1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    huhu, búp bê xấu lắm!!! Em thích búp bê Răng sún cơ.hehe
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Khổ thân thằng Sún , lại phải chọn , mệt đấy . Đấy , anh có hai đứa em gái , bé Nguyệt với bé Phương , cho chú mày tuỳ chọn , khề khề !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo hắn sẽ chọn đứa trẻ hơn cho mà xem. Hị hị , tiếc quá ! Thế mà chiều nay không lên ĐInh. A, mà bác Yasu này, em đang yêu đấy. Bác đọc topic " Cánh buồm...." chưa nhỉ ??? Anh ấy ở Qui nhơn, là phóng viên, đúng nghề mà em mí cả bác ao ước nhé ! Anh ấy làm em có hứng viết ghê gớm. Mỗi tội chả bao giờ gặp đuợc nhau...Tình yêu trong xa cách là ngọn lửa trong gió...Câu đấy hay thật !
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ya vì thói quen sưu tầm lá khô đầy lãng mạn và cực kỳ thú vị mà pittypat rất ấn tượng .
    Hì hì, Ya này, nếu chú chàng Ya gặp có thể khiến cô người yêu chú ta chết vì ghen thì pittypat đảm bảo Ya có thể khiến cô nào yêu Ya chết vì mệt mỏi với tấm tình rộng lớn của Ya đấy, có tin không?
    Bé Vịt con (nay đã hóa Hằng Nga trên trời) ơi, chúc mừng cưng nhé! Tình yêu và hạnh phúc vì tình yêu ấy là nhữgn thứ cảm giác xa xỉ không phải ai cũng có được. Và chị nghĩ em đang hạnh phúc, phải không? Bé biết không, chị cũng có một cô em bằng tuổi em trong tp HCM cũng yêu một chàng ở tận Đà Lạt đấy, bây giờ chúng nó vẫn hạnh phúc lắm!
    Ơ, mà bé vịt này, em để hoàng tử vịt yêu mưa nhà chị đi đâu mất rồi?
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em chọn bé Nguyệt ạ.
    To ForLuna: gặp em thì bác cũng thê thảm trong khoản nhật 11 thôi ạ
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. quytran

    quytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm lấy... năm phút!
    Được sửa chữa bởi - quytran vào 02/06/2002 01:34
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Ya đây !
    Quái sao pitty biết nhỉ ? Grrr , Thằng Raxun , mày xì đểu anh à ?

    Thế thì kệ mày chọn ai , đừng hòng anh gả em gái cho . Làm thơ thất tình trước đi là vừa .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 25/05/2002 10:24
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thì cứ Nhật 11 với Nhật 18. Bác nào đọ Fifa '98 với tôi thì có nước ... mặc khố mà về Hà Nội. Nhân tiện đây xin hỏi có cô nàng xinh xinh be bé nào muốn " kết bạn phương xa" với tôi không ạ!
    Nhất Tuyên Quang, nhì Hà Nội ấy! (trích Yasunari ForLuna).


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ui trường dân tộc nội trú Tuyên Quang chị em xinh lắm cơ!!! Hà hà!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish ôi , nói thế là nói khách quan giữa anh em mình với nhau . Còn với riêng tôi , con gái Hà Nội là nhất , hà hà .
    Tại sao à ? Tại vì cô có cái mũi xinh là người Hà Nội . Nàng được tổng hợp từ những cô gái Hà Nội duyên dáng nhất .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này