Hề hề , mà nó lại rất quý tớ , như thế đủ để các bác đoán tớ là người như thế nào .
    Như bác daysleeper ấy à , chỉ sợ không lọt mắt em gái tui thôi , he he !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ý quên , bé Nguyệt ơi , Amour là ai thế ? Bạn em à ?
    Tặng Amour :
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Và cái chết đến trước cửa nhà anh
    Nó đứng trong vườn như chiếc lá xanh
    Khi anh còn mãi nơi đâu xa thẳm
    Cái chết đã đến tận cửa nhà anh.

    ...


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Anh yasu cho em hỏi thế nào là con trai sến ạ ??!! theo anh thì con trai sử dụng mỹ từ là sến ạ ??!! Khà! em gái anh Yasu thấy tớ mà không thích thì cả cuộc đời này cô ta cũng chã còn ai để mà thích cả đâu.!!! khà! sao củ chuối thế này nhĩ?
    khi nào cái chết đến thì ới tui một tiếng nghe cụ Irish! Tui ới bố tui đang ở nơi nào ( tui cũng không biết nữa) xin một ít sự sống. Thế là chúng ta xua cái chết đi đâu đấy vài ngày, và sống tiếp!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn em. Em kéo từ bên box Âm nhạc sang đây. Anh đọc topic về " Ruồi Trâu " của hắn chưa ?
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 -4
    Lễ bế giảng ...
    Bài diễn văn của cô hiệu trưởng hay và xúc động vô cùng. Nhìn mấy anh chị 12 mắt đỏ hoe mà tự nhiên tôi cũng muốn khóc. Chẳng biết buồn vì cái gì. Nỗi buồn lây lan...
    Tiếng trống trường vừa vang lên, bọn lớp tôi tập trung vào căn phòng quen thuộc để nghe phổ biến về chuyến đi Đồ Sơn 2 ngày. Còn tôi thì chạy loăng quăng khắp sân trường dọn dẹp vớ vẩn . Tự nhiên thấy mấy ngưòi bạn lớp 12 hàng ngày vẫn nhận tôi làm em gái. Ba anh chàng đang loay hoay làm phó nháy và một bà chị đang khóc sướt mướt. Tôi lại gần, chạm nhẹ vào vai " chị Cẩm à..." Và như môt hành động tự nhiên, chị ấy ôm chặt lấy tôi, nức lên , nghẹn ngào. Chẳng biết làm gì ngoài việc nói mấy câu an ủi dớ dẩn " Nhìn mấy ông con trai kia kìa, có khóc lóc gì đâu, cười phớ lớ thế mà sướng ". Chị ấy quay ra nói trong tiếng khóc " Hôm qua con trai khóc rồi, hôm nay con gái khóc nốt ".
    Tôi lặng đi. Không ngờ những anh chàng mạnh mẽ mọi hôm mà... Dù sao thì khóc vì tình bạn không phải là một tội.
    Tôi cũng không nhớ hôm nay tôi đã bắt tay bao nhiêu người và nói không biết bao nhiêu lần ba từ " thi tốt nhé " . Nói với một tấm lòng chân thành nhất. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi , tôi sẽ không còn nhìn thấy họ nữa...Sẽ không còn những cái vẫy tay thân thiện mỗi buổi tan trường, nhũng cái bánh bao bé nhỏ được ba anh chàng tài trợ môĩ khi ôm bụng nhăn nhó ở canteen...
    Họ nói, họ cười, họ khóc một cách vội vã. Bởi ngày mai họ biết họ sẽ chia xa.
    Tự nhiên thấy buồn. Sân trường bạt ngàn áo trắng...
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  9. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khic khic , chiều nay chơi Nhật 11 với một thằng ranh , thế mà bị nó nện cho bầm dập !
    Hôm nay mưa .
    Buổi sáng , ngồi ở cổng một cơ quan .
    Người qua lại không ngớt . Tiếng giầy , tiếng dép , tiếng mưa rơi và một vài câu trao đổi ngắn .
    Một ông bảo vệ cười với một ông bảo vệ khác vừa mới vươn vai đi ra , vẻ ngái ngủ . Họ nói chuyện về một bà cụ nào đó ở cái cổng ướt nhẹp . Ông ngái ngủ quát một cô bé con trong đám trẻ chơi trốn tìm quanh cổng về cái đàu gối bẩn của cô .
    Giật mình ! Một ngày nào đó , cả hai người đàn ông này , cả thằng cha sầu muộn Forluna , cả cô bé và các bạn cô , tất cả tan biến . Chết . Không còn nhìn thấy cái cổng ướt nhẹp này nữa . Bàn chân không còn nhúng trong nước mưa và bùn nữa . Không còn cảm thấy cái lạnh rùng mình lạ lùng trong ngày mưa mùa hè , cái không khí ướt át , những màu sắc thanh sạch . Những lời trao đổi có vẻ vô nghĩa . Sau này hậu thế sẽ lại có những lời trao đổi như thế . Thật là buồn . Sao không có cuộc sống bất tử ? Câu hỏi có vẻ vô nghĩa , nhưng câu này hỏi mà không được giải đáp thì Forluna không thể chịu được . Thật đau khổ khi không giải đáp được . Tại sao chúng ta ở đây ? Chúng ta sẽ đi đâu ? Tại sao chúng ta phải từ giã thế giới này ?
    Chúng ta sẽ chết khi tâm hồn trở nên tuyệt đối trong sạch . Tôi tin chắc như thế . Còn nhân loại , khi đã đạt đến sự hoàn thiện , gạt bỏ mọi thú tính , sẽ tuyệt chủng .
    +++++++++++++++++++++++++
    Đêm qua hứng lên , mở cái hộp đựng lá khô ra đọc lại .
    Mỗi cái lá kẹp trong một tờ giấy ghi rõ lai lịch , ngày nhặt được nó , tâm trạng của ngày hôm ấy .
    Thật đáng ngạc nhiên khi gần hết những tấm lá khô đều có dấu vết của một cô gái . Rất nhiều cảm xúc từ các cô gái . Sao lắm thế ? Đọc mới thấy mình tiếp xúc với nhiều người ghê ! Thật đáng ngạc nhiên .
    Lá đã khô đen cả . Màu săc mất hết rồi , nhưng đọc những miêu tả của chính mình , vẫn hình dung lại được chúng . Chà , màu sắc của thế giới hoá ra phong phú biết bao ! Màu sắc của tâm trạng ta cũng phong phú biết bao ! Phải bao ngày tích cóp ta mới thấy được cái phong phú ấy .
    Chiều nay đưa cho thằng ranh bông hồng gãy nhặt được dưới vỉa hè , nhưng nó không cầm . Nó còn bảo mình cầm tặng em nào xinh xinh gặp đàu tiên ngoài đường ấy . Mình cahr có đủ can đảm làm thế . Hê hê , chú em ơi , chú mày lãng mạn thiệt ! Nhưng cô nào làm vợ chú mày thì chỉ có chết sớm vì ghen thôi .
    Chỉ có duy nhất một lần mình hứng lên tặng một chùm quả xoan tây cho một cô bé rất xinh qua đường . Đấy là chùm quả đâu mùa . Đầu tiên nàng cau đôi mày xinh khó chịu . Thế rồi nàng đỏ mặt , mỉm cười ( chao ôi , nụ cười mãn nguyện và thú vị !!! ) . Nàng nói " Cảm ơn vì món quà ! "
    Lời nói lay động gốc rễ trái tim người tặng chùm quả đầu mùa .
    Đấy là một ngày mưa phùn . Tuyệt làm sao !
    Giờ thì nàng ở đâu nhỉ ? Nàng đang làm gì nhỉ ? Nàng ơi , nàng có nghe thấy tiếng gọi của nỗi nhớ của tôi ?

    " Cám ơn vì món quà ! "
    " .... vì món quà ...."
    "......món quà ......"
    Nàng thật có duyên !
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ê này ông em rể tương lai daysleeper !
    Bác không nịnh nọt em đê để em tiếp tay cho , lại còn cự nự cái gì ? Bác cự nự thì để đấy , em giữ cho thằng Raxun . Chú Sún chịu khó mời rượu anh đê ! Mà phải , lấy thằng Sún tốt hơn , ông Ngủ ngày già hơn em tui nhiều quá . Xem nào , à , những 12 tuổi lận .
    Bắt tay bé Nguyệt nào ! Tình cảm thế mới thật đáng làm em gái anh . Tặng bé con búp bê :
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này